1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đớn quá, chuyện bói toán, ng ta nói trai 84 ko hợp gái 85 là sao??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 10/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    nhất chí với quan điểm của bác ở trên. Nên tin một chút nhưng hok phải mù quáng
    xem nữa đi bác, xem nhiều nơi vào, nơi nào đáng tin tí. Chứ e thấy hiếm trườnhg hợp cách nhau 1 tuổi mà thầy lại bảo ko hợp lam
    Cứ bảo là phải đi xem đủ 3 thầy khác, nếu cả 3 đều bảo ko hợp thì bọn con đành chịu
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng
    Nhưng đúng là có những cái nên tin, cơ mà riêng vụ 84_85 thì không tin là không hợp
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thầy nào phán 84 ko hợp 85 thì lấy cục gạch mà ném vào đầu thằng chả ,mà chắc chủ thớt cũng chưa yêu em này sâu đậm lắm nên chiến đấu có vẻ thiếu quyết liệt
  4. TuanHaiPhong

    TuanHaiPhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu nhỉ
    đứa bạn mình 84, lấy 1 em 85
    vẫn hp như thường
  5. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Lắm thầy nhiều ma, giờ bạn thuê 1 lão thầy bói khác nói 2 bạn rất hợp nhau, cả về hình thức lẫn nội dung... rồi lừa cho mẹ gái đi xem , về là ok ngay ý mà.
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đến nhà em ng yêu nói chuyện rồi. Thuyết phục được mẹ em ấy rồi, mẹ em ấy lại chịu để hai đứa tiếp tục yêu nhau vì thấy em quyết tâm một lòng một dạ với con gái bác. Em nói là " cháu ko phải là người khéo ăn khéo nói, cháu là người thẳng thắn nên cháu nói thẳng luôn là nếu chỉ chuyện bói toán mà cháu và em ko được yêu nhau thì cháu ko cam tâm, hay là tính cách, gia đình ,công việc của cháu có gì làm 2 bác ko hài lòng thì bác cứ nói cho cháu biết, cháu sẽ cố gắng sửa đổi để ko làm khổ em, cháu sẽ kiếm việc làm, sẽ trưởng thành hơn để trở thành chỗ dựa cho em N sau này. Còn gia đình cháu thì rất ủng hộ chuyện của 2 đứa, nếu mà bác cho cháu và em tiếp tục, và 2 đứa yêu nhau thật lòng, thì năm sau mẹ cháu xây nhà cho cháu lấy vợ....."
    Cuối cùng mẹ em ấy đồng ý cho tiếp tục hehhe.
  7. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    TUYỆT
    CHÚC MƯNG !!!!
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    bác cứ vác nhà mí lị công việc ra đập thế thì bảo sao........... gạo k xay thành cám
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chúc mừng bác nhé.
    P/S : chứng tỏ em nhà bác PR kém, chứ bác nói có mấy câu nhà cửa thế mà đã ok luôn, chứng tỏ bố mẹ em ý chả khó khăn gì, rất hiểu vấn đề luôn
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chưa cần khóc hứt hứt " Hai bác ơi, N nó 2 vạch với cháu rồi ạ " mà chuyện đã xong rồi cơ à?
    Tốt.
    Nhưng nếu muốn tốt hơn, lần sau bồi thêm ý này vào nhá " Con cũng chả giấu gì bác, ban đầu con cũng chả muốn lấy N nữa đâu, nhưng bố con bảo tao đang có 5 tỉ gửi ngân hàng, tao chỉ giao cho mày nếu vợ mày là con N, vì tao tin con ấy....Giờ ý 2 bác là sao nào?".
    Tất nhiên sẽ là " Tiền không quan trọng cháu à, quan trọng là chúng mày có biết yêu thương tôn trọng nhau không thôi. Chứ kể cả cái chuyện bói toán bói kia nhà bác cũng chỉ nghe để tham khảo cho vui thôi. À, bố cháu gửi ngân hàng nào thế nhỉ?".

Chia sẻ trang này