1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐAU KHỔ VÀ TUYỆT VỌNG ! AI GIÚP TÔI VỚI !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daugau_dethuong177, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho em đầu tiên lượn đi. Người yêu không thành thật thì không thể nào tha thứ được.
  2. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cam ơn các bác ! còn Ng thì sao ! cô ấy đang rất đâu khổ ! tôi thương cô ấy nhưng hok thể đế đưọc cho tớ lời khuyên!
  3. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cái này là luật nhân quả mà!
    Nhưng dù sao con gái mà đã phản bộ thì mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều!Khi phản bội thì con gái ko lường đc hậu quả như a e mình. Thế nên phải xđ cho rõ:
    1.Nếu yêu cô thứ 1 thì có thể tha thứ đc ko?Nếu ko tha thứ thì cho out ngay ko hối tiếc!
    2.Nếu vẫn còn tình cảm thực sự với cô thứ 2 thì nên quay lại nếu cô ấy ko bí chuyện thì thôi ko phải nhắc lại!
    3.Cả 2 phương án trên ko đc thì tốt hơn là nghỉ ngơi và thư giãn 1 thời gian!
    Như đi picnic hay chẳng hạn!
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cần có sự tin tưởng , nếu ko có sự tin tưởng thì không có tình yêu.
    Nếu đã tin tưởng Nhung thì làm cho rõ vấn đề, hẹn gặp Nhung và cả thằng kia nữa , ba mặt một lời vẫn dễ giải quyết hơn nhiều.
    Nếu cảm thấy ko tin được Nhung nữa thì hãy đến với Ngọc đi.
    Ko cần nói gì cả. chỉ cần nói rằng:
    Ngọc à, anh yêu em , anh không thể xa em được!
    Ôi tự ái , cái đó có thể xuất hiện ở Ngọc đấy. cẩn thận!
    Bao nhiêu người vì cô đơn mà yêu sai một người, lại có bao nhiêu người vì yêu sai một người mà cô đơn một đời.....
    Chúc hạnh phúc!
  5. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi ngưòi cứ phán xét cái chị NH thế.....Em thấy lỗi là do cả 2 người còn j , anh chủ topic lúc đầu cũng tham lam , yêu 2 chị cùng 1 lúc , h mất cả chì lẫn chài còn khóc lóc j ạ
    Em thấy cứ vô lý thế nào ấy....
    Mà sao anh bảo anh yêu chi NG nữa cơ mà, thế lúc quyết định ko yêu nữa là hết tình cảm luôn ạ ..
    Con trai hay nhi :D Giờ em mới biết
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Không phải tất cả con trai đâu em . Thật sự đọc xong bài của cậu tôi thấy hơi bực mình . Ai bảo lúc đầu yêu một lúc hai người . Như bạn nào đó trên kia nói là nhân quả.Thật sự tôi chẳng thấy lấy gì làm thương hay xót cho bạn cả . Như watanabe trong "rừng nauy" nói :có lý cả thôi.
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Wan-to-be này nói như đúng rồi ! câu chuyện lấy từ bài hát của Beatles này ko khác gì 1 câu chuyện tình Giới da trắng thập niên 60-70 , khi mà Matuý,********, rock and roll đc cởi trói ! Đọc xong mà thất vọng ngất trời
    Tôi thấy cậu chủ topic này đc đấy chứ ! cậu có thể bị bén lửa khi gần rơm nhưng cậu ko có cái kiểu trùm chăn lên che khói ! tính trung thực cần được đề cao , nhẩy!. Còn cô em này , không trung thực tẹo nào ! Theo tôi , câu cứ kiên nhẫn , vài tháng nữa phim em này sẽ được phát tán lên mạng . Có thể cậu đau lòng nhưng theo tôi , đã là rác thì phải bỏ . Tôi là cậu , tôi sẽ khác , cho 1 bài học để cô em này nhớ đời
  8. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tôi cam ơn bạn ! chính tôi cũng đang phân vân diều này vì tôi sẵn sằng chia tay NG để chỉ còn Nh Thôi ! Nhưng sự tin tuởng càng cao thì thất vọng càng lớn ! tôi đã có bài học của mình ! bây h đây tôi rất đau lòng khi mà người thật lòng với tôi là Ng đag rất buồn vì chẳg thể hiêu nổi tại sao tôi nói lời chia tay mà hok có lý do. tôi yêu vẫn Yêu Ng bạn à ! Nhưng hok bít có lên đến với Ng hay hok !
  9. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã hiểu cho tôi ! nhưng tôi hok vì thế mà trả thù ! tôi muốn bỏ wa ! tôi đã từng nói với Nh rằng hãy coi nhau như bạn ! đừng để khi gặp nhau ngoài đường mà hok 1 lời chào !
  10. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Đọc RNU mà chỉ thấy cái vẻ bề ngoài , cái lối sống phóng túng , rượu, gái thì tôi chịu thua cậu rồi . Cậu còn nói người ta là rác, theo tôi chính cậu mới là rác , mong chờ phim người ta phát tán trên mạng . Thật tôi không hiểu cậu là cái loại người gì nữa .
    @cậu chủ topic : đây là topic của cậu , vì thế tôi thấy thế nên vào góp ý , nếu cậu không thích thì tôi xin lỗi . Nhưng quả thật tôi không thể nào có một chút xíu cảm thông cho bạn được . Xin lỗi.
    Được fangdi sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 24/06/2007

Chia sẻ trang này