1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đớn quá, chuyện bói toán, ng ta nói trai 84 ko hợp gái 85 là sao??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 10/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, em bị sếp lườm vì bác rồi đây, đang ngồi làm việc mà cứ cười đây này
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Ông bà già nhà cáo đã cấm tí mà bác đã nản thế cơ à??? Tiến tới đi chứ, sợ dek j. Đi tây mấy năm về mà bại trận dưới tay 1 thằng thầy bói thì
  3. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe người ta bảo là nếu như xem tuổi mà không hợp thì xem mí cái khác nữa, như là xem ngày tháng hay giờ sinh í, nếu vẫn hợp thì ko sao đâu
  4. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    rốt cuộc là vẫn dính đến chữ tiền
    nặng đô bói toán lại sao nổi
    mà bác chủ thớt lươg khởi điểm ở PI 1k thì nhà e cũng chả lác mắt ra
    sau 1 -2 năm thì lươg vài K ý chứ
    con gái nhà bác ý ăn sung mặc sướng k phải fục vụ mẹ chồng thì bà mẹ nào nỡ để con gái k yêu 1 ng như thế
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chốt hạ thêm là, thưa bác, chẳng qua con thấy N nhà ta xấu xấu, bẩn bẩn nên yên tâm sau này khỏi lo ngoại tình.
    Chứ con thật, mấy ngày qua bon Tăng Thanh Hà, Thuỷ tốp, Pha Lê...cứ í éo gọi điện xin cưới như gì. Nhưng bố nhà con là nhà giáo ưu tú đã nghỉ hưu nên nghiêm khắc lắm ạ, bố bảo, bọn ấy chỉ được cái hàng to chứ đầu thì như quả nho. Lấy về nó phá hết 5 tỉ rồi nó cặp với thằng khác thì bỏ bố....Đấy ( móc điện thoại ) vừa nói xong thì con Lý Nhã Kỳ gọi ngay mới kinh.
  6. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    chú hành xử rất hợp lý , chú đã tìm thấy vấn đề chính , bây giờ chỉ là việc giải quyết vấn đề . Anh tự hào về chú !!!
  7. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Co khi nao chu nghi vi "me chau xay nha de chau cuoi vo" thi bo me em y moi dong y khong

    Cam than khong bi lua day
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Pác này hôm trước hỏi làm ở Piagio lương 1K hay 1K5 j đó :D
    Đầy đủ vật chất., có học thế mà bên nhà gái lại phản đối vớ vỉn vì thằng thầy bói nhỉ?
    Nhưng thôi h thì cũng chúc mừng đã
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Địp pẹ, thấy chưa, bảo mà...
    Ca này có đé0 gì mà tư vấn đâu, từ đầu đã thấy tiền đè chết người, bói cũng chết trói vì tiền v.v...
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn songhahs chém gió ,thọc lét rất hài.
    Qua cách xử lý việc này,bạn ngọai tỉnh làm ở Trung uơng nên học tập thái độ cương quyết,kế hoạch cuộc sống rõ ràng.
    Cái chuyện bói toán gây bao nhiêu hậu quả tại hại.
    Tôi xin lan man chút về cái chuyện này bao lần gây thắc mắc ở trên diễn đàn này.
    Cái chuyện không hợp tuổi đã làm bao bạn vò đầu bứt tai
    Mà ba bốn thầy bói ấy là ai ?
    Có khi là bạn lính cuả ông già tôi. Hồi trong Trường sơn,đơn vị làm doanh trại trên một nghiã địa nhỏ chôn người bị bom đánh ở một cái cua tay áo.Vì gấp và vì lười,các mộ không được bốc hết.Một số mộ bị phạt bằng nấm đi,rồi dựng lán lên trên.Riêng tiểu đội bố tôi,cụ không cho phạt nấm.Cái chõng cụ nằm ngay trên nắm mộ.Trông ghê quá,anh em tấp cuốc xẻng xung quanh.Người chết nằm dưới,người sống nằm trên chả sao cả.Nhưng một số vị tình cờ ngả lưng ở đó thường bị bóng đè.Nghe rõ ràng anh em nói chuyện,mà bị ghì chặt tay chân không cựa quậy được. Có người phán với bố tôi: Nhà anh có người làm quan to dưới âm,nên ma quỷ không dám quấy anh !
    Trong lính cũng có nhiều khi rỗi.Anh em phát triển trò bói toán,tướng số,dạy cho nhau cách xem tay,xem mặt,xem nốt ruồi,nghe giọng nói...
    Ấy tế mà có mấy chú giải ngũ rồi,kiếm ăn rất khá về mấy cái mánh đó.
    Các vị đó rủ nhau lên Giảng võ,thuê nhà,rồi lập điện thờ.Hôm trước còn là lính chiến,tán gái như ranh,hôm sau đã thành thầy,hiển Thánh.Các chú ấy bỏ dép tông,mặc quần áo nâu sồng,cạo trọc đầu,đi đất.Ai ai cũng phải gọi các chú ấy là thầy,có chú thì tự xưng là Cô.Các thầy gọi khách đến coi bằng con.Mấy quyển sách mang từ trong Nam ra ngày Giải phóng như Tử vi đẩu số, Nghệ thuật coi tướng,... được đặt ngay phản thầy ngồi.
    Kiếm được bộn tiền,họ lại xây điện thờ to đẹp,thuê làm tượng thánh đặt tứ tung.Điạ phương càng dẹp,thì họ càng đắt khách.
    Chém gió,nói phét thành thần.
    Hôm họp cựu chiến binh cũ,ai còn sống cố gắng về đủ,riêng mấy chú đó làm thầy rồi thì tránh mặt.Anh em ai nhắc đến họ cũng cười ha hả.
    Trong câu chuyện,mọi người vạch mặt cả thầy xịn Nguyễn văn Liên doạ xử một Đại tá về hưu vì đã vạch mặt hăn.Còn cô Bích Hằng cùng mấy vị ngoại cảm cũng bị kể bao nhiêu tội về các mánh khoé làm ăn.Họ nói thằng A chết ở B chính họ đi đưa,mà mấy thầy trên lại phán để người nhà đi tìm đúng xương ở chỗ C,cách đó mấy chục cây.
    Thậm chí bà bói nổi tiếng toàn thế giới là bà Vanga tiên đoán sai toe sai toét.
    Ngày đầu năm 2009 ,các nhà lãnh đạo các quốc gia mới thở phào.Bà ấy bảo :2008 - Assassination attempts on four heads of states. Conflict in Indonesia. That becomes one of the causes for the start of WWIII.. Bảo ám sát 4 vị tai to mặt lớn ở các quốc gia,bảo xung đột ở Indonesia.Rồi lý do trên gây thế chiến 3... Chả có gì đúng cả.
    Bà Vanga được ăn lương nhà nước,được nhiều nguyên thủ suy tôn,còn tiên tri bậy như thế,huống chi ba bốn thầy bói quèn ở Việt nam.
    Nếu mê tín,thì ông già tôi và bạn bè đa số mê tín chứ.Vì thời chiến,tiếp xúc nhiều với những người bị chết. Nhưng họ không mê tín.Và có những lời khuyên con cháu hữu ích. Ông X tuổi Dần,U50 đầu tiên,lấy bà Y tuổi Hợi,sinh 1959.Con cháu đuề huề,gia đình OK,ngon lành,chả sao cả.
    Chuyện bạn bị hai người phản đối còn xoay chuyển được là khá đấy.Chuyện khác cũng chỉ có hai vợ chồng ông bác tôi phản đối,mà cả họ trên trăm người bó tay.com.
    Trong họ nhà tôi ,nhiều gia đình không mê tín,có mỗi một ông ta ở quê sợ vợ,làm cả họ cú không chịu được.Ông này không phải cháu trưởng,nhưng ở ngành trên.Cháu đích tôn họ thì ba phải. Nghiã trang nhỏ cuả họ lâu rồi bị cũ nát.Họp hành ty tỷ lần,quyên góp xây dựng Lăng mộ hoành tráng đã xong,định ngày đông này tiến hành xây.Thế mà bác dâu vợ ông ấy đi xem bói thì thầy phán không hợp tuổi ông bà này. Mà cái thằng thầy bói đó nó là thằng thợ xây,kiếm cơm tứ xứ không được,về làng vụng trộm bói toán. Nghe vợ,ông này nổi máu Chí Phèo,nói ai động thổ ông ấy nằm ra đó cho mà cuốc vào người.
    Thế đấy,cả họ ai cũng muốn chuyện xây dựng êm đẹp,mà phải thua một người cháu dâu ghê gớm.
    Nói thế mới biết chuyện bói toán chuối đến mức độ nào
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 12/01/2010

Chia sẻ trang này