1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dau hieu de nhan biet la love

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi congchuavotinh, 25/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchuavotinh

    congchuavotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chao cac huynh ti ,cac vi lam on giup tieu muoi nay voi lam the nao de nhan biet la minh dang love nguoi ta day

    doi la gia doi
  2. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đêm về mất ngủ
    ********** ​
    "When you get to college, biology is really chemistry, chemistry is really physics, physics is really calculus, and calculus is really hard."
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Những thói quen trong cuộc sống hằng ngày bị thay đổi nho nhỏ thí dụ như đi đâu, làm gì cũng tự dưng nghĩ đế hắn, cảm thấy buồn buồn khi hắn không gọi điện hoặc những giờ mà hắn hay gọi mà lại không gọi cho bạn, bạn cảm thấy bồn chồn, rất muốn nghe giọng nói của hắn ..... còn rất nhiều triệu chứng nữa hôm sau tui sẽ viết tiếp cho bạn nhé.

    Nothing's Impossible
  4. TrieuMinhHoa

    TrieuMinhHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Yêu" là cảm giác nhớ nhung.Vậy bạn thấy nhớ hắn "kinh khủng" thì têu rồi đấy
    YÊU LÀ MẤT TRONG.........................

  5. NSTtiensinh

    NSTtiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Này, đâu phải ai yêu nhau cũng bắt đầu từ nhớ nhung, nhiều khi ghét nhau, cãi nhau, đánh nhau, . . . .nhau cũng bắt đầu của tình yêu nên không thể có một nguyên tắc nào cả. Tình yêu có đa dạng, phong phú cả về màu sắc lẫn hương vị. Em có muốn biết anh yêu em đến chừng nào không?
    -@-@-
  6. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Đừng băn khoăn về nó tình yêu tự đến và tự nhận biết. hãy cứ để cho cuộc sống trôi đi bình thản cái gì đến rồi nó sẽ đến. nếu congchuavotinh nghĩ nhiều về nó quá thì có khi lại sai lầm đó
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    không có dấu hiệu cụ thể nào để nhận biết Tình yêu cả mà tự bản thân mỗi người đang yêu sẽ cảm nhận được điều thiêng liêng đó từ nửa kia của họ...
    bởi lẽ tình yêu vốn dĩ ko có quy luật , hơn nữa cách cảm nhận và biểu hiện tình cảm của mọi người đâu có giống nhau đâu....

    all the rivers run ...
  8. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Love is real,real is love.
    Love is feeling,feeling love.
    Love is touch,touch is love.
    Love is wanting to be loved

    Được Metal_rose_girl sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 10/12/2002
  9. matrang

    matrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    1 .khi không có người ta thì bạn cảm thấy vô tư thoải mái, nhưng khi người ta xuất hiện bạn thấy mất tự nhiên,
    2. khi đi chung với bạn bè có cả bạn và người ta thì bạn hay để ý đến người ta cho dù tự bảo với mình rằng : " chẳng việc gì phải để ý đến hắn, hắn chẳng có gì nổi bật hơn thằng bạn thân mình cả
    3. mọi hành động của hắn sao mà thấy ghét quá
    đó là những hành động mà tui cho là bạn đã có dấu hiệu thích người ta
    chú ý ........chú ý...:
    với tất cả những triệu chứng của tui và của các bác khác bạn thấy mình đang nghĩ tới tên nào thì bạn đang có vẻ love hắn rồi đó
    mat
  10. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi đừng iu vì yêu là chết ở trong bình axít đó sợ lắm
    chả dại gì mà "sơm yếu" cả
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100

Chia sẻ trang này