1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐAU KHỔ VÀ TUYỆT VỌNG ! AI GIÚP TÔI VỚI !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daugau_dethuong177, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ĐAU KHỔ VÀ TUYỆT VỌNG ! AI GIÚP TÔI VỚI !

    Tôi và Nh đã yêu nhau 5năm, học chung với nhau từ hồi cấp 2, yêu nhau từ khi hết lớp 12,tình cảm sâu đậm! bạn bè tôi cũng như bạn bè NH, đều như 1. nhưng thời gian trôi, khi chúng tôi, người đi học người đi làm. Nh thì vừa học vừa làm. tôi thì vẫn còn học sắp ra trường. thời gian chúng tôi hok bên nhau nhiều hơn là bên nhau !và xa cách, tôi và Nh đều học thêm TC buổi tối vì vây muốn gần nhau cũng khó! nhưng thời gian cuat tôi rảnh nhiều hơn ! vì vậy tình cảm đã suy giảm nhiều ! thêm vào tôi lại ở gần Ng, người bạn cùng xóm trọ.lửa gần dơm lâu lâu cũng bén, tình cảm nảy sinh. tôi đã yêu Ng, nhưng tôi lại vẫn yêu Nh, tôi vẫn gặp Nhung. và tôi đã kể hết cho Nh nghe, Nhung hok nói j.và Nh bảo rằng em và Anh ra nhau, và lại thêm Ng bên cạnh như vậy em hok trách anh, và Nhung vẫn yêu tôi. Mỗi khi về wê 2 đứa di chung, tình cảm đã trở lại như xưa.Tôi đã rất đau khổ và suy nghĩ rat nhiều. Tại sao tôi lại có thể lừa dối Ng(NG hok bít tôi đã có người yêu vì tôi rất ít gặp Nh) lừa dối cả Nh. Tôi đã suy nghĩ và phải khó khăn lắm để mà nói câu chia tay Ng.Tôi đã gạt Ng ra khỏi trái tim mình để mà chỉ còn Nh, vì tôi tin Nh, sẽ không bao h lừa dối tôi, sẽ yêu mình tôi và cũng vì cả 2 đã có rất nhiều kỷ niêm tươi đẹp, và là mối tình đầu của tôi. Nhưng cái gì cũng có giá cả. Sự thật thường phũ phàng. khi nói lời chia tay Ng hok trước thì hôm sau tôi đã nhận đuợc cái giá phải trả của mình. Cũng tình cờ thôi. Nh, vừa đi Hải Phòng, và đi Lạng Sơn theo công ty về, mua 1 cái đt mới. tôi vào xem máy và tình cờ phát hiện những tấm ảnh, những tấm ảnh đau lòng. hình của Nh và 1 người khác rất thân mật như những j mà tôi và Nh đã có với nhau. Ôm nhau, vui đùa. hôn nhau. đau lòng làm sau. Trai tim tôi như vỡ vụn. tay chân tôi run lên. tôi hok tin, toi hok thể tin được! nhưng tôi đã hok cho Nh bít rằng tôi đã xem được nhưnga hình anh trong máy Nh. tôi cố bình tĩnh, hỏi 1 cách hok tự nhiên là thẻ của máy là bao nhiêu Mb, Nh bảo là 256mb, toi bảo là anh thấy có 128mb. Nh bảo là nhầm thể với bà giám đốc ! tôi đã hiểu tất cả, bà GĐốc trước đây Nh hay kể là ai, Nh bận dộn hok thể gặp tôi vì sao. máy dd của Nh hok gọi được là thế nào rồi. Nh đi công tác với công ty là ra sao ! Nh đã lừa dối tôi.Tôi bình tĩnh và suy nghĩ, tôi đã lấy thẻ nhớ đó ra mà Nh hok bít cho vào máy tính để nhìn cho dõ hơn! lúc này tôi hok thể nào bình tĩnh đưọc nữa, tôi gọi đt cho Nh và nói rằng em hya thành thật với anh, em chỉ yêu mình anh chứ! Nh bảo rằng em mai yêu mình anh. rồi tôi nói hết tất cả, về những bức ảnh, Nh hok thừa nhận! cho đến khi tôi hok thể nào kiềm được đã nói rằng nếu em hok thừa nhận thì anh sẽ gửi những tấm ảnh này về cho gia đình em (nhà Nh đã coi tôi như con rể rồi)Nh vẫn hok thwùa nhận cho đến khi hok còn j để chối nữa ! Vậy là hết. Tôi vẫn còn yêu Nh rất nhiều rất nhiều, tôi đã khổ sở thế nào để nói chia tay NG. chỉ còn Nh thôi, vậy mà người duy nhất trong trái tim tôi đã lừa dối tôi. Nh đã cố thanh minh rằng Nh và nguowì kia chưa quá đáng ! NHưng làm sao tôi tin được điều đó ! Mặc dug tôi rất muốn tin! Còn Ng, Ng rất đau buồn kể từ khi tôi nói lời chia tay ! Hiện tại tôi rất cần Ng bên cạnh. Nhưng như vậy có phải là lợi dụng Ng để tôi wên đi Nh hok? Và bạn bè tôi có hiểu được rằng những j tôi làm hok hay chi rnghĩ rằng tôi đã vì Ng mà chia tay Nh. (tôi hok vẫn còn muốn giữa thể diện cho Nh, vì dù sao tôi và Nh có những người bạn chung với nhau)? TÔi mệt mỏi, chán nản, và đau khổ khi mà hok thể tin tưởng Nh, và cũng hok thể nào quay lại với NG. Ai cho tôi lời khuyên? Tôi phải làm sao?
  2. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi là 1 chàng trai đau khổ
  3. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    CẢm thông!
    ghét nhất loại đàn bà lăng nhăng, chẳng có gì là luyến tiếc, còn về NG . hãy suy nghĩ kỹ nếu còn yêu cô ấy hãy tìm cách quay lại, không thì nên bắt đầu lại từ đầu,
    quan trọng nhất đừng vì mấy đứa con gái mà đánh mất chính mình! hãy cố lên.ok
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    đồng ý với bác ở trên, ngoài ra thì bạn cứ thử tránh xa tình yêu một thời gian để bình tâm lại xem :)
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thế avatar là Nh hay Ng. Nếu không phải là Nh hay Ng thì việc đầu tiên là thay avatar đi.
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có mấy cái thú, trong đó bia rượu là 1 thú rất hay.
    Tranh thủ mùa hè tụ tập bạn bè uống bia cho mát, sau đó đi hát giọng sẽ rất hay
    Vui lên chú em
  7. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu, rồi 1 ngày bạn sẽ gặp 1 second Ng với cơ duyên "lửa gần rơm" như cô ở trên thôi.
    Tôi nghĩ bạn chắc đang đau khổ do mất cả chì lẫn chày. Tin rằng 1 thời gian bạn ngắn sẽ chóng quên thôi.
  8. trungh7adv

    trungh7adv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hic cái này mới đúng này !
    Đời mấy tí bác nhẩy .
    bắc cạn với bác ca này (hiiii)
  9. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đã cùng hoàn cảnh với bác, gái nó thế lăng nhăng dễ xiêu lòng nhất là với các anh trưởng phòng trưởng trạm cùng cơ quan, hic, theo em việc bỏ một người như thế chẳng có gì đáng tiếc, em chỉ cần có 2 tháng là quên hết. chúc bác chóng hồi phục công lực.
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Giống chữ kí mình thế nhỉ

Chia sẻ trang này