1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đớn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi catdance, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực trong tình yêu ? Bạn hãy thử đọc những tờ báo nói về hôn nhân gia đình và tình yêu xem. Hầu hết những ngưòi đàn ông từng đánh phụ nữ đều là người thô lỗ , du côn . Phụ nữ làm sao mà tránh được những cơn đòn như vậy ?
    Người yêu của bạn bây giờ rất giống 1 người thích bạo lực để gảii quyết mọi vấn đề . Anh ta xin lỗi bạn , nói là rất ăn năn nhưng 1 năm sau lại đâu vào đấy .
    Chỉ sau 2 lần đòn với bạn như vậy , mình nghĩ rằng cả tâm hồn bạn và thể xác bạn đã bị tổn thương nhiều rồi .
    Hãy dũng cảm từ bỏ anh ta đi bạn ạ ! Nếu bạn vẫn yêu anh ta , vẫn muốn tiến đến hôn nhân với anh ta . Mình sợ rằng sẽ ko chỉ có bạn khổ mà có thể còn là những đứa con về sau của bạn cũng sẽ khổ vì ông bố nóng nảy này .
  2. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    những gì anh stupid_lazy_man khuyên bạn rất có ý nghĩa.. Chúc bạn đủ sáng suốt để nhận ra hết phần lỗi của mình trong mọi chuyện đã xảy ra. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, hành động của người này kéo theo phản ứng của người kia, có lẽ chính anh ấy cũng ko ngờ có ngày chuyện lại xảy ra như vậy nữa là bạn. Bởi khi yêu nhau có ai muốn những tình huống tệ hại xảy ra cho mối tình của mình bao giờ, ba năm qua anh ấy đã yêu thương chăm lo cho bạn rất nhiều. Lúc tranh cãi ko bao giờ nên đập phá, vứt ném đồ đạc để tỏ thái độ dằn mặt người kia bạn ạ. Sự dịu dàng và những giọt nước mắt lặng lẽ của người phụ nữ làm mềm lòng người đàn ông và họ sẽ phải suy nghĩ lại nếu đã thái quá. Khi lời nói ko giải quyết được mâu thuẫn, thì hai người cho nhau khoảng cách và thời gian để suy nghĩ lại rồi quyết định. Không phải chỉ với người đàn ông nóng tính, mà cả người trầm tính, thì kết quả đều ko có gì hay, càng hành động tiêu cực, trẻ con, mình càng thiệt thòi mà thôi. Chính mình cũng sai, thì còn trách được ai bây giờ hả bạn? Thật ra mình rất thông cảm, và cũng thấy shock khi một người đàn ông lại có thể xưng hô với người yêu mình là mày tao rồi còn lôi bạn gái trên sàn ko thương xót. Cho nên nếu những tổn thương khiến bạn ko thể quên, bạn cảm thấy bát nước đã đổ đi ko thể hớt lại được nữa, thì cứ ra đi ( nhưng ít nhất cũng đừng quên rút ra bài học kinh nghiệm đó cho lần sau trong quan hệ với người yêu khác sau này nhe.. )
    Được maivangngaytet sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 08/01/2006
  3. catdance

    catdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn tất cả các bạn, quả thực những ý kiến và những lời chia sẻ của các bạn đã phần nào giúp mình bình tĩnh hơn, nhìn nhận được ra nhiều điều hơn và cảm thấy đỡ buồn khổ hơn trong những ngày tồi tệ vừa qua.
    Mình đã đọc hết và thấy dường như có 2 luồng ý kiến khác biệt. Một bên cho rằng không thể chấp nhận một người yêu, một tình yêu đang bị nhiễm màu bạo lực như thế, phải rời xa ngay lập tức con người đó. Những ý kiến khác thì nói mình cần xem lại bản thân mình, bởi trong chuyện này mình là người có lỗi. Cũng phải thú nhận rằng, đó là những điều có trong suy nghĩ của mình trong suốt thời gian qua. Nó là 2 mảng đối lập, 2 sự giày vò lớn trong mình.
    Bạn monument và khongtimthayem và nói rất đúng. Phải thừa nhận rằng mình khá nóng tính, mình biết, là phụ nữ thì tính cách này vô cùng không tốt. Đã chú ý sửa nó, kìm chế mình hơn nhưng cũng nhiều khi thất bại, nhất là trong trường hợp mình bị hiểu lầm, bị xúc phạm như thế. Cảm ơn anh stupit_lazy_man, em đã suy nghĩ rất nhiều, đã kiểm nghiệm lại tất cả những lần bọn mình có chuyện to tiếng với nhau. Và cần dũng cảm khi khẳng định rằng mình là người có lỗi hầu hết. Đã có lần anh nói với mình, anh không bao giờ là người nổi nóng, luôn muốn nhẹ nhàng để giải quyết mọi việc nhưng mình luôn là người đổ dầu vào lửa.Trong thâm tâm mình thừa nhận điều đó nhưng vẫn bướng bỉnh yêu sách, những lúc đấy anh phải làm mọi cách dịu lại chứ không phải là em. Và mình luôn đòi hỏi như vậy, kết cục thì thế nào mọi người cũng đã biết.
    Mình biết phần lỗi của mình nhưng cũng không thể chấp nhận và tha thứ những hành động của anh. Đó là lý do của sự chia tay này. Mình nói với anh, không phải chúng ta không yêu nhau, vấn đề là ở chỗ, tính cách không thể hòa hợp, tương lai sẽ còn có những lần như thế nữa, và sẽ đến lúc cả anh cũng không thể chịu đựng được. Và vì mình đã bị tổn thương quá lớn, mình cảm giác sợ khi nhìn thấy anh, thậm chí khi nhắc đến tên anh, giật mình hoảng hốt khi đi đường, đi gần một ai đó mà bất chợt họ vung tay lên? chuyện đó đã ám ảnh mình quá nhiều.
    Mình thực sự đã rất cương quyết. Nhìn anh cố gắng thuyết phục, nhìn thấy sự ân hận trong mắt anh nhưng mình gần như vô cảm. Nói chuyện mà mình thấy mệt rã rời như người vừa ốm dậy. Nhưng sau đó, đối diện với sự cô đơn, với những kỷ niệm, với bao nhiêu đồ vật xung quanh mình đều là của anh, in đậm dấu vết của anh, mình lại thấy xao lòng. Có phải mình quá mù quáng và ngu ngốc không khi nao lòng như vậy, mình có thể vượt qua được, có thể dứt khoát cho đến cùng không, có lẽ mình không chắc chắn được mất. Anh không chấp nhận sự chia tay này, nói rằng sai có thể sửa, thuyết phục mình rằng anh sẽ làm tất cả, sửa chữa tất cả để cuộc sống tốt đẹp hơn. Và mình biết, anh sẽ tiếp tục ?ochiến đấu? để có lại được mình, anh có một nguyên tắc đã nhiều lần áp dụng, chỉ khi nào hết tình yêu mới chia tay, còn những sai lầm có thể khắc phục. Và anh cũng đọc được trong mình, tình yêu chưa hết, mặc dù bây giờ nó bị che lấp bởi sự đau khổ, oán trách, thậm chí một chút thù hận.
    Đã quyết rồi nhưng vẫn còn quá nhiều điều phải suy nghĩ. Mình mong các bạn, nhất là những người đã có gia đình, có nhiều kinh nghiệm trong hôn nhân, hãy cho mình một lời khuyên.
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy anh ấy thiếu lòng tin vào bạn, hoặc trong cách xử sự của bạn có vấn đề gì đó nên dẫn đến những hiểu lầm, làm bạn bức xúc và bùng nổ. Tự nhiên thì anh ấy cũng không nổi khùng với bạn đúng không.
    Nếu vấn đề này không giải quyết được thì nên bỏ đi.
  5. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không đồng ý với lời khuyên là chia tay. Thực sự, cuộc sống đem lại cho chúng ta những điều không ngờ tới. Và nhiệm vụ của tất cả chúng ta là hãy chấp nhận nó, sống chung với nó.
    Khuyên bạn điều gì ư? Khó quá! Vì chẳng có lời khuyên nào có thể đúng cả. Quyết định là ở bạn! Và tôi thì chỉ có thể kể chuyện của chúng tôi (cũng như những người khác) để mà bạn đọc, cảm nhận một điều gì đó tương tự và cùng trải nghiệm.
    Bọn mình đều là những người nóng tính. Mình hiền và cũng cục tính như bạn trai của bạn. Vợ mình cũng là người nóng tính. Và có lẽ vì thế mà chúng mình luôn có những tranh luận. Nhưng điều đáng mừng là những tranh luận đó đều trên những vấn đề nho nhỏ. Còn cái lớn thì chúng mình đều tìm được tiếng nói chung.
    Mình vẫn còn nhớ mãi lời mẹ vợ mình hỏi trước khi chúng mình cưới nhau: Các con có yêu nhau không? Liệu có sống hạnh phúc với nhau không?
    Mình đã nói với mẹ vợ tương lai mình khi đó rằng: Tình yêu sẽ còn được thử thách qua nhiều năm tháng nữa, và mãi mãi là thử thách. Chúng con yêu và sống bên nhau, chỉ quan trọng một điều là làm sao giải quyết các bất hoà - vì rằng trong cuộc sống không thể tránh khỏi những mâu thuẫn.
    Và qua hơn 4 năm, yêu nhau, sống bên nhau, mặc dù là 2 người cục tính, nóng tính nhưng bọn mình vẫn ở bên nhau, hạnh phúc. 2 ngọn lửa vẫn cháy bên nhau để cùng toả sáng - chứ không thiêu đốt nhau đi. Mỗi lần có xung đột, hoặc là tớ ôm chặt người yêu tớ, hoặc là tớ tìm đi 1 chỗ khác để tránh va chạm trực tiếp. Mỗi khi tớ sai, tớ chủ động nói lời xin lỗi. Mỗi khi vợ tớ sai, cô ấy lại nhẹ nhàng đến bên tớ, nói rằng "Anh xin lỗi em đi, em sẽ nói cho anh điều này hay cực!" (Vì sau một lần đọc ở đâu đó rằng: con gái là người luôn đúng, cô ấy thoả thuận với tớ rằng kiểu gì tớ cũng phải xin lỗi [:D]). Tớ biết ngay là cô ấy đã biết lỗi, tớ chỉ cần liếc nhìn, nói nhỏ: "Anh xin lỗi em" là cô ấy sà vào lòng và nói "Em yêu anh!".
    Mặc dù 2 đứa bọn tớ khá nóng tính nhưng chỉ cần biết nhịn nhau 1 chút, cả từ 2 phía, thì thực tế đã cho thấy bọn tớ hiếm khi giận nhau quá nửa ngày. Những lần quá nửa ngày là những lần tức quá, 2 đứa chui lên giường đi ngủ .
    Hy vọng bạn sẽ tìm ra được một cách riêng cho mình, tâm sự cùng bạn trai bạn, và hãy rủ anh ấy vào đây đọc những dòng tâm sự của mọi người. Chúc bạn hạnh phúc!
    Hãy tìm cách vượt qua khó khăn, chứ không phải là chạy trốn nó, bạn nhé!
  6. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bạn !
    Tôi vừa có phần vui vừa có phần buồn khi đọc bài tiếp theo của bạn. Tôi vui vì hơn ai hết bạn đã hiểu được phần nào lỗi của bạn. Nhưng lại hơi buồn rằng tính cách đó bản không sửa được. Nếu bạn muốn chia sẻ thêm bạn có thể gọi điện đến chương trình cửa sổ tình yêu của đài tiếng nói VN để các chuyên gia tâm lý sẽ nói thêm với bạn.
    Như bạn kể về tình cảm của người yêu bạn giành cho bạn. Tôi nghĩ lẽ ra bạn phải hạnh phúc mới đúng chứ. Vì dù có khó khăn, có bất hoà anh ấy vẫn nghĩ đến bạn chứng tỏ anh ấy có một tình yêu thật lòng với bạn. Những gì anh ấy làm theo tôi nghĩ là một phần do bạn tạo nên để anh ấy phải đi quá giới hạn cho phép.
    Dù bạn có quyết định chia tay anh ấy, rồi chờ một cuộc tình mới. Liệu có xuôi chèo mát mái không nếu tính cách của bạn vẫn như vậy ? Sẽ có hai trường hợp sảy ra. Một là người đó khác với người bạn trai của bạn hiện nay. Nghĩa là anh ấy kìm chế được để không sảy ra những hành vi thô bạo đó. Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ có cách của mình để làm tổn thương bạn đó là lạnh nhạt với bạn, không quan tâm đến bạn, tìm kiếm người ngoài bạn để chia sẻ... kiểu này các chuyên gia tâm lý gọi đó là bạo lực về tinh thần. Loại bạo lực này gần đây phổ biến hơn kiểu bạo lực của bạn trai hiện nay của bạn. Như vậy sẽ hạnh phúc hay bất hạnh chắc bạn cũng rõ rồi đúng không. Tôi chỉ muốn nói điều này để khẳng định lại dù bạn sống với người nào thì khó khăn và những va chạm chắc chắn là có. Cách để chúng ta vượt qua là bạn phải phát huy lợi thế của phụ nữ một cách tối đa "Lạt mềm buộc chặt". Tôi còn nhớ một anh bạn kể chuyện, cậu ta đôi khi lười nên cứ ngồi một chỗ rồi bảo vợ làm cái nọ cái kia. Một hôm anh ấy nhờ cô vợ lấy một cốc nước, cô ấy từ chối việc làm đó bằng cách nói với anh ấy rằng "Hằng ngày em dạy các con rằng các con được chăm nuôi có sức khoẻ, có hai bàn tay...các con sẽ phải chủ động lo liệu lấy cuộc sống của mình khi đã lớn. Vậy em sẽ dạy con thế nào khi bố của chúng phải không phát huy được đôi tay". Anh bạn cũng hơi tức một chút nhưng thấy điều đó đúng nên tự đứng dậy mà phục vụ.

    Về chuyện người yêu bạn muốn quay lại. Bạn phải rất khéo léo. Muốn chia tay, bạn cứ bình thường, đoàng hoàng cho anh ấy thấy bạn không còn yêu anh ấy nữa chứ không nên cứ im lặng, ngăn cấm không cho gặp... Nếu anh ấy muốn gặp bạn nên gặp vào ban ngày trong một quan nước nào đó. Bất cứ khi nào anh ấy đặt vấn đề nối lại, bạn phân tích cho anh ấy hiểu rằng bạn ko còn tinh yêu. Cũng khuêyn anh ấy rằng anh ấy có thể yêu được nhiều người yêu anh ấy. Như vậy anh ấy sẽ được người ta quan tâm hơn... Bạn cứng rắn thì anh ấy sẽ ra đi thôi. Tôi e ngại chuyện nhiều cô gái bỏ người yêu bằng cách ko gặp ko nói chuyện.. và hậu quả thì nhiều người cũng biết có trường hợp thì chặn đường đánh,c ó trường hợp thì đâm chém..
    Chúc bạn sớm tìm được lối thoát cho vấn đề.
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nhưng cô ấy cũng vẫn còn yêu anh ta cơ mà, lazyman
    Bạn catdance tính nóng nhưng chưa biết cách xử lý nó, bạn nên tìm cách giải toả, đối phó với những cơn giận mà không phải sử dụng đến các hành động quá khích như đập bàn đạp ghế, ném bát đĩa. Tuyệt đối không nên làm vậy, ngay cả đàn ông chứ đừng nói bạn là phụ nữ. Bố tôi khi nổi nóng cũng chưa bao giờ đập bàn chứ đừng nói là ném bát như bạn. Điều này là để cho tương lai của chính bạn thôi. Mặc dù mình rất không đồng tình với việc anh ta đánh bạn và lại còn lôi trên đất nữa, nhưng mình cũng phải thừa nhận là anh ta rất yêu bạn, và thực ra, sở dĩ cái tình yêu đó của anh ta còn lại được cũng chính vì những cái đó. Vì nếu là người khác thì họ sẽ không làm vậy đau, nhưng tình cảm của người ta đối với bạn sẽ ngày 1 giảm, nhất là theo như bạn nói bạn hầu như là người sai, và đến 1 ngày thì nguòi ta sẽ bái bai bạn thôi.
    Việc bạn chia tay với anh ta, bất kể có nên hay không, có đúng hay không, có công bằng với anh ta hay không thì cũng đã xảy ra rồi, bạn không nên quay lại nữa, khi mà trong lòng bạn đã có những ấn tượng như vậy. Thời gian sẽ làm lành vết thương và bạn sẽ tìm được 1 người khác trong tương lai (hy vọng lúc đó bạn đã biết cách xử lý cơn nóng giận của mình)
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 10/01/2006
  8. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với bạn. Nhưng bạn nên xem lại mình có nóng nảy quá không? Chồng mình là một người rất hiền. Mẹ anh ấy bảo cả đời anh ấy chưa từng mắng các em. Thế mà anh ấy đã có lần mắng mình " Đồ ngu! " khi mình trông con không được như ý anh ấy muốn. Khỏi phải nói bạn cũng biết mình sững người như thế nào. Nhưng lúc ấy mình chỉ im lặng. Sau đó mình mới bảo anh rằng lúc đó mình không đáng bị mắng như thế.,v.v...
    Chồng mình hiền tính như thế mà còn nói mình như thế, thì những người đàn ông nóng tính khác còn xử sự ntn. Quan trọng là cách cư xử của mình nữa bạn ạ. Mẹ mình dặn " Hạnh phúc gia đình là do người phụ nữ"
    Các bạn yêu nhau đã 3 năm cũng đủ hiểu nhau rồi, bạn có thể biết bản chất người yêu bạn có phải người vũ phu không. Và bạn lại xem xét lại nếu những hôm đó bạn cư xử khác thì sẽ thế nào?
    Theo mình bạn nên tạm thời không gặp bạn trai một thời gian, bạn cũng đề nghị anh ấy như thế, để xem lại tình cảm của bản thân. Nếu còn yêu nhau thì nên thay đổi cách cư xử. Những lúc giận nhau, nên nhắc đi nhắc lại trong đầu " Im lặng. Im lặng." là cả hai sẽ bình tĩnh để giải quyết vấn đề.
    Mình chỉ muốn nhắc lại : đàn ông nóng tính và thiếu bình tĩnh lắm. Và " Hạnh phúc gia đình là do người phụ nữ"
    Vài lời sẻ chia với bạn.
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy anh nào càng bạo lực thì lúc xin lỗi càng ngọt ngào. Take care!
  10. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nhiều đôi chia tay nhau mà lý do không "đáng", một thời gian sau đó khi lý do chia tay nhạt đi theo năm tháng, họ lại thấy người cũ đẹp hơn, kỷ niệm cũ đẹp hơn..Và sợ nhất là lúc đó cả hai đều có gia đình riêng. Và họ lại làm khổ cho những người khác.
    Theo mình bạn nên đề nghị cả hai " lắng lại " một thời gian, không đặt ra vấn đề chia tay vội. Chỉ là không gặp gỡ 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng.

Chia sẻ trang này