1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu hiệu của những "CƠN BÃO"???????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi traitim_codon, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu của những "CƠN BÃO"???????

    Trước khi đi đến quyết định Hôn nhân đa phần ai cũng trải qua giai đoạn Yêu đương, nói một cách chính xác hơn thì đây là giai đoạn cùng tìm hiểu lẫn nhau.
    Trong gian đoạn này có biết bao nhiêu điều phải suy nghĩ cân nhắc......Nhưng rồi đa phần chúng ta đều nhìn nhau bằng đôi mắt màu hồng, tất cả chỉ toàn là những lời hay ý đẹp, hào hoa phong nhã.................thì bên cạnh đó chúng ta cũng chẳng thể nào nhận ra được ............dấu hiều của những cơn bão tiềm ẩn được báo trước............để rồi đây chúng ta sẽ phải trả giá cao cho sự sơ sảy chết người này............Đôi khi phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình..........
    Vậy thì đâu là dấu hiệu của những "CƠN BÃO" được báo trước???
    Trong Tình Yêu phải chăng đa phần mọi người đều MÙ QUÁNG????
    Mong các bạn cùng tham gia góp ý trên phương diện khách quan nhất........

    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man


    Được traitim_codon sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 12:47
  2. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    những cơn bão xuất phát từ nhưng sự "không thể chấp nhận được"
    trước mưa rào là sấm sét,trước sấm sét là nhưng đám mây đen...cái gì cũng có nguyên nhân,
    mà những cơn bão trong cuộc sống sau này khởi nguồn từ những nét tính cách không thể hoà hợp được của cả hai.theo tôi là như vậy, nhưng ko biết đã đủ chưa.
  3. stickrose

    stickrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi khi iu thì ai mà chẳng thấy toàn màu hồng(trừ những kẻ iu có tính toán trước và lợi dụng) còn lại đa phần, khi đã trải qua những khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất của tinh iu rồi mới vỡ lẽ ra rằng, iu mà không tính toán, không thức tỉnh thì chỉ tổ rước thêm cái nợ vào thân mà thôi, mang cái hoạ vào thân mà thôi, và lúc ấy mới trắng mắt ra rằng sống trên đời này mà mình chẳng thương cái thân mình thì còn thương ai..........hic...hic
    ĐỜI THẬT BUỒN THẬT LẮM TRUÂN CHUYÊN
    khong
  4. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi khi iu thì ai mà chẳng thấy toàn màu hồng(trừ những kẻ iu có tính toán trước và lợi dụng) còn lại đa phần, khi đã trải qua những khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất của tinh iu rồi mới vỡ lẽ ra rằng, iu mà không tính toán, không thức tỉnh thì chỉ tổ rước thêm cái nợ vào thân mà thôi, mang cái hoạ vào thân mà thôi, và lúc ấy mới trắng mắt ra rằng sống trên đời này mà mình chẳng thương cái thân mình thì còn thương ai..........hic...hic
    đừng vì thương thân rồi hại người,nhất là con người ta từng một thời yêu thương.Nhưng thương hơn nữa là phải cố mà tỉnh táo để không làm khổ nhau,lúc đó thì vẫn mất đi tình yêu.
    nên không yêu để yêu vậy,
    mà tính toán ỏ đây lại là yêu(hơn là chỉ hưởng cái cảm giác yêu một cách thụ động,theo bản tính một cách ích kỉ)
    yêu "người" hơn,dù nhìn bề ngoài như ngược lại,bị đánh đồng với sư vụ lợi và bị lên án.
  5. pobox53

    pobox53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nhìn trước tương lai của chính mình, bạn buồn hay vui?
    Sẽ chẳng còn lãng mạn, chẳng còn bất ngờ, chẳng còn hồi hộp --> bạn là một cỗ máy được lập trình sẵn. Tất cả những gì xảy ra quanh ta, xảy ra với ta, dù vui hay dù buồn thì cũng chính là cuộc sống của ta. Tuy nhiên có những qui luật của cuộc sống mà chúng ta dù có muôn đến đâu cũng không thể chánh được.
    Cái vòng luẩn quẩn của Sinh, Lão, Bệnh, Tử...Nói ra chỉ để giết thời gian vậy thôi.
    Vài lời loạn đàm. Xin chia sẻ

    Pobox53
  6. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trước mỗi lần đi chơi lòng háo hức bao nhiều thì sau cuộc đi chơi lại buồn và chán bấy nhiêu, nhưng đó chỉ là cảm giác thôi (nhiều lúc nghĩ chắc tại mình lẩm cẩm nghĩ linh tinh thôi)..........Cũng chẳng bít tại sao chỉ cảm thấy như vậy thui. Bởi có lẽ ở đâu đó tận trong lòng mình đã cảm thấy có cái gì đó không thoải mái và không thật hài lòng về người ấy........Nhưng rồi lại tặc lưỡi "thui kệ, chắc chẳng sao đâu, chín bỏ làm mười" và rùi sau đó với một cú điện thoại và nghe những lời yêu thương quen thuộc mình lại trở về với những cái cảm giác của người đang yêu và được đáp lại tình yêu đó.........
    Mọi chuyện lại trở lại bình thường, hai người cứ quấn quýt bên nhau, tưởng chừng như không thể dứt ra được......
    Khi yêu, mình luôn cảm thấy người đó là duy nhất và đẹp đẽ nhất, trong mắt mình lúc này chỉ toàn màu tím và sắc hồng của tình yêu, mình chẳng cả thấy thất vọng hay não nề gì khi người đó có những lời nói hay những cử chỉ thô kệch và không khéo....... Mình lại tự biện bạch rằng "chắc nhất tời có thái độ vậy thôi, yêu nhau thì phải chấp nhận cả những cái xấu của nhau"...........
    Các bạn nghĩ sao về điều này? theo mình thì đó hẳn là một cách nghĩ sai lầm, và từ cách nghĩ sai lầm này dẫn đến cách làm sai lầm kia.......Cứ như vậy, dần dần chúng ta đã tự làm xấu đi người bạn của mình, vừa gián tiếp hại họ và hại cả chính bản thân mình.........
    Phải chăng đó cũng là dấu hiệu không tốt cho tương lai của Hạnh phúc lứa đôi sau này?????
    Nhiều lúc nghĩ buồn lắm nhưng bít phải làm sao đây?????
    Nào dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi......
    Lonely man
  7. sieuquay_tm

    sieuquay_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu là đau khổ nhưng có ai bảo là không muốn yêu đâu. Biết rằng thời gian yêu nhau cũng chính là thời gian tìm hiểu lẫn nhau nhưng hình như mọi người chỉ nhìn thấy cái tốt của nhau còn cái xấu cái tật ....thì chẳng ai nhìn thấy, mà nếu có nhìn thấy thì cũng bỏ qua ngay.
    Em thấy người yêu em chẳng có gì là xấu cả. Nhưng mọi người xung quanh thì nói rằng "thằng này chỉ được cái mã ngoài thôi, nội dung chẳng có gì đâu, tính cách hư vậy là gia trưởng và phũ phàng lắm, hãy suy nghĩ kỹ trước khi quá muộn".......đấy bác xem em biết chọn lựa thế nào đây? Phải chẳng mọi người nhìn thấy trước được dấu hiệu của "CƠN BÃO" sẽ đổ xuống đầu em sau này?
    Siêu Quậy

Chia sẻ trang này