1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu hiệu tình yêu, như thế nào để nhận biết được?!...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamthanhthuy, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhdung2k5

    manhdung2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    trích bài của chithah1982:
    Cứ cầm tay đi là khắc biết.

    Hôm hai đứa đi chơi cơi nhau,em cầm tay cô ấy ,thì cô ấy rụt tay lại và bảo em là cô ấy không phải trẻ con,không lạc đường đâu.Em không hiểu thế nào nữa,vì em đã nói với cô ấy tình cảm của em,và cô ấy bảo cô ấy rất vui.Thật bây giờ em không hiểu j` nữa, xin các cao thủ chỉ giáo cho em.
  2. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu tình yêu:
    -Cảm thấy nhớ người kia
    -Muốn gặp người kia
    -Muốn chia sẻ cuộc sống cho người kia:muốn đi chơi cùng người kia,muốn cùng thưởng thức món ăn ngon.....share tất cả những gì cho người ấy .
  3. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------
    Bác mới ở giai đoạn đầu.Còn phải chứng tỏ nhiều..".Rất vui" ko có nghĩa là sẽ cho làm zì đó....Thời gian và sự chân thành,quan tâm, nhiệt tình của bác sẽ là thước đo cho sự thay đổi của cô ấy.......yeah....cố lên.
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu tình yêu như saichi nói thì chắc so_0 yêu cô bạn của mình mất tiu roài. Nói chung chả hiểu nữa, ko biết so_0 có ăn bùa mê thuốc lú gì ko mà dành nhiều tình cảm cho người đó, hờ hờ, nhớ nhớ nhung nhung, chèn ơi!!! Chả là thế này, cách đây 3 tuần, so_0 với người đó mới gặp lại nhau (bạn cũ cấp 3), nói chuyện xong một buổi, tự dưng về nhà mấy hôm sau thì bị cái triệu chứng dấu hiệu tình yêu này cho tới tận bây giờ chưa hết . Nói chuyện với em nó mấy lần thì thế này đây:
    lần một:
    chàng: - Không hiểu sao bạn thân anh lại ko nhớ, mà lại thấy nhớ em rất nhiều, đấy em xem có lạ ko cơ chứ?
    nàng: (trả lời giọng nhỏ xíu): - Chẳng có gì ngạc nhiên hết!
    lần hai:
    chàng: - em rảnh hông?
    nàng: (ngần ngừ): - ko (chữ này nói nhỏ) rảnh.
    chàng: - vậy em mở cái cửa nhà ra đi, ra ngoài ngõ nói chuyện với anh.
    nàng: - ko được, má em ..có nhà mà em mới đi làm về, giờ lại đi nữa thì má la em.
    chàng: -ngay trước cửa nhà hông được hở?
    nàng: -hông mà, má ko cho đâu!
    chàng: -vậy mời anh vô nhà nói chuyện đi nghen
    nàng: - ở trước cửa nhà đâu có ai đâu.
    chàng: - anh đậu xe xéo mé nhà em làm sao em thấy em được.
    <đúng lúc đó mẹ nàng dắt con chó vô nhà, và quay đầu lại nhìn so_0 một cái, chả biết bà lão có nhớ mặt so_0 ko nữa!!, vô nhà xong, đóng cổng, đóng luôn cánh cửa trong ra mé so_0 đang đứng, còn cánh kia thì mở>
    ...
    nàng: trời ơi, anh làm khó em quá à!
    chàng: -anh kiu em ra ngoài ngõ nói chuyện chứ có đâu là ..
    nàng: - không phải em có ý từ chối anh đâu, nhưng mà ..
    .......
    Chuyện nó thế, so_0 bảo cũng chả biết đầu cua tai nheo nó thế nào nữa, hic!! Mà theo so_0 thì như thế này mới gọi là thinh thích nhau thôi nhểy Mà sao em nó bít so_0 có tình cảm với hắn như thế chứ, hùi nào mấy lần nói nhớ or nhắn tin toàn cái giọng cười cười đùa đùa!
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông chỉ nói "Anh yêu em" khi phụ nữ MUỐN nghe câu đó . Còn thì phần đa là lấy hành động để chứng minh tìn iu í
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Cô ấy không phải trẻ con tức là cô í biết Khi đàn ông chưa cầm tay phụ nữ họ đã cho phép mình nghĩ xa hơn thế
  7. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi rất thầm lặng... Nhất là cánh nữ, chẳng nói, chỉ biểu hiện bằng những quan tâm kín đáo, người thế này chắc hiếm gặp. Thế thì làm cách nào mà tiến đến được nhỉ?!
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bởi giếng rất trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Bởi mắt rất trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ muôn đời vẫn nói hộ tình yêu ...!!
    Nhìn vào mắt xem sao . Nếu mắt không lấp lánh, không mừng không vui khi gặp Bác . Thì em đoán là chỉ quí chứ ứ iu .
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tiến lên . Go go go alề alê ..tiến lên
  10. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Nói tiến đâu fải dễ! Trời, người ta có í định bật, nhưng tớ cũng còn ngại quá, năm 4 rồi, tương lai còn đó, dở dang lắm...

Chia sẻ trang này