1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu hiệu 1 bạn trai thích/ để ý/ yêu 1 bạn gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huongtran_vn, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Vừa đồng ý vừa không đồng ý với bạn.

    Có những trường hợp mà không nên vội vàn bỏ qua, cắt đứt ngay là khi mà mình gặp một người đàn ông thật tốt, thật tình cảm, thật rộng lượng, thật là có trách nhiệm, và thật là cầu tiến thì mình nên đấu tranh, nên kiên trì để mà theo đuổi. 1-2-3-4 năm cũng được. Cuối cùng mình mà lấy được người như vậy làm chồng thì mình sung sướng cả đời.

    Nhưng thực tế cuộc sống thì trên đời này chắc 1 triệu anh đàn ông may ra mới có được 1 anh như vậy. Đa số đàn ông là sàn sàn như nhau, anh nào cũng như anh nào. Cho nên tốt nhất là không được anh này thì tìm anh khác cho nhanh, đỡ mất thời gian. =))
  2. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu ý các bạn, cả khâm phục các bạn nữa nếu có thể theo đuổi 1-4 năm như đã nói.

    Với người nhạy cảm và tình cảm thì ko làm thế được, chỉ cần nhìn thấy người ấy, ở bên cạnh người mà mình thầm yêu khi trái tim họ ko thuộc về mình, đau tim lắm bạn ơi. Tớ đã trải qua rồi. Đừng bao h gặp nữa.
    Còn như bạn nói thì quá mạnh mẽ rồi, có khi quá lý trí
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Mình đã từng bị người ta thử bằng việc dừng liên lạc, nên có chút ý kiến với bạn thế này:
    Cảm giác buồn khó tả, nặng nề và hoang mang, thấy khó hiểu nhưng âm thầm chịu đựng, cho rằng người ta chắc đã có người khác, ko còn muốn tiếp tục tìm hiểu mình nữa. Cả ngày đi làm, tối đi học thêm, training nghiệp vụ, khi về đến nhà, hoàn thành xong các công việc của một cá nhân thì cũng buồn ngủ chẳng có thời gian nghĩ nhiều, có khi đang ngủ, nếu vô tình tỉnh giấc, nằm thao thức nghĩ mãi ko hiểu mình đã làm gì sai hay chỉ vì người ta hết cảm xúc, càng nghĩ càng buồn rồi khóc, có khi nằm khóc gần hết cả đêm, sáng dậy đầu óc quay cuồng, khổ sở vô cùng nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc, vì trong lòng chắc như đinh đóng cột rằng người ta tránh gặp mình rồi, ko thể hạ mình liên lạc trước được nữa.
    Cố gắng tìm hiểu xem người ta đối xử, quan tâm đến mình ntn, dùng cảm nhận của bản thân để phán đoán. Đừng thử bằng cách dừng liên lạc/im lặng 1 thời gian vì đôi khi nó sẽ phản tác dụng. Người ta buồn bạn cũng chẳng thể vui được
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này chắc là nữ.

    Chủ topic là nữ và có 1 số anh nam khuyên dùng phép thử "làm lơ" đối với anh đàn ông kia mà.

    Tôi vẫn nghĩ đây là 1 trò dở hơi của cánh đàn ông non kinh nghiệm, chỉ biết yêu phần mình mà chưa biết nghĩ đến cảm xúc của người kia.

    Chỉ những ng nào không biết đi đường thẳng đến trái tim ng khác mới phải tìm cách đi đường vòng.
  5. deptrai12a2

    deptrai12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì chỉ nói câu đó với người mà mình ko yêu, có lẽ chàng trai kia ko có tình cảm thật sự với bạn [r23)]

Chia sẻ trang này