1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐAU ĐỚN THAY CHO... cái topic này

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gianghodatbac, 19/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    lão M à !
    xì , cái avatar lão ờ mờ quá .........
    khi xưa ta và lão có tỉ thí ....hê hề ........... lão bị ta cho vài quả đá ngang ..... hế hề rớt cái bịch ........ lão ế hà ! than ôi,
    giờ ta ko hiểu lão tới cỡ nào nữa ...... chắc phải cẩn thận ..........
    chắc thời hoàng kim của ta ko dài ........ thôi kệ ..........
    chen phò ta nhé !
    lão M dạo này lười quá !
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Đến nước nì thì........tại hạ cũng ...... Ôi chuyện của tại hạ còn chưa xong. Hic.
    Chừng nào bác Pu hết thời hoàng kim bị anh một Bao mặt đen đưa lên đoạn đầu đài. Hic hic tại hạ tài hèn sức mọn chịu kô nổi 1 cú đá của Bao mặt đen đâu. Thôi thì ráng luyện kĩ thuật của bác Minhtrinh dùng ba tấc lưỡi năng nỉ Bao mặt đen giảm án cho bác Pu. Nhưng tội " chít " tha thì tội sống khó tha ah...ah...áh
    Thội bác Pu bảo trọng. Tại hạ phải giữ mình để còn phò bác và giải quyết chuyện riêng.
    Ôi ! Bông hoa Lan xinh xinh đâu rồ...i.
    Em ơi ! Em ơi ! Em đâu rùi.
    Làm sao. Làm sao ta thấy em........
    Tìm em mỏi chưn wá....
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ có nhớ một câu cải lương thế này:
    Lan ơi đừng cắt đứt dây chun mà luồn quần bằng dây "chuối"...
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hay wá à, bác chen iu thật à ......... để đó .... pu cố vấn cho .......
    đọc thơ tặng nàng,
    này nhá, con gái iu bằng tai ........ bắt chứơc copy nhé !
    lấy ý tưởng từ pic men ***
    sáng trăng suông, ây dà suông, tay luồn... là luồn.... tình... chung vào ..... tí !
    anh hỏi .... cô nàng, ây dà ..... có thú là thú hay ko ?
    đảm bảo hiệu nghiệm nhá !
    hề hề. h h h cô cô , pu mỗ chỉ có thiện chí nhá !
  5. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0

    Em gái ơi ! Lòng của em có nhiều bộ phận ( cơ quan nội tạng ý mờ, không em lại hiểu nhầm thì chít ), em muốn tại hạ hiểu bộ phận nào ? Quả tim hở ? Để lật lại bí kíp xem. Sao đầu óc quay cuồng thế này ? Máu chảy về tim ặc...ặc. Sao tim mình lại quặn đau. Ối giờ nó lại đập mạnh thế không bít.
    Bác Vienanh đâu rùi tư vấn vụ này giùm tại hạ phát.
    @ lanpurge : Lửa đang cháy mà bác Pu nỡ quăng thêm lựu đan vào. Hic bác làm em gái hiểu lầm tại hạ càng lúc càng nhiều. Bắt đền Bao mặt sắt ( hay là Binladen ) đó.
    Hì hì, nhưng tại hạ lại thấy được chút ánh sáng ở cuối đường hầm. Tặng em gái hoa xem như là chuộc lại 1 ít lỗi lầm vậy.
    [/quote]
    anh giai thân mến của em ơi nói như anh thì các nhà văn nhà thơ Vn đều không hiểu từ ngữ gì cả,dùng sai bét.Nói như anh hoá ra lòng thương tấm lòng đều giống lòng lợn hết cả sao?
    chính vì thế em mới bảo anh về học lại tiếng việt đi đã rồi ra đây tranh cãi tiếp.Còn nếu anh mà thuyêt phục toàn bộ hội đòng thơ văn,nhà thơ của VN anh đúng,họ sai em sẽ tranh cãi tiếp còn nếu làm không được chuyện đó anh mượn sách của em hay của cháu hay là của mấy thằng nhỏ hàng xóm học cấp 2 cũng được đọc lại phần nghĩa bóng .hí hí hí .Còn hoa của bác em nhận luôn.Vậy là em đã kết thúc tranh cãi nhé(bằng việc bác về đọc lại phần nghĩa bóng).Mà em cũng chẳng hiểu nhầm gì anh đâu,chẳng qua là đã tranh cãi em tranh cãi đến cùng thôi.Chứ thấy anh cũng có vẻ dễ thương,mỗi tội thương không dễ.Mà còn cái chữ ***y girl dù anh không nói thẳng ra nhưng cũng có hàng trăm chữ để mọi người phải hiểu nó.
    Còn bác lanpurge nữa há,em dùng tà phái gì mà bac nói vậy,tà phái đâu bác chứng minh đi,cái mà mọi người chưa công nhận là đúng thì gọi tà phái,cái tà phái đó được chứng minh là đúng sẽ trở thành chính phái,hơn nữa em cũng chưa chứng minh cái gì từ tà phái trở thành chính phái cả mà bác nỡ lòng nói em vậy,ai dó trúng tà pháp phương nào mà bác cũng đổ lỗi cho em Sao em đáng thương thế,3 người quây vào mắng 1 mình em
    căm ơn bác cuonglhvt nhé nhưng may quá tên em không phải là lan,tạ ơn trời
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Em tên Lan hay là hoa lan gì thì tui cũng quơ ráo trọi!!! He he!!!
    Thế này nhé:
    Điều 1: Phụ nữ luôn luôn đáng yêu
    Điều 2: Nếu phụ nữ không đáng yêu, xem lại điều 1
    Điều 3: Nếu phản đối điều 2, xem lại điều 1
    Điều 4: Cả 3 điều trên luôn luôn đúng.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 23/04/2006
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    nói ngắn gọn vầy nè !
    sao em tuyệt vời thế !
    sau đó lời rất nhiều ...........
    khỏi dài nhằng như cậu cuong.
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic...Tại hạ nghe lời bác Pu đọc bài thơ bác cố vấn thấy chưa ép phê nên hát bài Hò Kéo Pháo :
    Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo .........Kéo pháo ta lên trận địa ..........
    Đang kéo ....gân cổ.... thì.....bựt. Có người đi ngang bảo : " dùng dây chuối kéo pháo đứt là phải rồi..."
    Nàng giận bỏ đi một nước không thèm nhìn lại luôn.
    Nàng bảo ta về đọc lại sách cấp 2 ư ? Ta chỉ học hết tiểu học trường làng ( đủ biết đọc, viết ) thì nghỉ học, làm sao ta đọc hiểu sách cấp 2 nổi. Ta buồn ra quán làm xị đế, xem được clip video hài giải khuây.
    Nếu em là đĩa đồ lòng
    Anh là xị đế thơm nồng bên em
    Tình ta như chén mắm tôm
    Thêm vào tí ớt cho mềm môi nhau
    Ôi nghe mà tê tái trong lòng. Em giờ ra đi phương nào ?
    Không có ta " vạch lá tìm sâu bắt " thì bông hoa Lan kia có phát triển tươi đẹp kô ? Hay là em đã tìm được người " vạch lá tìm sâu bắt " khác thay thế rồi.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Các cậu làm cho tớ nhớ tới khoa Xây dựng bọn tớ. Ngày xưa con gái nào mà xớ rớ mò vào khoa Xây dựng thì cha con nhà sinh viên chỉ có nước mà hú lên như kingkong. Các nàng bịt lỗ tai mà chạy... he he....
  10. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0

    Hic...hic...Tại hạ nghe lời bác Pu đọc bài thơ bác cố vấn thấy chưa ép phê nên hát bài Hò Kéo Pháo :
    Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo .........Kéo pháo ta lên trận địa ..........
    Đang kéo ....gân cổ.... thì.....bựt. Có người đi ngang bảo : " dùng dây chuối kéo pháo đứt là phải rồi..."
    Nàng giận bỏ đi một nước không thèm nhìn lại luôn.
    Nàng bảo ta về đọc lại sách cấp 2 ư ? Ta chỉ học hết tiểu học trường làng ( đủ biết đọc, viết ) thì nghỉ học, làm sao ta đọc hiểu sách cấp 2 nổi. Ta buồn ra quán làm xị đế, xem được clip video hài giải khuây.
    Nếu em là đĩa đồ lòng
    Anh là xị đế thơm nồng bên em
    Tình ta như chén mắm tôm
    Thêm vào tí ớt cho mềm môi nhau
    Ôi nghe mà tê tái trong lòng. Em giờ ra đi phương nào ?
    Không có ta " vạch lá tìm sâu bắt " thì bông hoa Lan kia có phát triển tươi đẹp kô ? Hay là em đã tìm được người " vạch lá tìm sâu bắt " khác thay thế rồi.
    [/quote]
    em ở phương trời tây,còn anh phương trời đông.
    xa nhau trùng trùng khó cùng chí hướng.
    em không la cây cũng chẳng phải là hoa thì làm gì có sâu thì làm gì có sau mà đòi bắt
    bản thân em chỉ là tinh chất của hoa chứ không phải là hoa,em là hương của hoa mà các anh.
    còn bác cuong thân mến,các có hò hét cỡ nào thì em cũng không sợ,bản thân em được sinh ra trong gia đình xây dựng mà,bác có nói kiểu gì trừ khi cao thâm hoen pâp của em thì em thua,chứ còn chỉ nhàng nhàng như thế em vẫn chưa sợ.Mà có sợ em cũng không chạy đâu,đánh không lại thì ta thuê,thuê không được đành phải dùng tiểu xảo thôi.
    Rất tiếc bác có gia đình rồi chứ không em khoái mấy anh bên xây dựng lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này