1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau khi yêu :((

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ttc170786, 24/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttc170786

    ttc170786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đau khi yêu :((

    Em "cùng" chồng đã được nửa năm nay, cũng có thể gọi là có ti'' la^u , nhưng chưa 1 lần em thoả mãn, đau đớn, mệt mỏi hay sung sướng....nói tóm lại là chưa 1 lần có được cảm giác của 1 người đang và sau khi have ***. hik...

    Tình hình của bọn em là thế này ạ, lúc khơi mào, quả thực rất chi là excited, em cũng so wet, nhưng đúng là chỉ lúc khởi đầu thôi. Đến khi anh ý vào thì em tuyệt đối ko còn cảm giác j` nữa, em cũng ko hề co bóp, kể cả cái cảm giác hưng phấn ban đầu cũng mất luôn. Bên cạnh đó nhiều lúc em còn bị đau, sau khi xong, thấy hiện tượng chỗ đó có vẻ hơi sưng sưng, kiểu như là bị phù, nhưng cũng chỉ 1 thời gian (khoảng 1 ngày) sau đó lại đâu vào đấy (hay do chồng em "thúc" mạnh quá??? hik).

    Sau khi xxx, em cũng chẳng thấy mệt mỏi như lời mấy bác nói trên này, chồng em cứ in out đều đều, em thấy trơn tuột nhưng ko cảm giác, khẳng định 1 lần nữa là tuyệt đối ko

    TỤi em cũng đã thử qua rất nhiều tư thế khác nhau nhưng tình hình chẳng cải thiện tí nào :(, chồng em thì ukie nhưng em thì.....ko hiểu em có vấn đề j` ko các bác???Phải làm cách nào để cải thiện tình hình???Em đang lo quá, bây giờ, mỗi lần xxx là chỉ để chiều chồng em chứ em thực sự ko thích thú j` (chỉ thích moi~ lúc khai mào).

    Mong cac bac co kinh nghiem+ kien thuc chi bao, chu ko em dang phan van qua''....hay em bi kieu lanh~ cam? nua? vo*`i???
    . Tks cac bac nhieu nhieu
  2. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bác khai mào gấp đôi gấp ba bình thường đi, hehe. Chuyện này phải hỏi bác sỹ, vào đây mọi người phán ba lăng nhăng biết đằng nào mà lần.
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Sao 2 vợ chồng ko trực tiếp nói với nhau? Vấn đề là ở chồng, ko phải ở vợ!
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Chồng ấy vất vả quá (J/K)
    2 ấy thử thay đổi tí chút xem sao. Có thể chỉ foreplay mà không cần in-out. Đến khi ấy thấy không thể thiếu khoản in-out thì...
    Tuyệt nhất là dạo đầu bằng OS đấy
  5. ttc170786

    ttc170786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    dạ, tks các bác đã có lời, xin vote mỗi bác 5* làm quà :)
    Nhân vụ OS, nói ra lại bảo vạch áo cho người xem lưng, nhưng đúng là ông xã em OS mà cứ như gặm, đau khủng khiếp....hik, , mà em thì chẳng biết nói j` hơn ngoài "nhẹ chút thôi". Cũng muốn bảo ông xã làm thế này, thế kia nhưng....lại chẳng thể mở mồm ra nói cho khéo, hik, mà thực ra la hơi bị ngại. Chẳng biết nên phải bắt đầu nói chuyện này ntn???
    Bác gái hoặc bác trai nào đã từng nói hoặc từng được nghe ng iu đề cập đến vấn này thì tư vấn cho em cái, đề cập kiểu j` cho khéo? để người kia khôgn tự ái, mà lại có thể làm theo ý mình muốn???
    Tks các pác once
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì khó, đây đầy tài liệu, có 1 tài liệu do 1 phụ nữ viết, cần thì PM tôi gửi cho, in ra rồi để làm sao chồng đọc được 1 cách vô tình. Thường đàn ông thằng nào cũng tự nhận là có kinh nghiệm nhưng thực ra chẳng hiểu cóc khô gì, cái sự phòng the nó mới gian nan làm sao, hiểu biết ko bao h là đủ!
  7. minhhoangle

    minhhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bon chen nhé...
    Sử dụng cái gì cũng phải đúng nơi, đúng chỗ và đúng mục đích chứ...
    Chỉ dùng lưỡi và môi thôi. OS mà như gặm xương cục thì đúng là dùng như phá.
    Bác này đã ăn cháo nóng bao giờ. Nguyên tắc của ăn cháo nóng là ăn từ xung quanh vào trong, OS cũng thía thôi.
    Nói theo ngôn ngữ Kim Dung, sau khi OS thì sẽ "NHẬP NỘI". Nhưng mà "nhập nội" nửa vời thui. Cứ thế một hồi thì... ui trời, sao tôi lại nhớ vợ thế này...
    NGHIÊM CẤM DÙNG RĂNG LÚC OS
  8. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, có một số người thực sự để mà đạt được khoái cảm là một gian nan, nhưng có gian nan thì mới thấy yêu thấy quý, bạn nhỉ.
    Có khoảng 40% phụ nữ cảm thấy cực khoái hoặc kích thích mạnh khi được OS hoặc dùng đầu ngón ngay xoa nhẹ vào cái vùng giữa "cửa động" và lỗ niệu đạo, chỗ này thường đường gọi với cái tên là đầu môi nhỏ. Thông thường ở đa số trường hợp, phụ nữ hoàn toàn có thể đạt được cực khoái chỉ bằng cách kích thích vào vùng đó. Đương nhiên có thể đồng thời kích thích các vùng khác, chẳng hạn như hôn, vuốt ve......
    Khi bạn gái/ vợ đạt được khoái cảm, thì cũng là lúc người đàn ông "in - out". Nhiều người cứ tin, và cổ động rằng "hai người đồng thời đạt cực khoái một lúc mới là đỉnh của thiên đàng", họ quên mất rằng, phụ nữ có thể liên tiếp đạt các cơn cực khoái liên tiếp, nếu được kích thích đúng cách, hơn hẳn đàn ông "chỉ một lần rồi thôi".
    Hơn nữa, yếu tố doping tinh thần rất quan trọng, khi cảm nhận được tình yêu của người ******** dành cho mình, qua sự mong mỏi sao cho cả hai cùng cảm giác thoả mãn, riêng cái đó thôi cũng đáng giá trị đến 50% của cực khoái rồi.
    Bạn nên nói thẳng thắn, trực tiếp nhưng nhẹ nhàng với chính chồng của bạn. Nếu không, khi OS, hãy "dùng răng" như chính anh ấy đã làm với bạn!
    Chúc sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời!
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài của ttc170786 viết lúc 14:19 ngày 24/10/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhân vụ OS, nói ra lại bảo vạch áo cho người xem lưng, nhưng đúng là ông xã em OS mà cứ như gặm, đau khủng khiếp....hik, , mà em thì chẳng biết nói j` hơn ngoài "nhẹ chút thôi". Cũng muốn bảo ông xã làm thế này, thế kia nhưng....lại chẳng thể mở mồm ra nói cho khéo, hik, mà thực ra la hơi bị ngại. Chẳng biết nên phải bắt đầu nói chuyện này ntn???
    Bác gái hoặc bác trai nào đã từng nói hoặc từng được nghe ng iu đề cập đến vấn này thì tư vấn cho em cái, đề cập kiểu j` cho khéo? để người kia khôgn tự ái, mà lại có thể làm theo ý mình muốn???
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trời ạ! Cái vụ này cũng là 1 trong mấy tai nạn của mình.. Híc, chưa bao giờ thấy cảm giác hãi như thế
    Cách khéo nhất là in 1 bài báo trên mạng, giả vờ vô tình để đâu đó. Ông xã của ấy thấy sẽ đọc và rút kinh nghiệm. Hy vọng vậy!
    Nếu không thì đành phải nhẹ nhàng trao đổi trong lúc ấy thôi. Đại khái "Dear ơi! em tham lam nên thích cảm giác từ từ..."
    Để cuộc sống TD đầy đủ và như ý, đối thoại là cần thiết
  10. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Bật máy tính vào trang này rồi giả vờ quên để ông ý đọc là hiểu ngay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này