1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đớn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi catdance, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, đàn ông đã đánh vợ rồi thì đó chính là bản tính của anh ta rồi, kể cả bây giờ có đi điều chị tâm lý cũng không thay đổi được. Trong cuộc sống vợ chồng còn nhiều chuyện xích mích, chị chắc rằng anh ta sẽ không đánh chị nữa không Mình thì đoán là vẫn có.
    Mình mà vào hoàn cảnh của chị sẽ không bao giờ chấp nhận một người chồng vũ phu như thế.
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia sẻ cùng bạn !
    Mình đã yêu 1 anh chàng xứ Thanh , anh ấy tính tốt , biết chăm lo cho mình , chu đáo , ko rượu chè ... Nói chung mọi việc đều ổn trừ tính khí nóng nảy của anh .
    Mình và anh ta đã yêu nhau được 3 năm , đã 3 , 4 lần mình và anh ta chia tay vì lí do mình ko chịu được tính khí nóng nảy của anh ấy . Nhưng tính nóng của anh ấy là thích quát tháo người khác , và cũng thích giải quyết tranh chấp hay hận thù bằng cú đấm .
    Đã đôi lần mình đứng tim vì những lần anh ấy quá khích , đánh nhau với mấy cậu bạn SV . Nhưng chưa bao giờ anh ấy dùng cú đấm đối với mình ( trong trường hợp 2 đứa có xích mích ) . Mình vẫn nhớ cảm giác e dè , sợ ( nữa chứ ) vì mỗi khi anh ấy nổi nóng với anh bạn nào đó , lại đánh nhau xảy ra ...
    Lần cuối năm ngoái , mình đã ko thể chịu được tính khí nóng của anh và mình đã quyết tâm chia tay hẳn . Nhưng anh ấy đã đến bên , và nói rằng " Anh hứa sẽ không còn những thói quen nóng nảy từ thời SV nữa . Chúng ta hãy làm đám cưới để em có thể rèn rũa anh được tính nóng nảy đó " . Mình bất ngờ , nhưng vì tình yêu với anh ấy vẫn còn trong lòng mình . Mình đã đồng ý làm đám cưới với anh ấy trước sự e ngại , và cả sự mắng mỏ của phụ huynh mình nữa .
    Từ ngày cưới , anh ấy đã dần bớt được sự nóng nảy ko đáng có . Mỗi khi anh ấy quá tức giận , mình thường nói khuyên anh ấy rằng : " Sự nóng nảy sẽ càng làm em thêm đau lòng vì anh ! " .
    Và bây giờ gia đình của mình rất yên ấm .
    Điều mình muốn nói với bạn rằng , nếu bạn tin tưởng vào tình yêu của bạn , bạn hãy cố gắng để bên anh ấy của bạn , làm sao để anh ấy đừng nóng tính nữa ... Mình ko biết diễn đạt thế nào cả . Tóm lại tình yêu sẽ giúp 2 bạn vượt qua được bằng sự chân thành và quan tâm đến nhau .
  3. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nho vẫn còn xanh lắm bạn à.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau với mấy cậu bạn sinh viên chứ có phải là đánh người yêu đâu. Hai chuyện đấy hoàn toàn khác nhau mà. Tình yêu không thì không đủ giúp vượt qua mọi chuyện đâu. Không thể dùng tình yêu để biện minh cho mọi được.
  5. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể đánh nhau với bất cứ đứa nào dám thô lỗ kinh bỉ mình,nhưng có đánh chết mình thì cũng không bao giờ mang người mà mình thương yêu nhất ra hành hạ như thế. Nếu mà đánh em có khác chi đánh chính mình, nhìn thấy em như vậy chắc là mình còn đau hơn đớn hơn em gấp vạn lần.
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Thế giới đã có 1 phút tưởng niệm cho những người phụ nữ bị ngược đãi
  7. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cái tính nóng nảy thì em biết nhiều người có,mà nói chung đã nóng thì khó mà kiềm chế lắm.Khi đã lên cơn thì đố ai cản nổi,coi trời bằng vung,với lại lúc nóng giận người ta đâu phải là chính mình nữa nên theo em cũng không cần phải để tâm nhiều đến hành động lúc đó.Nếu bà chị đã xác định xây dựng gia đình với anh ta thì phải chấp nhận cái cá tính nóng nảy của người ấy.Nói chung trong cuộc sống hằng ngày muốn êm ấm thì theo em nên áp dụng câu "nếu trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi".Tốt nhất khi người ta có biểu hiện nóng nảy thì bà chị cứ tạm thời lui quân,đợi lúc nào nguôi nguôi thì góp ý.Còn nếu thấy không thể chung sống lâu dài được với 1 người như thế thì em nghĩ nên chia tay,thà đau một thời gian còn hơn lấy về rồi ôm hận cả đời.Như bà chị cũng còn may chán,em biết nhiều cô lấy chồng về rồi mới biết thằng chồng có cái tiết nóng,lúc đó mới gay.
    Chúc bà chị có lựa chọn đúng.
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mình có một cô bạn gái, yêu 1 anh người Thái Bình . Anh này tính nóng như lửa, hễ cãi nhau là đang ở giữa đường cũng dừng phắt xe lại , gây gổ ầm ĩ (với người yêu ý). Nóng giận là văng *** chí với ng yêu , xong rồi lại rối rít xin lỗi, mình cũng ko rõ là đã đánh ng yêu cái nào chưa?
    Nhưng sau đó vì nhiều lí do mà bạn gái này đòi chia tay, anh ta lớn tiếng quát nạt chửi bới lăng mạ bạn này, rồi đòi nào là tự tử, nào là giết ai yêu cô bạn này. Có lần anh ta còn gọi điện vào cho cô bạn này bảo: Anh đang đứng trước cửa nhà em đây, xăng anh đã đổ sẵn rồi, chỉ cần em ra châm cho anh ngòi lửa... nhưng khi cô này ngó ra thì anh ta ở tận đầu ngõ . v.v.. nói chung anh ta nào là viết thư khủng bố, gọi điện đến chỗ làm doạ tố cáo cô bạn , bảo là "cho mọi ng biết bộ mặt thật của em " ("bộ mặt thật" của cô bạn là vì đã yêu anh ta). Tôi xin đảm bảo cô gái này là 1 cô gái hoàn toàn ngoan hiền, con nhà có giáo dục ...Cô bạn tôi sợ quá ,khủng hoảng tinh thần 1 thời gian , đi học buổi tối phải có bố đưa đi . Đến bây giờ , có chồng sắp cưới rồi nhưng anh ta vẫn thi thoảng nt :"Ngày cưới em là ngày giỗ của cả em và anh " . Đúng là potay với anh này. Chồng sắp cưới của cô bạn có lần phải thuê vệ sỹ đi bảo vệ ...
    Câu chuyện của tôi hơi dài dòng , nhưng tôi hi vọng qua những câu chuyện và kinh nghiệm của mọi người bạn sẽ đủ sáng suốt để có quyết định của riêng mình. Chúc bạn vui
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 30/01/2006
  9. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 2 ý kiến:
    Thứ 1: không bao giờ chấp nhận dùng vũ lực trong tình yêu cũng như trong cuộc sống vợ chồng
    Thứ 2: catdance và anh bạn của catdance ko nên tiếp tục với nhau nữa. Trong trường hợp này, cả hai cùng nóng tính và đều ko có khả năng kìm chế bản thân như một số người cũng nóng tính khác (nóng tính nhưng ko để đến mức quá khích như đánh, tát rồi cầm đến dao, kéo, đe doạ đến tính mạng của đối phương cũng như của bản thân....)... vì thế chuyện bạo lực còn tiếp diễn giữa hai bạn là điều hoàn toàn có thể.
    Mà tớ nhận ra hình như tớ cũng có xu hướng bạo lực trong tình yêu mỗi lần có chuyện gì giận là tớ "xông vào" đấm đá vài cái cho hả giận còn anh ấy thì đứng im ko động chân động tay hihi
  10. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bỏ anh ấy đi, sống chi với người như vậy, sợ ế à ... trên đây còn nhiều người chiều phụ nữ lắm ... joking
    ...........
    Bạn ơi, nếu tôi là bạn thì tôi không dám yêu nữa ...

Chia sẻ trang này