1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau khổ tiêu tan ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ot_to, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ tiêu tan ^^

    Cuối cùng những đau khô của tui cũng đã đc giải tỏa, tui đã vứt hết công việc và chuyện học hành của mình và recylbin và bắt đầu theo đuổi 1 công việc mới mà tui rất là đam mê , nhìn lại chặn đường đã qua tui thấy tòan là nước mắt và niềm đau và kô có gì vui trong cuộc sống nhiều lúc ngẫm lại nếu chỉ còn ở trong đó mãi có lẽ tui sẽ trầm uất mà chít,mặc dù công việc cũ nó sẽ cho tui 1 tương lai sáng lạng_cũng có thể nhưng đổi lại tui cũng chỉ là 1 cử nhân bù nhìn và đau khỗ hơn nếu sau này tui gặp lại anh với.....
    Chỉ tại sự chỉ trích của ... nên tui mới theo duổi công việc cũ trong sự đau khổ ngày này qua ngày khác mà kô sao dứt ra đc.
    Bây giờ tui đã dứt khóat, kô nhìn cao quá, ai nói gì mặc ai, tui hài lòng với bản thân của tui và tui sẽ theo đuổi công việc mà tui đam mê, mặc dù nó chỉ đơn giản, chỉ nhỏ bé nhưng tui đã đổi lấy được sự vui vẻ trong tâm hồn.
    Bỏ lại sau lưng tất cả mọi người ơi, ai muốn chém giết tranh gìanh quyền lực hay tranh giành tình yêu gì thì cứ việc .
    Tui đã che chở cho bạn bè quá nhiều vậy mà kô ai quan tâm tui lúc cần thiết, kể cả khi bỏ hết thì giúp họ, họ cũng vẩn nghỉ đến món hàng béo bở mà tui giúp chứ kô quan tâm đến cảm nhận của tui huhu... đẹp quá trời như vầy mà kô 1 ai quan tâm vì người ta nói rằng sợ. ...kô dám với tới, huhu...còn người mà mình kô thích thì cứ như lì như .... và dòm ngò hòai suốt ngày kô cho mình yên.
    và cũng đã tới lúc tìm cho mình 1 người có thể cho mình...ngất xĩu mỗi khi mìh mệt mõi(quá kiệt sức)
    .... và em muôn nói với anh của tương lai, tuy anh chỉ là 1 người bình thường ,đơn sơ và giản dị nhưng anh là .....niềm đam mê của em .[​IMG]
  2. pdkien

    pdkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hay wá, 1 ngày nếu người yêu trong tương lai của chị đọc được câu này chắc vui lắm, em nghĩ chị làm đúng

Chia sẻ trang này