1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau khổ chất chồng đau khổ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changcongiquanhtoi, 26/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changcongiquanhtoi

    changcongiquanhtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ chất chồng đau khổ!

    Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên:
    Tôi và cô ấy là 2 anh em cô cậu ruột ( Ba tôi là anh trai của mẹ cô ấy ). tôi và cô ấy sống xa nhau hàng ngàn km, thế nhưng có 1 điều tôi và cô ấy yêu nhau, rất yêu, 1 tình yêu nam nữ chứ không còn là tình cảm bình thường của 2 anh em cả ! chúng tôi yêu nhau vượt ra khỏi vòng lễ giáo, lẩn tránh và che giấu đến mức không một ai biết được mối quan hệ của chúng tôi. Nhìn vào ai cũng có thể nghĩ rằng 2 anh em chúng tôi thân thiết với nhau, chỉ đơn giản thế thôi.Nhưng chẳng ai nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau và thật sự cần có nhau,cho đến bây giờ cô ấy vần chưa có chồng mặc dù bên cạnh cô ấy có nhiều sự săn đón và tôi cũng thế, tôi không thể yêu được 1 người con gái nào ngoài cô ấy ! Chúng tôi giống như 1 đôi vợ chồng mới cưới, chỉ đặc biệt là chúng tôi không "quan hệ" với nhau( bản thân tôi lo sợ, điều gì thì mọi người đều biết rồi ! ! ! ! ).Tôi và cô ấy yêu nhau, "ăn nằm" với nhau dù 2 đứa đều biết rằng tình cảm của chúng tôi sẽ không bao giờ có kết quả, vậy mà chúng tôi giống như những con thiêu thân lao vào lửa vậy.Tôi và cô ấy đều không thể mất nhau ! Giờ đây chúng tôi đang cố gắng quên nhau nhưng tôi chắc chắn 1 điều rằng cô ấy hay tôi không thể yêu 1 ai khác.Và cũng chắc rằng nếu chúng tôi quay lưng với nhau để lập gia đình thì chúng tôi sẽ không có hạnh phúc.
    Chúng tôi giờ buòn lắm đau khổ lắm , phải làm sao đây phải như thế nào đây ? Ai giúp chúng tôi với được không ?
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Angelica, em có thể đặt mình vào trường hợp của người ta xem cả hai có thể cùng dễ dàng bỏ tất cả ra đi như thế không??
    Changcongiquanhtoi, tôi rất thông cảm với bạn vì tôi đã từng chứng kiến ít nhất 2 trường hợp tương tự như hoàn cảnh của bạn. Cả 2 trường hợp đó cho đến nay dường như cũng vẫn chưa có gì thay đổi khá khẩm hơn. Cho dù bạn bè chúng tôi đã tìm hết cách khuyên bảo, doạ nạt nhưng chưa có kết quả.
    Đối với bạn, có lẽ tôi chỉ có thể nhắc bạn một điều mà chắc chính bạn cũng đã quá hiểu: Tình yêu của các bạn không thể có kết quả, và các bạn đang phạm phải sai lầm rất lớn. Hãy xa nhau ra, xa thực sự và tập kiềm chế tình cảm của mình đi.
    Xã hội phương Tây thoáng hơn chúng ta, ngày xưa cũng để cho anh em họ lấy nhau, vậy mà họ cũng phải xoá bỏ tập tục đó.
    Hai người đang dẫn nhau vào địa ngục đấy, chả có thiên đường nào đâu.
    Chúc mạnh mẽ.
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ giống Ruoucaymennong. 2 bạn đã phạm phải sai lầm ngay từ đầu rồi. Trong tình yêu, ko phải lúc nào cũng chỉ nghe theo tiếng gọi của con tim mà đôi khi cần phải có lý trí nữa. Hãy nghĩ đến hạnh phúc của cô ấy, vì chẳng phải hiện tại bạn ko thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy hay sao?
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thật ra ko có việc gì mà ko làm được, nếu ta đã xác định ta sẽ làm được.
    Vấn đề ở đây là do bạn luôn nghĩ bạn và người kia ko thể yêu một ai khác. Who knows?
    Bạn cần fải dẹp bỏ tư tưởng này mới có thể cross this wrong way.
    Nothing is impossible.
  6. changcongiquanhtoi

    changcongiquanhtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To angel : cảm ơn bạn , hình như tôi cũng có ý tưởng giống bạn đấy, tôi đã nghĩ theo chiều hướng đó nhưng rồi có 1 điều tôi bận tâm mà có lẽ bây giờ tôi nói bạn mới nhận thấy là : 2 chúng tôi là 2 anh em ( mẹ cô ấy là em ruột của ba tôi ). Tôi lo sợ 1 điều về sau này thôi, chúng tôi đều có khả năng làm việc và kiếm sống tốt nhưng tôi sợ mình sẽ mang lại đau khổ khi ko thể cho cô ấy khả năng làm mẹ,bạn hiểu chứ ! ? !
    To RuouCay,MN and VH : Tôi và cô ấy đang cố gắng thực hiện điều đó đây bạn , nhưng bạn biết khi tôi đã nói :"Giờ đây chúng tôi đang cố gắng quên nhau nhưng tôi chắc chắn 1 điều rằng cô ấy hay tôi không thể yêu 1 ai khác.Và cũng chắc rằng nếu chúng tôi quay lưng với nhau để lập gia đình thì chúng tôi sẽ không có hạnh phúc" thì có lẽ các bạn cũng hiểu thế nào rồi mà !
    Tôi đau đớn khi nghĩ đến chúng tôi là anh em, khi bên nhau chúng tôi ko bao giờ nghĩ đến 2 chữ "anh em". Để rồi khi một mình chúng tôi lại nghĩ về 2 chữ ấy ! Tôi phải làm sao ? Làm sao ? Tôi yêu và rất yêu....... I can''t find another !
  7. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  8. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn chính là ở chỗ này. Bạn cứ nghĩ rằng bạn ko thể thế này, ko thể thế khác trong khi chính bạn chưa thử làm điều đó. Có thể việc quên được cô ấy sẽ rất khó khăn, vì ít nhất các bạn là họ hàng với nhau nên ko thể tránh được chuyện ko gặp nhau. Nhưng hãy nghĩ đến tương lai, hạnh phúc của 2 người, nhất là của cô ấy. Cô ấy có quyền được hưởng hạnh phúc. Đừng nghĩ rằng bạn ko thể yêu một ai khác. Chuyện tương lai ai mà biết được. Hãy mở rộng các mối quan hệ của bạn, làm một cái gì đó để thay đổi nhịp sống hiện tại, biết đâu bạn sẽ gặp được một người con gái khác. Có một câu nói thế này + If you can''t change something, change the way you think about it. Không gì là ko thể làm được nếu bạn thực sự quyết tâm.
    Còn bạn angelica nói rằng "đâu phải cứ làm mẹ là hạnh phúc đâu " là sai rồi. Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là làm mẹ đấy. Cứ thử tưởng tượng cuộc sống một người phụ nữ sống cả một đời, dù là bên cạnh người chồng mình yêu thương đi nữa mà ko có con thì sẽ bất hạnh thế nào??
  9. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cô bé L.Latino này hay nhỉ.
    Em mến, mọi lời khuyên, tư vấn của mọi người, của chính anh ở trên này đều là nói suông hết. Và nói thật, không chỉ ở đây, mà ở tất cả những báo, diễn đàn, hộp thư Tư Vấn nào, nếu như có 20% số người cần tư vấn thực hiện theo đúng lời khuyên, hay các ý kiến đóng góp thì anh đánh giá đó là tỷ lệ cao rồi. Anh cũng không chỉ chăm chăm nói làm sao cho hay ho, anh chỉ nói những gì mình nghĩ, những gì mình cho là đúng trong tầm hiểu biết của anh, những gì có thể chính anh hay bạn bè của anh đã trải qua. Tất nhiên, chắc chắn một điều là không phải lời khuyên nào của anh cũng đúng, thậm chí là sai, và khi ấy nếu có người chỉ ra cái sai đó, anh sẵn sàng nhận. Đó cũng chính là một trong những lý do không phải Topic nào trong này anh cũng có thể viết bài đưa ra ý kiến đóng góp được.
    Tất cả mọi thành viên ở trên diễn đàn đều có quyền đưa ra ý kiến của mình. Và chủ nhân Topic cần phải tôn trọng những ý kiến đó, cho dù có thể bạn không thể thực hiện được chúng.
    Ý kiến của Angelica cũng là một cách nghĩ, nhưng anh không đồng ý với quan điểm đó. Con người ta, ai cũng có tính ích kỷ hết, và trong tình huống này, chủ nhân Topic của chúng ta đang rất ích kỷ. Đời người chỉ có một lần thôi, đúng thế, nhưng ai đã cho các bạn một đời người đó, nếu những người sinh thành ra các bạn là những người chỉ sống vì mình, sống ích kỷ thử hỏi các bạn có tồn tại được không, và nếu tồn tại được bạn sẽ trở nên thế nào???
    @changcongiquanhtoi, có thể bạn đang đau khổ, nhưng tôi đảm bảo, tất cả những người thân yêu của hai bạn cũng sẽ đau khổ, vô cùng nếu như họ biết tất cả những gì đang xảy ra. Theo quan niệm của riêng tôi, nếu như tôi sống mà để tất cả những người thân yêu của mình phải đau khổ thì tôi sẽ không thể thanh thản cho đến cuối cuộc đời mình.
    Như em Angelica nói, 2 bạn có thể đi đến một nơi nào đó không có ai biết cả hai người, sống cùng nhau và có thể, không cần có con cái nữa. Có một thực tế chắc chắn sẽ xảy ra ở đây, cả 2 người sẽ không bao giờ yên ổn với chính lương tâm của mình. Trong bài viết của bạn, tôi cho là hai người vẫn còn có lý trí, có lý trí thì các bạn mới đau khổ, và quan trọng hơn chưa quan hệ thể xác với nhau (Tôi rất hy vọng đến lúc này điều đó vẫn chưa xảy ra). Hai bạn có dám đảm bảo rằng, khi sống chung với nhau, hai người có thể giữ gìn để không có con cái?? Trong trường hợp 2 bạn có con, thực sự chính tôi cũng không muốn và cũng chưa đủ hiểu biết để nghĩ đến những gì sẽ xảy ra.
    Đó là về mặt tinh thần, còn trong cuộc sống thực tế??? Tôi không biết cả hai bạn đã có thể ổn định về mặt kinh tế chưa, cả hai bạn đã có đủ vốn liếng về tri thức, sức khoẻ, nghề nghiệp để bảo đảm một cuộc sống ổn định cho cả 2 người chưa??? Tôi cứ suy từ chính tôi ra, tôi sống một mình đã gần 10 năm nay, và làm việc kiếm tiền ngay từ khi học đại học, nhưng tôi vẫn cần đến sự giúp đỡ của người thân, đặc biệt là bố mẹ tôi.
    @changcongiquanhtoi, rất mong bạn đọc kỹ tất cả những ý kiến của chúng tôi. Cá nhân tôi, là người đưa ra ý kiến, quan điểm của mình, tôi rất mong bạn hiểu và tôn trọng nó. Còn thực hiện được tất cả hay không, cái đó nằm ở nghị lực cả bạn.
    Đừng nghĩ ngay đến chuyện mình có thể yêu ai được nữa không. Tôi không khuyên bạn phải tìm người khác để thay thế. Tình yêu không phải cứ muốn là tìm được. Việc phải làm bây giờ là 2 người xa rời nhau ra, cho dù các bạn vẫn mãi yêu nhau, cho dù đến cuối đời các bạn không thể yêu ai hơn được nữa.
    Angelica, chúc em vui.
    @changcongiquanhtoi, chúc bạn tìm được sự thanh thản cho mình.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hừm...thà yêu người đã có vợ hay có chồng rùi còn không nói làm gì...đằng này dính vào cousin với nhau mún chít hay sao chứ??? Cho chút lí trí sống dzới bạn ơi. Bạn làm như vậy càng hại cô ta thêm í...
    Time iz a great leveler...
    Juz my 0.20 cents

Chia sẻ trang này