1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu hai rồi ... mình giả rồi sao ??

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rinoavn, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    Đầu hai rồi ... mình giả rồi sao ??

    Thế là hội mình nhiều người đã tròn 19 rồi .. bước sang cái tuổi 20 rồi ... 19-20 nhưng sao thấy khác thế... Thời gian trôi nhanh quá, nắm tay lại, rồi mở ra, thấy mình vẫn trắng tay
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thấy 18 và 19 khác nhau kinh khủng. Còn 19 và 20 thì chưa thấy nhiều sự khác nhau bằng 18-19.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thì là thời kỳ chuyển giao Công nghệ mà !

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Không giả đâu thật lắm.......
    " Dad hates mom, mom hates dad
    I hate mom, I hate dad
    isn''t it okay to be sad"
  5. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sao iem cha thay khac rì cả??????
    Bạn ơi! Tôi cảm thấy thật cô đơn...
  6. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    trùi ...đấy người ta gọi là " nhớn" đấy bác ạ...trùi...mà bác cũng nhớn đi chứ..trẻ mãi.... " mầm non " nó cười cho
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  7. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhớn rùi, mà chẳng hiểu sao càng nhớn cang ....ngu!
    What is love?
    Having someone to share Ur life with,
    Waiting for U to return,
    Having someone to scratch Ur back,
    Knowing that U''re never lonely,
    Sharing Ur stories ''till U tire,
    Togetherness forever...​
  8. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi mặc mị a hai mươi
    hai mươi ta vẫn cứ lười như ai
    Học hành cứ để đến mai
    Yêu đương cũng vậy lai rai làm gì​
    Hic xin lỗi các bác dạo này hay nói pậy
    VinhChămNgoan
  9. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ....đó là vì.........chưa nhớn, trẻ con hiếu động
    Hôm nay mình "già" thêm một tuổi roài mà chả có cảm giác gì "đặc biệt" cả, đặc biệt thì fải là SN năm ngoái........hic hic, sắp hết tuổi ăn tuổi chơi rồi, suy tư làm gì, đú đởn tẹt ga đi nào
    [​IMG]
  10. thichtiengtrung

    thichtiengtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình 20 tuổi đầu rồi mà vẫn ăn bám bố mẹ, thấy mình vô dụng quá, chẳng biết sau này có làm dc trò chống gì ko?
    Mình già thật rồi sao?

Chia sẻ trang này