1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu hiệu tình yêu, như thế nào để nhận biết được?!...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamthanhthuy, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. watashiwangocdesu

    watashiwangocdesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Nếu nàng ko nhìn mình 1 cách trìu mến, cũng ko cúi mặt thẹn thùng mà lại nhìn mình với ánh mắt đầy thách thức thì mình phải làm gì bây giờ
    Còn chuyện của bạn số 0 chắc là nàng cũng có chút tình cảm nhưng bạn lại dồn nàng vào thế bị động và khó xử thì có khi là mất điểm rồi. Con trai đâu cần phải vội vàng làm gì, cứ từ từ mà tiến thôi bạn. Bắn 1 mũi tên cần phải có thời gian kéo căng dây nhất có thể,mũi tên mới đi nhanh và mạnh làm mục tiêu ko kịp ngắc ngoải, chứ kéo nông quá mục tiêu chỉ bị choáng, có khi còn sợ quá té mất ấy chứ
  2. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Nếu nàng ko nhìn mình 1 cách trìu mến, cũng ko cúi mặt thẹn thùng mà lại nhìn mình với ánh mắt đầy thách thức thì mình phải làm gì bây giờ
    -------------------------
    Cái này thì nan giải thật! Chả quyết định được điều gì, mà trường hợp này thường... xảy ra nữa chứ!
    Còn chuyện của bạn số 0 chắc là nàng cũng có chút tình cảm nhưng bạn lại dồn nàng vào thế bị động và khó xử thì có khi là mất điểm rồi. Con trai đâu cần phải vội vàng làm gì, cứ từ từ mà tiến thôi bạn. Bắn 1 mũi tên cần phải có thời gian kéo căng dây nhất có thể,mũi tên mới đi nhanh và mạnh làm mục tiêu ko kịp ngắc ngoải, chứ kéo nông quá mục tiêu chỉ bị choáng, có khi còn sợ quá té mất ấy chứ
    ---------------
    Cái tình hình này thì chắc bác watashiwangocdesu đầy kinh nghiệm nhỉ!!! (Ko bít đã trải qua bao nhiêu lần iu để có được kinh nghiệm để đời thế nữa )
    -------------
  3. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cô ý thích bạn. Nhưng hình như còn đăn đo gì đó, cố lên
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , giống biểu hiện của mối tình đầu tiên, những mối..tiếp theo thì cũng có một vài nhưng ko đầy đủ như vậy
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0

    Cứ hễ thích bé nào là so_0 cũng thấy y chang vậy rồi, chưa nói đến chứ "yêu". Thế thích với yêu ứ khác nhau à?
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đừng băn khoăn việc người ta có yêu mình hay không, hãy tự cảm nhận xem mình có yêu người ta hay không!
    Nếu bạn tỏ tình một cách lịch sự và chân thành tôi tin là mọi việc sẽ không đến nỗi quá thất vọng, ít ra là vậy. Chúc bạn thành công.
  7. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải người trong cuộc mới nhận ra rõ ràng được. Tôi thì nhìn qua ánh mắt, thái độ, cách nói chuyện với mình là nhận ra được.
    Con trai biểu hiện rễ nhận ra hơn, còn con gái kín đáo phải để ý mới phát hiện được.
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ối! bác nào còn nhầm lẫn giữa yêu và thích thì phải cẩn thận đó. Yêu ở tầm cao hơn so với thích nhiều.Hình như quan điểm cá nhân em hơi quyết liệt nhưng hầu hết mọi người rất hay đánh đồng những cảm xúc như có cảm tình, "phải lòng",si mê, thích, nhớ nhung ....với yêu. Ngay cả cái gọi là tiếng sét ái tình, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, đó chỉ là sự si mê + duyên may.
    Những cảm xúc này chỉ là 1 phần của tình yêu, là cơ sở để có thể dẫn đến tình yêu mà thôi. Giống như người ta vẫn nhầm giai đoạn với cả quá trình, bộ phận với tổng thể vậy .Ở đời vốn dĩ những cái na ná giống tình yêu thì rất nhiều, còn yêu thật sự chắc là ko thể nhiều đến thế đâu!
    Em xin trích dẫn những đoạn văn từ nhiều nguồn khác nhau làm ví dụ nhé:
    Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.
    Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Bạn có thể ?ophải lòng? một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, bạn cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.
    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.
    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu? đó là TÌNH BẠN.
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Ŀó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.
    Thế nhưng?
    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận?
    Đó mới là YÊU.
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó mới là YÊU.
    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó vào đúng một thời điểm nào đó. Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến, đó không phải là một sự lựa chọn. Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi.
    Đó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới ?
    Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Đó không còn là duyên may nữa. Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay. Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự chọn lựa của trái tim.
    Sự chọn lựa của chính chúng ta.
    Nói về bạn đời, có một câu trong bộ phim khá hay : ?oĐịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật.
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn?
    Em hơi dài dòng tí và có vẻ hơi lý tưởng hoá tình yêu nhưng nhìn chung ko được tuyệt đối thì cái khung sường nó là như vậy
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 04/01/2007
  9. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, có lẽ bạn trải nghiệm nhiều lắm nhỉ, khoảng cách giữa yêu, mến, thích nó cũng nằm trong khoảng khó xác định lắm! Còn cái cảm giác mà yêu thật sự thì theo trong những điều bạn nói cũng chỉ được một phần nào đó thui!
    @ Unknowdevice: Hix, đã qua cái thời đó rồi bạn ạ! Có lẽ mình còn kém trong việc ni nên mất đi cơ hội rồi
  10. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của "mot_nua_mua_thu" hay lắm, nó làm cho mình hiểu ra nhiều điều, đôi khi có những lúc mình nhầm tưởng là yêu người ta nhưng đó chỉ là "say nắng" mà thôi. Câu nói " dấu hiệu đầu tiên ở người con trai khi yêu là sự rụt rè" cũng không đúng lắm vì có khi người ta ko thích mình nên người ta mới tránh mặt , con gái lại tưởng nhầm mà ăn dưa bở đó.

Chia sẻ trang này