1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu hỏi?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Dấu hỏi?

    Sao ngày ấy anh lại lấy em, anh nhỉ? Tôi đang đau đầu vì câu hỏi này, ai trả lời giùm tôi!
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Câu này chỉ có 2 người trong cuộc mới trả lời được chứ nhỉ?
  3. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ có một người lấy một người không phải vì tình yêu không nhỉ? Có bao giờ như thế không nhỉ? Nếu mà có thì thật là đáng buồn cho cuộc sống này.
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Không có gì đáng buồn bạn gái ạ !
    Cuộc sống của chúng ta như thế này là sướng chán so với đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Tất nhiên là chưa thể so với các nước tiền tiến được.
    Lấy nhau đương nhiên phải vì tình yêu nhưng mà phải tương hợp với nhau một số thứ , cái này mỗi người có một tiêu chuẩn, hoản cảnh, quan điểm khác nhau . Nhưng tựa chung vẫn phải bảo đảm hạnh phúc => vì tương lai con em chúng ta .
    Bất kì ai đàn ông hay đàn bà nói với mọi người rằng "Tôi yêu anh/em ấy đơn giản là vì tình yêu" thì đó là kẻ nói láo với chính mình huặc là chưa hiểu hết cuộc sống .
    Nói tóm lại cảm thấy một số tiêu chí quan trọng mà hợp thì xúc tiến tình yêu - tình báo để tiến tới hôn nhân thôi . Cầu toàn cũng khó tìm mà tìm cũng khó thấy
    Thế nhỉ ? Có anh nào có ý kiến khác không ?
  5. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôn nhân của bạn này là khởi đầu cho một cuộc sống bế tắc thì phải??? Đọc các topic của bạn toàn thấy màu đen, nào là phải đối phó với nhà chồng, rồi sợ chồng có bồ, rồi bây giờ ko biết chồng lấy mình vì cái gì?
  6. Mailanguoidensau1977

    Mailanguoidensau1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân là 1 mớ luẩn quẩn, cuộc sống hôn nhân đầy rẫy sự mâu thuẫn, buồn thật buồn

Chia sẻ trang này