1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấu giá 1 thằng đàn ông cho chị em làm chồng.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Admiral, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đấu giá 1 thằng đàn ông cho chị em làm chồng.

    Vì hiện nay đang ít hàng nên tạm thời đưa chủ tiệm ra đấu trước. Vì là chủ tiệm nên hàng này là đồ quá đát rồi , Mở hàng lấy hên đi chi em ui..

    Giới thiệu hàng:

    Cao: 1.76 m
    Nặng:58 kg
    Tuổi : 32
    Quê : Bắc Hà ( Em ở Hà Lội nhưng kg phải dân Hà nội)
    Đang sinh sống : HCM

    Nghề nghiệp : Chat chuyên nghiệp
    Trình độ chuyện môn: : ĐH chat
    Tài sản hiện có: Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại


    Giá khởi điểm : 1 VND
    Mỗi lần kêu giá thấp nhất : 100 VND
    Thời hạn cuối cùng : 31/9/2004

    Ai trả giá cao nhất có toàn quyền sở hữu . Có đủ 5 quyền đối với tài sản này


    Beng bắt đầu đi bà con ơi. Hàng giảm giá cơ hội chỉ có 1







    Được admiral sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 01/10/2004
  2. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhưng fai nói rõ ra 5 quyền lợi được hưởng là những quyền lợi gì chứ.Mà đấu giá không để làm chồng mà để làm việc khác có được hông?(nhà mình mới bị mất 1 con miu,nên nhiều chuột dễ sợ,bi giờ cần gấp 1 chân thay thế miu đó....)
  3. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hàng quá đát thì dùng cũng chẳng được tích sự gì cả, cho còn không muốn nhận chứ đừng nói gì đến mua
  4. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Trời đất. Sao mấy bà mấy cô lại đổ xô nhau đi "đấu giá" hàng dỏm nhất trần đời này cơ chứ,hàng xịn đâu có thiếu mà chạy lung tung mua đồ ế ẩm vậy nè, thật là khó giải thích nổi mấy bà làm ăn kiểu gì? Buôn bán kiểu này mà còn trụ được thì đúng là ..................cháo cũng không có mà bán.
    Vào hiệu tui nè, toàn hàng loại xịn luôn, đảm bảo không có hàng ế, không hàng dỏm, không hàng bãi..........không nhanh chân thì hết .
    Đầu tiên xin giới thiệu một hàng còn "nóng hôi hổi" nè:
    Cao:172 cm
    Net: 56 kg
    age: 24
    Quê: Trai Hà thành ( khu vực 1).
    Thường trú: Hoàn kiếm _HN
    Nghề: đang "nghỉ hưu" sắp hết thời hạn.
    Trình độ: ĐH+24 năm tuổi đời
    Tài sản: Hơn cả vô sản.
    Giá khởi điểm:1.000.000 VNĐ
    Lần gọi giá thấp nhất:500.000 VNĐ
    Hạn cuối : 30/12/2004
    Khách hàng tham gia đấu giá phải để lại địa chỉ cho của hàng liên lặc khi có "sự cố bất thường".
    Quyền hạn của người mua với tài sản:
    1.Chịu mọi thủ tục, giấy tờ khi nhận hàng.
    2.Có trách nhiệm đầy đủ về thủ tục pháp lý với sản phẩm.
    3.Chịu mọi phí tổn khi vận chuyển.
    4.Không quy đổi thành các sản phẩm khác.
    5.Không đem đổi khi hết hạn sử dụng.
    6.Không khiếu nại, thắc mắc với chủ hàng.
    7.Được quyền quảng bá sản phẩm của cửa hàng cho người khác.
    8.Nếu không nhận hàng , hàng sẽ được chuyển về kho, được lưu trữ và ...........đấu giá tiếp.
    9.Cửa hàng không chịu trách nhiệm khi xảy ra "sự cố bất thường" đối với sản phẩm.
    10.Bảo hành đến hết ngày 30/12/2004.
    Đặc biệt là kể già trẻ gái trai tất cả đều có thể tham gia phiên đấu giá.
    VÀ NHẤT LÀ BẠN CÓ THỂ "DÙNG" HÀNG CỦA CHÚNG TÔI VÀO BẤT CỨ " CÔNG VIỆC " NÀO MÀ BẠN MUỐN.
    MẠI ZÔ MẠI ZÔ MẠI ZÔ..................
    Chủ cửa hàng:

  5. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Không biết tên này là một ông già 70 hay một tên nhóc 14 tuổi như ku Sún nhỉ.
    Mà cái thời hạn khi nào mới hết? 31/09/2004 thì đợi đến bi chừ? Tháng 9 có ngày 31 đâu. Đúng là lừa đảo nhé Cháy nhà mới ra mặt.... lão già
  6. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    hàng lởm
  7. Virtual_Server

    Virtual_Server Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hay đấy nhỉ, đang thất nghiệp không tiền tiêu, dành phải đem hàng ra trưng, em nào kết thì ới một câu nhé:
    Giới thiệu hàng phát nhỉ.
    Tên: Không quan trọng.
    Năm sinh: Golden Monkey (1980)
    Chiều cao: 1m78
    Cân nặng: 60kg
    Ngoại hình: Thư sinh
    Quê quán: Quan trọng gì..
    Tài sản hiện có: Thất nghiệp nên hơn cả vô sản
    Trình độ chuyên môn: Chả biết nói gì hơn, vì thất nghiệp
    Giá khởi điểm: 1000.000 (Tăng giá thấp nhất 100k)
    Thời hạn đấu giá: Đến hết 30-10-2004
    Chị em nhào vô đi, cần gì PM trực tiếp
    Chú ý:
    1.Chịu mọi thủ tục, giấy tờ, phí tổn khi nhận hàng.
    2.Có trách nhiệm đầy đủ về thủ tục pháp lý với sản phẩm.
    3.Chịu mọi phí tổn khi vận chuyển.
    4.Không quy đổi thành các sản phẩm khác.
    5.Không đem đổi khi hết hạn sử dụng.
    6.Không khiếu nại, thắc mắc với chủ hàng.
    7.Được quyền quảng bá sản phẩm của cửa hàng cho người khác.
    8.Nếu không nhận hàng , hàng sẽ đấu giá tiếp đến khi đ][cj bán hoặc hết thời hạn.
    9.Cửa hàng không chịu trách nhiệm khi xảy ra "sự cố bất thường" đối với sản phẩm do lỗi của khách hàng.
    10.Bảo hành miễn phí đến hết ngày 30/10/2005.
    11.Đảm bảo hàng không bị đối xử lạnh nhạt, vứt vào góc tủ...
    12.Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành động xâm hại hàng hoá
  8. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thông báo quan trọng từ Bộ tài chính và Kinh Tế, Thương Mại, Phòng CS Hình sự:
    Hiện nay chúng tôi đang cho truy lùng một số hàng nhái kém chất lượng mang nhãn mác "xịn" bị thất thoát để lừa đảo khách hàng trong một đợt truy kích hàng nhái buôn lậu từ biên giới Campuchia. Do vậy, đề nghị bà con gần xa hãy cẩn thận và thông báo ngay cho chúng tôi khi cảm thấy không an toàn với mặt hàng được bày bán dạo.
    Cám ơn sự họp tác của các vị!
  9. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. À không Meeeeo meooooo chết mất. .,.
    Nói rõ 5 quyền với tài sản nhé:
    1. Quyền sử dụng nó. Vd trong trường hợp này là dùng nó làm mèo.
    2. Quyền Chiếm hữu nó. Con mèo này là của mình .(Đất đai là không có quyền này đâu à nha)
    3. Quyền định đoạt. Cho nó làm mèo thì nó là mèo mà bảo nó làm xó(chó) thì nó là chó.
    4.Quyền chuyển nhượng trao đổi. ( Có thể đem đổi con mèo này để lấy một con miu khác )
    5. Quyền hưởng lợi . Con mèo này bắt được con chuột nào thì đương nhiên con chuột đó thuộc về bạn.
    Sao các kg TIỂU THƯ trả giá một tiếng mở hàNG lấy hêN đi nào
    UNDP - Chương trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc
    Được admiral sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 01/10/2004
  10. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bái phục Bái phục chỉ có anh là người phát hiện được điểm vô lý này.. ha ha Quả là giỏi ..Rất hân hạnh được làm quen. Anh đang ở đâu vậy? Tôi ghé mình đi nhậu chứ?//

Chia sẻ trang này