1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đớn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi catdance, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
  2. suongqua

    suongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là đàn ông đương nhiên là cần có vợ và chúng ta là những người luôn mắc sai lầm trong cuộc sống ,trong đó kể cả hành động mà chi em gọi là vũ phu .
    Ông trời đã thiên phú cho những bà vợ của chúng ta dạy dỗ và giáo dưỡng ta lên người không mắc sai lầm nữa .
    Vậy nhỡ chúng ta có vũ phu thì đã có vợ chúng ta giáo dưỡng rồi mà .Ac ac
  3. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào diễn đàn này mình thật sự bất ngờ vì có một chuyện như vậy xáy ra. MÌnh khuyên bạn nên dứt khoát, một là một hai là hai. Nếu cứ để kiểu dây cà dây muống thì còn lâu mới dứt được. Anh chàng này sẽ "không ăn được thì đạp đổ". Loại con trai như thế đáng cho ra biển trút hết.
  4. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    @catdance
    Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi có xu hướng thiên về ý kiến thứ hai.
    Theo tôi, bạn là người nóng nảy và hiếu thắng. (Xin lỗi nếu bạn không vui). Là 1 người đàn ông, đã từng có gia đình, tôi có một đôi lời thế này:
    Đàn ông càng hiền thì lại càng cục. Là phụ nữ bạn hãy biết điểm dừng khi giải quyết những mâu thuẫn. Mâu thuẫn luôn luôn tồn tại. Giữa bạn và gia đình của bạn, những người máu mủ ruột rà sống cùng với bạn từ khi bạn chào đời đến nay cũng vẫn có những mâu thuẫn. Đúng không? Vậy thì với 1 người "lạ hoắc" mới quen bạn mấy năm nay làm sao có thể tránh được những mâu thuẫn chứ? Vấn đề là giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào thôi.
    Theo tôi xét cho cùng, mục đích của việc giải quyết mâu thuẫn là đi đến 1 tiếng nói chung. Vậy thì con đường để đi đến tiếng nói chung đó như thế nào thì mình phải suy nghĩ và xem xét để tìm ra một con đường tối ưu và tránh tối đa các tổn thương cho nhau. Vấn đề là cả hai người có cùng một thiện chí hướng đến nhau thì tôi tin là mọi thứ đều có thể thay đổi được.
    Tôi là người cực kỳ phản đối chuyện bạo lực trong gia đình nói riêng cũng như trong các mối quan hệ nói chung. Thế nhưng phải thú thật trước đây đã có lần tôi tát vợ khi cô ấy bê nguyên 1 bát canh vừa nấu xong hắt vào mặt tôi. Dù như thế nhưng tôi cũng vẫn tự nhủ là việc làm đó cuả mình là ko kiềm chế được. Đến bây giờ thì tôi cũng đã tập được 1 suy nghĩ là sử dụng cái đầu nhiều hơn là chân tay.
    Thiết nghĩ các cụ có câu: "Chồng giận thì vợ bớt lời" và câu "Lạt mềm buộc chặt" bạn ạ. Khi người đàn ông cảm thấy bị xúc phạm, uất ức thì rất dễ mất bình tĩnh có thể dẫn đến việc ko kiểm soát được hành vi của bản thân và làm những sự việc đáng tiếc.
    Tôi cũng không phủ nhận có những người đàn ông vũ phu chỉ thích khuất phục người khác bằng vũ lực. Điều đó thì hơn ai hết bạn là người hiểu anh ấy.
    Tôi rất hiểu có những sự tổn thương có thể tha thứ và cũng có những tổn thương không thể tha thứ. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định cuối cùng. Dù quyết định đấy là thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng mong rằng bạn sau khi đã quyết định thì sẽ không cảm thấy ân hận về quyết định của mình.
    Chúc bạn có một quyết định đúng đắn nhất cho tình cảm của mình
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    You should against the problem, not against each other
  6. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về vấn đề thì liệu có thể giải quyết được triệt để không nhỉ? Giả sử tôi nói cô gái nên chia tay với người bạn trai vũ phu đó liệu cô ấy có chia tay không? Nếu chia tay nhau thì liệu quan hệ với người bạn mới có tốt đẹp được không khi mà cả hai người vẫn chưa nhận thấy bản chất cốt lõi của vấn đề mình sai ở đâu và người kia sai ở đâu? Và nếu như tôi nói quay lại liệu họ có quay lại không? Tôi nghĩ vấn đề chỉ được giải quyết triệt để khi cả hai người cùng nhận thấy những sai lầm của mình, quyết tâm sửa chữa cùng hướng đến nhau thì mối quan hệ đó mới bền vững được. Thiết nghĩ như vậy thì mối quan hệ đó hay mối quan hệ sau này mới có thể bền vững được.
  7. vancouveronline

    vancouveronline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khong nen chap nhan dan ong su dung vu luc doi voi phu nu. Ho the nong gian la het, dap do vat nhung khong the danh dap phu nu, nhat la nguoi minh yeu.
    Can han che nhung cau noi co nguy co lam ton thuong nhau khi tranh cai, xung dot, ... moi quan he nao cung se co nhung xung dot, do la tat yeu.
    Toi la dan ong, nhung toi thay dan ong vn hoi qua dang, da so an hiep phu nu qua..., ho nen bo tinh gia truong, nhung khong co nghia la mat tinh dan ong...
    have fun, men
  8. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    khiếp, giận đến mức nào thì giận chứ ai lại xưng hô "mày tao" như thế, nhất là với người yêu mình. Cách xưng hô sặc mùi côn đồ. Catdance nên góp ý với anh ấy về ngôn từ, sao cho khi nóng nảy nhất cũng chỉ nên dùng đến từ "cô - tôi".
    May mà chồng chưa bao giờ đánh mình, nếu mà đánh mình thì 1 đi không trở lại luôn. Chiều nay chồng đi làm về phải cho chồng đọc topic này mới được.
  9. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện buồn quá, chán quá ! Tôi sợ bạo lực lắm. Tôi cũng không tưởng tượng được là nếu bị chồng đánh thì tôi sẽ ra sao? chắc không sống nổi. Thế nên tôi cố gắng nhịn những lúc chồng tôi nóng. Hễ mà chồng tôi quát to, là tôi im lặng & lạnh tanh. Im đến khi nào chồng tôi phải bắt chuyện trước với tôi thì thôi. Gia đình tôi lại cứ bảo tôi sợ chồng. Không ạ, lúc khác, lúc mà chồng tôi đang vui, tôi giả vờ dỗi, nói lẫy, moi lại chuyện hôm trước, ... thường là được chồng xin lỗi. Thỉnh thoảng tôi cũng ngang bướng lắm, nhưng cố gắng nhịn. Đối phương mà bốc lửa thì mình phải đông lại thành cục đá ngay, lửa sẽ từ từ tắt.
    Theo kinh nghiệm gia đình tôi, thì hễ đánh/mắng/quát được 1 lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ 2, thứ n+1 và kết quả (nếu người vợ không chịu đựng nổi) là ly dị (giống 1 người chị của tôi). Đọc báo, thấy khá nhiều chuyện bạo hành, buồn thật. Hay là thử cố gắng làm lại từ đầu (tất nhiên là với người khác), lần này thì kiềm chế hơn 1 tí, đừng ... thêm dầu vào lửa.
    Nói vậy, nhưng tôi cũng sợ sợ, sợ nhỡ 1 ngày nào đó, tôi nhịn không nổi ... Sao bất công vầy nè, cứ bắt phụ nữ phải nhường nhịn
  10. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này