1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐAU ĐỚN THAY CHO... cái topic này

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gianghodatbac, 19/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieutuong

    thieutuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    CHú này ăn nói cẩu thả , bị treo nick à? không tôn trọng võ học việt Nam à? chú là kẻ phản dân tộc rùi
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới vào đây , không hiểu Gianghodatbac nói gì mà bị mọi người phản đối ghê như vậy ... muộn quá rùi !
  3. quannl_2006

    quannl_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    kha` kha` chú em chentaibk tưởng tôi là ai hả hehe ối giời đất ơi có mấy chục bông hoa nhài dính trên miệng của chentaibk càng lúc nó mọc càng nhiều mọi người cẩn thận kẻo nó truyền nhiễm qua đó kha` kha` chentaibk về nhà nhớ ăn riêng bát riêng đũa kẻo lại lây cho người nhà nhé cái tội này là tội bất hiếu đó nha hehe
  4. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đang tìm thêm hoa cho chú DHLV mà kô bít tìm đâu thì may có chú quannl_2006 cho thêm.
    Hi hi định mượn chú quannl_2006 để dâng thêm hoa cho DHLV mà chú quannl_2006 ngoáy dữ wá. Biết nick quannl_2006 là nick thích chọc, ngoáy, nhòm lỗ.....rùi.
    Ui chà, giờ mới biết bản lãnh của chú quannl_2006 ghê gớm thiệt. Chú có bản lãnh " chửi mà người ta hộc máu mồm ra nhưng không làm gì được mới là chửi chứ " thì tại hạ đấu võ mồm kô lại chú rùi. Lúc đầu tại hạ đoán mò chú quannl_2006 là ai giờ lại đoán mò lần nữa về kĩ năng "chửi" đặc biệt của chú quannl_2006 này: ( chắc trật lất nữa wá )
    Vào một ngày nọ cha quannl_2006 mắng quannl_2006 té tát vì tội chọc ngoái. Chịu hết nổi quannl_2006 giở tuyệt kĩ "chửi" ra. Thế là cha quannl_2006 hộc cả máu mồm ra nhưng kô làm gì được. Sau đó cụ đi về nơi chín suối, đến nơi rồi cụ vẫn còn cười vì " con hơn cha là nhà có phúc ". Sau đó quannl_2006 có con. quannl_2006 đem hết lòng dạy dỗ con mình. Và rồi vào một ngày đẹp chời, quannl_2006 con lại đi chọc ngoáy và bị quannl_2006 cha chửi. Bất ngờ quannl_2006 con giở tuyệt kĩ cha mình đã truyền dạy ra chửi lại. Kết quả là quannl_2006 cha bị hộc máu mồm ra nhưng kô làm gì được. Sau đó quannl_2006 cha lại đi về nơi chín suối. Trên đường đi quannl_2006 mới nhớ lại là mình đã từng dạy nghệ thuật chửi cho con mình và người khác. Nhưng kô sao, "con hơn cha là nhà có phúc". Và cứ thế câu chuyện tiếp diễn ko có hồi kết.
    Phù...ù sao mà nhiều quannl_2006 thế kô bít.
    Thôi tại hạ chia tay chú tại đây. Tại hạ sẽ nghe lời chú đi đâu cũng làm một câu " Miệng chó , vó ngựa " He he, chào chú quannl_2006 nhé.
  5. quannl_2006

    quannl_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    à chú nhóc chentaibk kể sai một ít rồi phải nói thế này mới đúng :
    quannl_2006 có con là chentaibk cha. quannl_2006 đem hết lòng dạy dỗ con mình. Và rồi vào một ngày đẹp chời, quannl_2006 con ( nghĩa là chentaibk cha ) lại đi chọc ngoáy và bị quannl_2006 cha chửi. Bất ngờ quannl_2006 con ( nghĩa là chentaibk cha ) giở tuyệt kĩ cha mình đã truyền dạy ra chửi lại. Kết quả là quannl_2006 cha bị hộc máu mồm ra nhưng kô làm gì được. Sau đó quannl_2006 cha lại đi về nơi chín suối. Trên đường đi quannl_2006 mới nhớ lại là mình đã từng dạy nghệ thuật chửi cho con mình là chentaibk cha. Nhưng kô sao, "con hơn cha là nhà có phúc". Và cứ thế câu chuyện tiếp diễn ko có hồi kết.
    Phù...ù đúng là hậu sinh khả uý hehe
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại cởi truồng đi tập võ thôi anh ơi !
    Mới có bị khoá nick 1 hôm mà chân tay dậm dật quá. Tình hình là rất bất bình !
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ha ha!!! Đau đớn thay cho những cu cậu... cởi truồng tập võ. (tại không biết phải mặc cái gì đó mà).
  8. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Vào cái box này cảm tưởng gặp toàn đàn ông mặc váy hết,chửi nhau không kém hàng tôm hàng cá,mà quái em nhớ học võ là học về động tác và tinh thần mà,thấy các bac dở toàn những chiêu "võ mồm" mà thấy ơn luôn,tinh thần của người học võ bây giờ cao quá.Lúc tập võ các bác bị cấm hét hay sao mà gặp được dịp hét to quá đi .Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi ,cãi nhau làm quái gì,thừa cơm hay sao
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái. Không những mặc váy mà còn... truổng cời nữa. Tôi thấy có ông Tiểu tử Vovinam đang lảng vảng ở đây. Muốn nghe ổng chửi chú SỸ QUAN DỰ BỊ một cái cho vui. Há há.
  10. tretruc

    tretruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    " Vào cái box này cảm tưởng gặp toàn đàn ông mặc váy hết,chửi nhau không kém hàng tôm hàng cá,mà quái em nhớ học võ là học về động tác và tinh thần mà,thấy các bac dở toàn những chiêu "võ mồm" mà thấy ơn luôn,tinh thần của người học võ bây giờ cao quá.Lúc tập võ các bác bị cấm hét hay sao mà gặp được dịp hét to quá đi .Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi ,cãi nhau làm quái gì,thừa cơm hay sao"
    Võ mồm dễ tập hơn đứng tấn, đi quyền, chửi nhau trên mạng đâu có sợ
    bị vả sưng mồm.
    " Đau đớn thay cho..." võ thuật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này