1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu hiệu của thằng con trai không bao giờ có ai yêu là gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi davincitki, 13/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Chưa có là chưa muốn có bận bỏ xừ khi nào rảnh mới kiếm chứ giờ nhiều em vo ve cũng ổn rồi T/c thì phải lâu dài được chứ chơi với mấy em vài tuần là ngán tận cổ rồi
    ko biết người mình yêu ở đâu nhỉ
    Được badsect sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 15/01/2008
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ở đâu thế .
    Nhìn nick bạn hình như ở Đà Nẵng .
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu của thằng con trai không bao giờ có ai yêu là gì?
    TL :bần tiện !
  4. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu : Tâm Thần,kekeke
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thế nói làm gì! Phải không bệnh tật bẩm sinh, sứt môi, lồi rốn rì cơ.....mí lại thấy không có ai yêu cũng có cái thú vị.
    Em thì chưa được thử cái hương vị đó, nhưng mà chắc là hay lắm nhể? bác nào có rồi phát bỉu coi
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    em cũng chưa biết cảm giác đó, vì hồi xưa em được một bé gửi thủ tỏ tình , cả cuộc đời em có mỗi một bé này , nên chắc em kô bị liệt vào dạng kia
    Nhưng em bây giờ sắp thanh dạng đó rồi : Nghèo, xấu trai, kô nghề nghiệp..và cái chính là sở hữu cả một tấn tư ti và ...đểu cáng trong người
  7. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Một là không có tiền tiêu
    Phải vay tiền gái , gái chê ứ thèm .
    Hai là ở bẩn ở dơ .
    Xa chưa thấy mặt gió đưa hương người
    Ba là tính toán so đo
    Vừa yêu vừa sợ nên lo mất bò
    Bốn là dở ông dở thằng
    Tinh vi khoác loác ba hoa chích choè.
    Năm là há miệng chờ sung
    Ngồi rung chân đếm đợi thời sang năm .
    Sáu là không tính đàn ông
    So đo với gái thiệt hơn từng lời.
    Bẩy là cái tật vũ phu.
    Gái nào cũng sợ hơn Bu hơn Thầy.
    Tám là đệ tử Lưu Linh.
    Rượu vào một chén lời ra hàng tràng
    Chín là bạn bác thằng bần
    Sáng lô chiều xóc lần thần tính toan
    Mười là cái tật lằng nhằng
    Hai mắt rang lạc xinh xấu cũng thèm
    Sau cùng là chú Pê Đê .
    Chẳng gái nào thích có ma nào vờn .

  8. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    sắp chết

    Được hiepsi_holo sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 16/01/2008
  9. 339c5tanmai

    339c5tanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá, đang buồn mà đọc cũng phải phì cười à
    Mình thấy có anh bạn của mình, ko xấu trai, rất sạch sẽ, tốt bụng... nói chung là được theo quan điểm của một female như mình. Mỗi tội là bạn ý có nhiều bạn gái quá, tức là bạn chơi bình thường ý chứ ko phải là người linh tinh đâu nhé, mà ai cũng đều rất quý nhưng chả có bạn nào yêu cả. Thế là mãi chả có người yêu. Có lẽ con gái thì ko thích bạn trai nào có quá nhiều bạn mà là con gái thì phải
  10. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Hay khỉ gì,có yêu mới bít alone vẫn thoải mái hơn

Chia sẻ trang này