1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu hiệu 1 bạn trai thích/ để ý/ yêu 1 bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huongtran_vn, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongtran_vn

    huongtran_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn! Thực mình cũng thấy 1 ngày mà không nhận được tin tức gì từ người đó mình thấy rất bứt xứt, khó chịu kinh khủng.....
    Nhưng cũng có câu" Nhiều khi phải chạy thật xa, để xem có ai đi theo bạn không;.."...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có người vừa khuyên mình là không nên làm theo cách này...
    Có đợt em và giai cũng có vấn đề, nhắn tin em không nhắn lại rồi,..
    sau 3-4 ngày 2 đứa nại nc bt
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    CHAT CÓ THỂ CẢ BAN NGÀY, BAN ĐÊM. TÙY LÚC RẢNH Ạ
    HẮN TUYÊN BỐ VỚI EM THÔI
    CÓ QUAN TÂM, NÓI CHUYỆN HỢP NNHAU,
    nG ĐÓ LÀ MẪU NG CẨN TRỌNG..
    CŨNG XÁC ĐỊNH, YÊU LÀ CƯỚI Ạ
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng các bạn gái phải là người rõ nhất với câu hỏi của bạn chứ?
    Trai có cảm tình, thích mình thì qua thái độ, qua hành động là biết ngay chứ. Nếu ko phải bạn bè thân thiết, chẳng thằng nào ko thích mà thừa hơi lại đi nhắn tin hỏi thăm bạn, bỏ ra 1 đống thời gian chat chit buôn chuyện với bạn hay rủ rê đi chơi... cả.
  3. huongtran_vn

    huongtran_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thì vấn đề là gái này đang ở trong tình huống này nên không biết như thế nào
    Gái cũng nghĩ là có thích mới quan tâm, thế này thế nọ, cũng đi chơi, trò chuyện không biết chán, nhưng lại tuyên bố với gái như thế, làm gái không biết đường nào mà lần..

    Còn giả bộ/ không giả bộ mai mối gái với mấy người bạn của giai nữa. Thật như tung hỏa mù...=((
  4. Jeve08

    Jeve08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo bạn nói là hoặc là nó nói dóc, hoặc là chẳng có gì cả
    Mình vẫn thường pm chat, nói chuyện, tâm sự với một đứa đó thôi(lớn hơn 1t), thậm chí lúc trước còn chở nó đi học về nữa
    Lúc đó nó có hiểu lầm hay không thì không biết nhưng chỉ là vì có cái gì đó làm mình thấy nó đặc biệt, mình tin tưởng nó hơn
    Bạn thì có thể bạn hiểu lầm rồi đấy, nếu muốn xác thực thì để thời gian
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện 2 ng (hoặc 1 ng) có cảm tình với nhau (hoặc với ng kia) nên chỉ 1 ngày k liên lạc, k có tin tức là đã thấy bứt rứt, khó chịu, là điều dễ hiểu.

    Có 1 số ng quan niệm rằng họ cần dùng "chiêu", dùng "bài", dùng "trò" thử lòng người khác, vờ vịt không liên lạc để xem người kia phản ứng thế nào. Tôi lại không có cùng quan niệm đó, và điều duy nhất tôi làm từ xưa cho đến giờ là giữ liên lạc thường xuyên với ng tôi có cảm tình. Nếu họ không thích tôi, không yêu tôi, không thương tôi, hay nếu tình cảm họ giảm sút, hay mất đi hoàn toàn, tự họ sẽ quyết định chấm dứt liên lạc. Và trong trường hợp đó, tuy tôi buồn, nhưng hoàn toàn thanh thản.

    Vì tôi thẳng thắn trong tình cảm của mình, điều tôi nhận về cũng là sự thẳng thắn: Ai có cảm tình với tôi thì sẵn lòng dành thời gian cho tôi, ai không muốn xây dựng 1 mqh tình cảm nam-nữ với tôi thì sẽ giữ khoảng cách và / hoặc nói thẳng cho tôi biết.

    Bạn muốn "thử lòng" ng khác. Vậy bạn có biết những nhược điểm của cái trò "giả vờ không thèm liên lạc" là gì không?
    1/ Trong thời gian giả vờ đó, chính bạn là người bứt rứt.
    2/ Vì bạn là nữ, tâm lý bạn dễ thành tiêu cực hơn (so với nam.)
    3/ Người kia đang có chút cảm tình với bạn cũng sinh nghi hoặc không biết tình cảm thật của bạn là gì.
    4/ Người kia suy nghĩ tiêu cực và cho rằng bạn đang tự kê giá bạn quá cao, và đánh giá thấp tình cảm họ, trêu đùa với họ, và họ ghi sổ để cân nhắc loại bạn khỏi danh sách ứng cử viên của họ.
    5/ Nếu ng kia vì hoài nghi, vì rụt rè, hay thậm chí vì mấy ngày đó tự dưng quá bận mà không liên lạc bạn, thì khả năng cao là:
    a/ Khi bạn chịu đựng k đc nữa thì bạn tìm cách liên lạc lạc và cái chiêu "thử lòng" của bạn không ra đc đáp số,
    b/ Bạn hiểu nhầm ng kia, không biết là ng kia hoài nghi, rụt rè, bận bịu mà cho là ng kia không xem tình cảm bạn ra gì, nên bạn từ bỏ ng kia.
    c/ Ng kia hoài nghi tình cảm của bạn (giả sử ng kia là tuýp ng quan niệm "Tình cảm không phải là thứ để đem ra thử.") và từ bỏ bạn.

    Có nhiều phép thử, có cách thử tiến bước, có cách thử ngừng lại, có cách thử thụt lùi. Bạn cân nhắc xem với tính cách của bạn thì phép thử nào mới phù hợp nhất.

    Cá nhân tôi không nghĩ bạn phù hợp với cái trò mèo kia. Nhưng dĩ nhiên quyết định cuối cùng là ở bạn.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh kia làm cho bạn "không biết đường nào mà lần" chính là vì bạn cho phép anh ta đối xử với bạn như vậy. Nếu bạn rạch ròi trong suy nghĩ và cách cư xử (Em thích anh bằng tình cảm của một ng nữ với một ng nam, không phải chỉ bằng tình bạn giữa 2 con ng) thì anh ta không dám ỡm ờ thế này.

    Tình trạng này xảy ra lỗi nằm ở phía bạn. Không ai có quyền cư xử ỡm ờ với bạn nếu bạn không cho phép ng ta làm như vậy.

    Tôi nhớ ngày xưa tôi mới quen 1 anh bạn, đã qua được mức 2 ng cùng biết là 2 ng có cảm tình với nhau rồi, một lần anh bạn tôi nói chuyện là, Anh em mình..., thì tôi "chỉnh" ngay, Anh ơi, anh đừng nói là "anh em mình" vì mình có phải là anh em ruột gì đâu chứ, anh nói là "anh và em" đi anh. Dĩ nhiên anh bạn tôi ừ hử đồng ý và sửa lại thành "anh và em" ngay. Mqh của chúng tôi rõ ràng không phải là một mqh "anh em mình" mà là một mqh "anh và em" / "(chúng) mình", vậy thì gọi tên sai mqh cũng là không được rồi.

    Chưa bao giờ có bất kỳ anh chàng nào tôi có cảm tình và đang trong giai đoạn dò ý mà lại gợi ý nhờ tôi mai mối cho ai khác hết cả. Và giả sử 1 anh chàng giả vờ nói như vậy, phản ứng ngay tức khắc của tôi sẽ là hỏi lại thật rõ ràng xem có đúng là anh chàng cần mai mối hay không, và nói thẳng là tôi rất tiếc là không giúp được nhưng chúc anh chàng sớm tìm đc ng nào vừa ý, và ngừng liên lạc theo-kiểu-tìm-hiểu-ban-đầu ngay. Đây không phải là do tôi cảm thấy dỗi, bực hay bị xúc phạm, mà đơn giản là tôi lịch sự ngừng tìm hiểu một ng không có nhu cầu xây dựng 1 mqh tình cảm với tôi. Tôi quý thì có quý ng kia thật, nhưng ng kia đi tìm ng khác thay vì tìm tôi, thì tôi không quấy rầy nữa. Tình cảm của tôi là chân thành và thẳng thắn, nếu ng kia không có tình cảm với tôi thì tôi sẵn sàng bước đi, nhưng tôi không ưa loại ỡm ờ, loại chiêu này bài nọ, loại "thử lòng" tôi. (Chân thành và thẳng thắn đến vậy mà còn thử gì nữa!)

    Vậy nếu bạn chủ topic ngay lập tức tỏ ý không hùa theo những trò mèo của anh kia, thì anh kia bắt buộc phải thẳng thắn lại với chủ topic. Còn thẳng thắn xây dưng tình cảm hay thẳng thắn từ chối tình cảm thì không ai dám chắc được cả.
  7. huongtran_vn

    huongtran_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
    Mình thấy cách suy nghĩ, phương châm sống của bạn rất hay. Đúng vậy, con gái rất hay suy nghĩ. Nếu bạn không chỉ rõ cho mình các tình huống đấy thì mình cũng không hình dung hết được. Cảm ơn bạn rất nhiều..

    Nghĩa là bây h k thử? Hằng ngày vẫn chat chit, nhắn tin, 2 tuần đi chơi 1 lần?...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thực ra thì mình thấy ng đó có tình cảm với mình, có quan tâm, dành thời gian cho nhau
    Nhưng chỉ k hiểu là vì sao lại bảo là t.g này k dành cho chuyện tc thôi...
    Mình có nên hỏi thẳng?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    :-O 2 tuần đi chơi 1 lần? Sao bạn không "đòi" tăng tgian dành cho bạn lên? Sao không là mỗi ngày gặp nhau 1 lần? Sao không là mỗi ngày gặp nhau 2-3 lần? :-O Sao không là mỗi lần gọi điện thoại cho bạn là vài chục phút đến hàng giờ đồng hồ? :-O

    Ồ, muốn đc ở cạnh người mình yêu (thích) thì phải tự động "câu kéo", "giành giật" thời gian của ng ta chứ làm gì có kiểu chấp nhận 1 cái lịch thưa thớt như vậy được!

    Nếu là tôi, thì chắc chẳng ai dám nói điều đó với tôi ;)) trong khi đang "dành tgian cho tôi" ;)), chứ làm gì phải suy nghĩ chuyện này. (Vì tính tôi dễ nổi nóng, ai mà lạng quạng bày trò mèo là tôi "chỉnh" ngay.)

    Nhưng giả sử tôi gặp TH này (anh chàng bày trò nhờ tôi mai mối cho ai đó, trong tgian 2 ng đang tán tỉnh nhau) thì tôi sẽ phản ứng 1 trong 2 cách sau:
    1/ Hỏi thẳng: Anh, anh nói với em câu vừa rồi là có ý gì? Anh muốn em giới thiệu bạn gái cho anh thật à?
    2/ Không thèm hỏi mà gạt đi: Anh, em nói thật với anh là em không hiểu hồi nãy ý anh là gì. Nếu anh không có ý làm em hiểu lầm cái gì thì có lẽ anh không nên nói những câu như vậy nữa.
  9. huongtran_vn

    huongtran_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Không, bạn hiểu nhầm rồi. Ý ng đó trêu là giới thiệu ng khác cho mình
    Ng đó thường xuyên chia sẻ, nhưng muốn là bạn trước..
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tự nhiên vì sao anh lại có ý giới thiệu với em người khác? Bạn hỏi câu trên bằng giọng nghiêm túc và đợi anh ta trả lời.

    Nếu anh ta trả lời bằng 1 câu đùa cợt cho qua chuyện thì bạn nói: Khi nào em cần tìm ng yêu bằng đường giới thiệu thì tự em sẽ đi xin anh giới thiệu cho anh vài người, còn tự nhiên nghe anh nói vậy thì em không thấy ăn nhập gì cả.

    Nếu anh ta giật mình, im lặng ấp úng không biết cách đáp trả ra sao thì bạn nói: Lần sau anh đừng nói như vậy nữa. Em nghe không thấy thoải mái mà rõ ràng là anh cũng đang không thoải mái đó thôi.

Chia sẻ trang này