1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau khổ chất chồng đau khổ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changcongiquanhtoi, 26/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iuC_iuN_iuL

    iuC_iuN_iuL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thê chắc chắn những gì ở hiện tạ chứ đừng vội chắc chắn những điều ở tương lai.
    Tôi thì tôi không chắc lắm về những gì bạn đã nói ở trên. Mà tôi dành nhiều % hơn cho những câu đại loại như : bạn có chắc rằng 2 bạn cứ cắm đầu đến với nhau thì cuộc sống của 2 bạn sau này sẽ hạnh phúc không ?
    Câu trả lời của tôi cũng giống như bạn RuoucayMennong đã nói ở trên. Và tôi nghĩ rằng bất cứ ai tỉnh táo cũng đều có nhận xét như vậy cả thôi. Đó là những điều rất thực với cuộc sống mà chúng ta đang tồn tại.
    Mặc dù là tôi cũng rất thích thú quan niệm của bạn angelica. Nó khá mạnh mẽ và táo bạo. Nhưng nó tựa hồ như những điều trong phim vậy. Tôi cũng từng là người có ý nghĩ mơ hồ là sẽ làm mẹ của những đứa trẻ vô tội thay vì tự sinh. Nhưng tôi vẫn đề cao thiên chức làm mẹ. Nếu angelica đi theo lối mòn suy nghĩ như vậy thì không phải là sống ích kỉ đâu mà là sống quá khắc nghiệt với bản thân. Khổ đấy !
    Tặng cho mọi người 2 câu nghe lỏm :
    If u think u can, u can. If u think u cant, u cant
    Vote cho RuoucayMennong vì những suy nghĩ cặn kẽ và chín chắn. Vote cho angelica vì những suy nghĩ đại diện cho một bộ phận phụ nữ hiện đại.
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ của bạn đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Từ chuyện có tình cảm nam nữ, rồi chấp nhận nhau, lao vào nhau, đến giờ thì lại phân vân, đau khổ khi dứt nhau ra. Tình cảm thì tình cảm, nhưng phải tỉnh táo, lý trí một chút chứ. Nếu ngay từ đầu xác định là quan hệ huyết thống, mọi hành động đối xử với nhau phải rõ ràng, chừng mực thì đâu có chuyện gì.
    Hiện tại không có cách nào khác ngoài chuyện phải xa nhau ra, không liên lạc. Hãy nghĩ là mình đem lại bất hạnh cho người ta nên rời xa nhau. Chứ cứ ôm ý nghĩ người ta không hạnh phúc được nếu không có mình và mình cũng thế thì làm sao mà dứt ra được. Hãy mong rằng có người khác thay thế mình đem lại hạnh phúc cho người mình thương.
    Suy nghĩ của angelica rất mạnh mẽ, nhưng trong trường hợp này là sai hoàn toàn rồi. Làm như thế không phải sống mà là hủy hoại cuộc đời của cả hai. Luật pháp không thừa nhận nên bỗng nhiên trở thành tội đồ. Và bạn cũng không thể sống được nếu bị cô lập, không được thừa nhận từ gia đình, xã hội. Đời người thì chỉ có một lần, nên sống thế nào cho đáng sống. Không cần phải to tát gì, miễn là sự tồn tại của mình được thừa nhận, không gây ra tội lỗi gì là được rồi. Nhân danh cái gọi là tình yêu ở trường hợp này là trật lất.
    Còn lựa chọn giữa "hy sinh chuyện làm mẹ/cha và chuyện được sống bên người mình yêu" thì còn tùy trường hợp cụ thể (ngoài trường hợp của chủ topic). Có con cái chính là sự nối dài cuộc sống của của vợ chồng. Bởi vậy người ta luôn mong mỏi có con, trừ những trường hợp bất khả kháng.
    Chúc chủ toipc đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này.
  3. deathlegend

    deathlegend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thông cảm với bạn
    Đó là điều duy nhất mình có thể đứng về phía bạn
    Còn lại, mình cũng như phần đông mọi người ở đây, không thể khuyên bạn quay trở lại với cô gái ấy được. Tại sao, thì điều đó bạn rõ, mình rõ, và mọi người đều rõ: Các bạn là anh em, là người chảy chung dòng máu. Tình cảm đó bản thân nó không có tội, nhưng nếu để nó lớn mạnh, các bạn sẽ là những kẻ có tội, bỏ qua luân lý đạo đức xã hội, người mà các bạn có lỗi đầu tiên chính là những người đem lại cho các bạn cuộc sống.
    Không phải khuyên các bạn sống độc thân, chỉ dành tình yêu cho người kia mà thôi, nhưng mình cũng có thể nói rằng : Yêu một người không có nghĩa là luôn luôn ở bên người đó. Tình yêu dù không đến được nơi nó cần đến, nhưng nếu nó còn tồn tại trong tim bạn, cũng như nó còn tồn tại trong tim người kia, biết điều đó cũng là một hạnh phúc rồi.
    Không phải là an ủi, nhưng khi đang đau khổ, người ta thường có xu hướng làm mọi thứ để chóng lành, mà vô tình không biết rằng những cách đó càng làm loét vết thương ra. Đi tìm một người khác khi đang còn đau khổ là một chuyện điên rồ. Lời khuyên duy nhất là cứ sống như bạn đã từng sống, cứ nghĩ về cô ấy, đừng ép mình phải quên. Thông thường, khi nghĩ quá nhiều tới một người, dần dần theo thời gian hình ảnh đó sẽ tự phai nhoà, cũng như mài mãi một viên đá, nó sẽ có lúc phải mòn đi...Cũng có thể đối với một số người, một hình ảnh không dễ nhạt đi, nhưng một khi chưa thử, không ai dám chắc liệu có thể quên một người hay không. Người ta làm được chỉ vì người ta dám thử.
    Đi theo trách nhiệm là chạy trốn tình yêu với một người, nhưng nếu đi theo tình yêu là chạy trốn trách nhiệm với ít nhất 4 người...Bạn hãy tỉnh táo và chọn lựa. Hãy giữ nó chỉ là một thứ tình cảm đẹp trong bạn, đừng để nó đi xa hơn nữa, dù bạn có đau khổ đến thế nào...
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. bupbebuon0904

    bupbebuon0904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật lắm điều oan trái , nhưng không có việc gì là ko co cách giải quyết. Là con trai bạn hãy sống sao cho xứng với đấng nam nhi. Chung ta đang sống ở VN chứ không fải phương tây, vì vậy bạn hãy sống sao cho đúng với người VN . Hãy tự biết rời xa khi không có kết quả. Đừng cố gắng khi biết được chuyện khônh đi đến đâu. Thà một lần đau còn hơn cả 2 người fai đau khổ cả đời. Mong bạn sẽ tìm được cách giải quyết đúng đắn nhất!

Chia sẻ trang này