1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu hiệu 1 bạn trai thích/ để ý/ yêu 1 bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huongtran_vn, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhiều bạn vì không có đủ dũng khí để nhìn vào sự thật, đối diện với sự tuyệt vọng khi ng kia không có tc nam-nữ với mình, nên cứ dành tgian đeo đuổi một hy vọng le lói trong tình trạng ỡm ờ, nhập nhèm.

    Thời gian không có nhiều, không có duyên để ở lại cạnh nhau cả đời thì cũng phải nhanh chóng bước tiếp, chứ cứ chần chừ mãi, chẳng ích lợi gì.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nhờ cái óc thực tế hóa của bạn mà thế hệ trẻ ngày nay yêu vội yêu vàng, quen nhau 3 ngày là phang nhau ra cám. Quen nhau thì cân đo đong đếm, cốt làm sao để lợi cho bản thân nhất, đỡ phí thời gian mà có tình yêu đẹp.

    Đến thì cũng từ từ đến, đi cũng thong thả đi chứ làm gì mà phải "nhanh chóng bước tiếp." Tình đơn phương đôi khi cũng là một thứ tình cảm đẹp. Nhưng thôi, với người bán đồng hồ như bạn tôi cũng không dám chắc bạn có hiểu hay không.

    Thời buổi này, còn đâu ra tình yêu đơn thuần là cảm xúc nữa trời.
  3. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bạn Anxiety này khá đồng cảm với mình
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mời bạn tìm cách khác gây hấn với tôi. :)) Chuyện đầu óc tôi thực tế đến nỗi là THẾ HỆ TRẺ NGÀY NAY tha hóa thế nào thì có Trời biết, Đất biết, tôi biết, cả THẾ HỆ TRẺ NGÀY NAY biết nữa, không cần bạn phải cứ thấy bài tôi là quote lấy quote để chỉ vì hậm hực với tôi ở những nơi nào khác.

    Hóa ra Anxiety này có cái đầu óc thực tế đến nỗi làm thế hệ trẻ ngày nay tha hóa đấy. Mời thế hệ trẻ vào xác nhận. =))

    Trẻ con quá. [:P]
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi nếu lỡ post gì lầm lẫn thì nhận đi cho tiến bộ, tự nhiên lại lôi tuổi tác vào làm tấm bình phong làm gì?

    Tôi chỉ thấy cái chữ "nhanh chóng" của bạn nghe xốn tai quá, nên vào ném cho cục đá. Xong rồi thì thôi, tôi lướt.
  6. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Tớ ko nghĩ là anxiety có ý đó. Chẳng qua lời văn của bạn ấy mạnh mẽ quá thôi.
    Nếu 2 người đi chơi mãi với nhau mà tình cảm vẫn chỉ đến từ 1 phía thì có phải đau tim ko bạn? Chẳng phải tốt hơn là nên hạn chế gặp nhau để mỗi người có thời gian tìm cho mình 1 người mới phù hợp hơn. Chứ cứ đi với nhau mãi, nếu là con gái yêu thầm con trai thì càng khó xóa bỏ hình bóng người kia trong tim mình, rồi ko thể đến với ai được nữa.

    Hồi còn sv hay hs, mình cũng thích và tôn thờ ty đơn phg. Sau này thấy ko nên nhưng biết đâu ấy, vẫn gặp 1 người trong mộng nhưng ng ấy ko yêu mình, đành dũng cảm bước đi.
    Nghe bài " như chưa từng quen" của Thủy Tiên hát đi bạn.
    @}
  7. huongtran_vn

    huongtran_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà đã tư vấn cho em. Em cảm thấy con gái bao giờ cũng vội vàng hơn con trai.
    Thực ra mối quan hệ giữa em và giai cũng đang rất tốt, không có vấn đề gì cả. Chia sẻ mọi việc trong cuộc sống, có lẽ em chưa cần gọi tên mối quan hệ này ra làm gì cả..

    Các bậc tiền bối có thể chỉ cho em vài chiêu để thu hút/ hấp dẫn/ quyến rũ giai không ạ?
    Đa tạ cả nhà nhiều!!!
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    KCB nghĩ khác bạn.
    Thứ nhất về chuyện nếu thích( yêu) một ai đó mà họ không thích( yêu mình), và ngược lại là cắt đứt quan hệ luôn. Có những tình yêu( một phía) lớn lên từ tình bạn, và tình bạn đó có thể đã kéo dài một số năm rồi, rồi mới trở thành tình yêu của 1 trong 2 người- vậy thì bạn bỏ ngay 1 người bạn, chỉ bởi vì họ yêu quý bạn?
    Đi mãi hay không đi mãi, đau tim hay không đau tim, cũng tùy người. Bạn có thể không cho ai hy vọng, nhưng họ vẫn muốn đi cùng với bạn, và bạn cũng không khó chịu khi đi với họ- nếu bạn đã đưa ra một khẳng định rõ ràng, bạn chỉ coi họ là bạn, thì có vấn đề gì nhỉ?
    Chuyện thứ nhất này liên quan đến chuyện thứ 2.Mình chả bao giờ thích và tôn thờ tình yêu đơn phương, mà chỉ coi trọng cái gọi là tình cảm. Chẳng có chuyện hồi xưa bạn trẻ nên nghĩ thế, còn giờ thì khác đi. Bởi có những người vẫn muốn ở bên cạnh bạn dù bạn không yêu họ, và họ sẽ hạnh phúc chỉ cần khi bạn hạnh phúc- kiểu tình cảm đó thì thời nào, nay hay xưa, ta lớn hay ta bé, cũng đều đáng quý. Chỉ có điều, bây giờ bạn thức tế hơn, mục tiêu của bạn là phải kiếm người yêu, kiếm chồng; nên bạn phải gạt ngay những kiểu 1 chỉ 1 trong 2 người thích, bởi bạn nghĩ nó tốn thời gian, không đạt được mục tiêu của bạn, và bạn sợ chính trái tim của bạn quá gắn bó với ai đó. Xét ra đó cũng là một cách lựa chọn.
    Nhưng, chả thích cách cắt đứt liên lạc của bạn. Nó chứng tỏ: Bạn kém và dễ đau tim!:))
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì bạn có vài mối hận với tôi từ lâu nên cố ý hiểu theo nghĩa tiêu cực chữ nghĩa của tôi. Đấy là problem của bạn. Vì mình không vừa lòng với chính mình mà sinh hận với người chỉ ra những chỗ mình có vấn đề.

    Đoạn "nhanh chóng bước tiếp" bạn cạn nghĩ nên tưởng tượng thành "đi cưa đứa khác" trong khi ý tôi chỉ là "không đứng lặng một chỗ mỏi mòn chờ đợi tình cảm từ một người không yêu mình." Bước tiếp không có nghĩa là bập vào người khác như bạn nghĩ, mà chỉ là tự nhận thức tình huống để không sa lầy tinh thần, tình cảm và thời gian vào một nơi sẽ chỉ đem lại cho mình những phiền muộn.

    "Nhanh chóng bước tiếp" hoàn toàn không có nghĩa thô thiển là "tìm người khác" như bạn diễn ý. "Nhanh chóng bước tiếp" nghĩa là tiếp tục sống và hưởng thụ cuộc sống của mình, bỏ qua người kia, vì rằng 2 ng cũng không có duyên với nhau.

    Tôi rất mệt những thể loại thành viên như bạn. Chỉ vì tính nhỏ mọn cá nhân mà cứ mò bài tôi ở nhiều topic ra mà quote rồi kiếm cớ gây sự. Lướt hẳn khỏi những bài của tôi đi bạn. Vì rằng bạn đã có ác cảm nên dù tôi viết gì bạn cũng sẽ thấy xốn tai, vậy nên không cần gây sự nữa, tự tôi biết mọi chữ của tôi sẽ làm xốn tai bạn, bất kể nội dung.

    Tôi sẽ k gọi là con gái "vội vàng hơn", mà tôi sẽ dùng chữ "dễ bất an hơn." Vì dễ bất an nên hay băn khoăn, lo lắng, hay tưởng tượng, hay suy diễn...Bản chất tâm lý của phái nữ là vậy mà. Rất may là có những ng đàn ông hiểu đc điều này và luôn có cách để làm bạn gái mình lúc nào cũng yên lòng, thậm chí có anh còn đoán biết trước để ngăn chặn những cơn bất an của các cô nữa. @}

    Chuyện 1 ng thu hút / hấp dẫn / quyến rũ ng khác là 1 tính chất thường nhật rồi. Không thể vì tự dưng năm 24t (giả sử vậy) ta gặp 1 anh đàn ông và ta cố tỏ ra thu hút / hấp dẫn / quyến rũ với anh ấy được. Nếu lúc nào ta cũng thu hút / hấp dẫn / quyến rũ thì với ai ta cũng thu hút họ hơn là 1 cô nhạt toẹt dở hơi vô duyên.

    Bạn đặt ra 1 đề bài không giải được (bạn xác định vấn đề nhầm lẫn) nên tôi không có lời tư vấn nào khả dĩ cho bạn cả ngoài câu nói chung chung: Bạn hãy quan sát và học hỏi cách cư xử của mọi ng sao cho càng ngày bạn càng trở thành ng khéo léo, tinh tế và lịch duyệt.
  10. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    dấu hiệu đặc trưng và chân thật nhất là khi nói chuyện ( or 0 ) luôn lia mắt soi vào 3 vòng tương đối khủng :)

Chia sẻ trang này