1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐAU KHỔ VÀ TUYỆT VỌNG ! AI GIÚP TÔI VỚI !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daugau_dethuong177, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Rất cảm thông và chia sẻ với đồng chí chủ topic, Có lẽ dứt khoát quên đi. Quên cả hai, sau thời gian sẽ trả lời là mình cần gì. Trong lúc này đi làm vại bia nào
  2. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hok có j bạn ạ ! khi nào bạn gặp hoàn cảnh như tôi thì sẽ hiểu tôi thôi !Nhưng cũng có thể chẳng bao bạn hiểu cho tôi được !chác bạn chưa có người yêu hoặc rất yêu bạn gái mình ! chúc bạn hạnh phúc
  3. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chữ ký của bạn thật ý nghĩa!!!
  4. matrix_kd1

    matrix_kd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thực sự vẫn iu cô ấy và tha thứ đc thì hãy quay lại và cưới luôn cho đỡ lằng nhằng. NẾu cảm thấy cứ nghĩ lại việc cô áy phản bội mà kô chấp nhận dc, tim đau như cắt,mặt mày đỏ gắt thì thôi luôn .
  5. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cuối cúng thì các anh con trai đều bảo là thông cảm cho anh chủ topic, rằng anh ấy đáng thương nọ kia.
    Anh vừa bảo rằng anh vừa nói chia tay với chị Ng thì phất hiện ra chị NH phản bội anh .Sao anh ko nghĩ rằng chị NH cũng đã từng bị tổn thuwong như anh bây giwò ,và để vượt qua tổn thương ấy chị í cần một người khác.Vậy thôi.
    Anh ko dứt khoát giwũ chị ấy lại , cho nên anh ko thể trách chị NH dc .
    Còn chị Ng, tình cảm của anh dành cho chị í là j , là tình yêu ạ? Vậy thì anh chị yêu nhau rồi , đến với nhau thôi.Đã có lòng thì ko j là ko làm đc cả .Chỉ sợ tấm lòng của anh nó nửa vời thôi
  6. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói phải tất cả là do tôi đã hok giữ đưọc mình trước ! Nhưng tôi hok dấu diến ai cả ! Tôi đã từng nói rằng tôi cần Nh tôi muốn Nh gặp tôi nhiều hơn. nhưng câu trả lời bao h cũng chỉ là em rất bận, tôi cần phải thông cảm và tôi đã thông cảm ! Nhưng tất cả là lừa dối ! cô ấy bận đến mức hok thể gặp tôi được sao ! bạn tôi 1 người đi làm nhưng lúc nào cũng có thời gian gặp gỡ bạn bè ! Tất cả chỉ là cô ấy hok còn yêu tôi nữa ! hay là vì 1 ai đó trước ! và tại sao tôi kể cho cô ấy nghe tất cả wa từng thời gian mà tôi và Ng gần nhau mà tại sao , tại sao cô ấy hok cảm thấy ghen hok có phản ứng j ! phải chăng cô ấy cũng đang lừa dối tôi và lừa dối bản thân mình ! Trong chuyện này tôi hok muốn chuyện sảy ra như vậy ! tôi hok muốn đến với Ng nhưng cũng chẳng hiểu vì sao tôi đã như vậy. Tôi sai, tôi nhận điều đó. Còn cô ấy đến lúc tôi biết chuyện và hiẻu 1 câu rằng em đã bao h lừa dối anh chưa mà cô ấy vẫn hok hề nhận việc mình đã làm. vậy t/c của cô ấy và người kia đến đâu rồi sao tôi biết được ! Tôi muốn tìm hiểu ! nhưng wa'' đủ rồi, tất cả đã hết ! Các bạn à, từ trước đến nay, khi mà người đàn ông đi lăng nhăng thì khi về với vợ họ vẫn luôn yêu vợ ! còn nguowì phụ nữa thì khi về nhà thườnghok quan tâm chồng nữa ! và tôi đã nhận ra điều đó ! tôi chủ động nói chia tay trước vì tôi biết sớm hay muộn câu nói chia tay sẽ được nói ra từ Nh. Nhưng mà sao tôi đã biết đuwọc vậy rồi mà tôi vẫn thấy nhói con tim.(Cô ấy đã từng nói rằng anh và em hok còn hợp nhau nữa và vì tôi còn đi học em đã đi làm, nhưng lời tôi nói sẽ hok có trọng lượng. Như vậy là tôi đã hiểu, tôi đã cướp lời và nói chia tay .vậy đấy)Nửa năm wa tôi đã hok còn cảm nhận được tình yêu của cô ấy nữa ! mặc dù cô ấy luôn nói yêu mình tôi mà thôi, và duy nhất chỉ có tôi. vậy sao hok dành thời gian bên tôi. hay đó chỉ là lời nói dối(trước dây co ấy vẫn thuwòng nói dối tôi nhưng tôi nhận ra hết mặc dù chỉ là những lời nói dối vô hại). Và bây giwò tôi đã hiêu những chuyến công tác dài ngày của cô ấy, những lúc cô ấy tắt máy hok thể gọi đuowjc đến tận 12h đêm. tôi mất niềm tin. Còn Ng khi gần Ng tôi nhận thấy 1 tâm hồn thật thà và hok biết dối trá. sống tốt và bao dung.. biết giữ mình hơn Nh. Vậy đấy... Trong những ngày wa tôi đã đọc những lời khuyên của các bạn. tôi đã suy nghĩ ! tôi chẳng cần bạn bè suy nghĩ j về tôi( vì tôi sẽ hok nói vì sao chia tay Nh, như vậy ai cũng sẽ nghĩ tôi đểu giả) Tôi sẽ giữ thể diện cho Nh. còn tôi... tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn về Ng để hok bao h phải đâu khổ 1 lần nữa. Nhưng trước hết tôi muốn đi thạt xa để mình tĩnh tâm hơn để suy nghĩ sáng suốt hơn. Cam ơn các bạn rất nhiều ! tôi cảm thấy tự tin và muốn sống hơn nhiều rồi.
    Sao anh ko nghĩ rằng chị NH cũng đã từng bị tổn thuwong như anh bây giwò ,và để vượt qua tổn thương ấy chị í cần một người khác.Vậy thôi.>>>>>>>> uhm, tổn thương nhièu bạn ạ ! vậy sao Nh hok ngan tôi , sao hok đến với tôi nhiều hơn, mà lại dành thời gian cho 1 người khác. và tại sao lại hok cho tôi biết! Tôi đau là như vậy bạn ạ !
  7. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ cho NH đi rồi thỉnh thoảng đem ra mà ôm ấp ...cho nó vui đời
    quay lại với NG nếu bác thích cô ấy
    Tìm thêm 1 vài cô nữa mà iu...rồi chọn ra 1 cô mà làm vợ cả.Còn lại cho là bồ bịch hết.Chỉ sợ bác ko đủ sức khỏe!
  8. aspnet

    aspnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thật sự còn yêu NG và muốn quai lại với cô ấy, và không muốn phải suy nghĩ liệu mình có lợi dụng hay ko, hãy nói tất cả những chuyện của bạn và Nh cho Ng nghe...sau khi Ng trả lời bạn sẽ biết mình nên phải làm gì tiếp theo
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy đc vẻ bề nổi của câu chuyện này ? Thế cậu thấy gì ? Sự bất lực của giới trẻ , sự giằng xé giữa hiện tại và uớc mơ ko rõ ràng , sự đờ đẫn ngây dại phóng túng trác táng bệnh hoạn ....hay 0,5mg văn hoá Nhật !Tôi ko xem câu chuyện này hay , càng ko phải dở , nhưng nó ko phải là 1 kiệt tác như nhiều người ca ngợi thổi phồng ! Câu nói của thằng Wan-to-be được trích cú lên làm tôi nghĩ hình như 1 câu tuyên ngôn , tổng kết cho cái topic này , thật hài hước !!!!
    Tôi nghĩ thế này .Khi cậu kia thú nhận , cô ấy tha thứ(dễ dàng???) ! Điều ấy có nghĩa gì ? Nghĩa là cô ấy vẫn là người yêu ! Nghĩa là cô ấy ko đc quyền phản bội . Nếu cô ấy dứt khoát,chia tay ! okay . Cô muốn ngủ với ai , tuỳ cô, thích chụp ảnh kiểu nào , tư thế gì , cứ việc!!! Chỉ có điều cô đã chụp ảnh ,đã hú hý nhưng cô này ko thật thà và day dứt như cậu này là thú tội ! Riêng cái khoản tha thứ dễ dàng quá đã thấy cô này hời hợt đến mức nào ! Ai mà ko có sai lầm , điều làm ta ghê tởm là họ ko day dứt với sai lầm đó .Tôi gọi cô gái này là Rác
    Tôi là rác , hở đồng chí Đức mẹ đồng trinh ? Đồng chí trong trắng chứ ! Tôi ko ! tôi vẫn đục! Tôi là rác nhưng những kiểu người trong trắng ( hàng chính hãng còn tem hay hàng lỡm kiểu tàu -tôi ko quan tâm ) như cậu phải sử dụng tôi mỗi ngày đấy . Mẹ cậu đi chợ , mua những thứ cậu ăn , đều đưọc gói trơng những túi nilon đc tái chế từ rác đấy ! Hữu dụng nhẩy , ít nhất là hơn mấy thằng ôm hình hài đức mẹ đồng trinh kiểu đạo đức giả
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có chút kinh nghiệm trong vài vụ kiểu này !
    +Dấu hiệu thứ 1 : Bắt đầu từ những lời nói dối vô hại , nó hình thành dần dần cái nói dối bản chất, nói dối mà mặt tỉnh bơ. Con trai nhạy cảm, có ít suy đoán , nhận ra ko khó ! Và cuối cùng là ngoại tình dối trá mà ko 1 chút day dứt . Cái này gọi là sự chai sạn của lương tâm bé bỏng
    + Dấu hiệu thứ 2 : Những tin nhắn reply hời hợt, vô cảm khi mình SMS, những chuyến công tác dài ngày , những tin nhắn đến , những cuộc gọi đến đc dấu nhẹm. Đôi lúc là thường tiếc thương hoài niệm quá khứ , rầu rỹ về tương lai . Loại này ko biết quý hiện tại đâu. Đấy chỉ là 1 cái cớ để nó viện vào , đồng loã với chính mình , bao biện để đỡ cảm giác tội lỗi. Tôi tâm đắc với đồng chí nào ( quên tên rồi ) , đại loại là " Gái nó chỉ quay lưng lại với mình khi xuất hiện thằng thứ 3 " . Đúng thật, tôi thấy ít cô nào mà nói lời chia tay khi ko xuất hiện thằng thứ 3 . Nó có chán mình đến mấy , nhưng nó vẫn ko say goodbye đâu nếu ko có gậy chọc bánh xe !
    + Dâú hiệu 3 ( khi đã có dấu hiệu này thì coi như đi ! ) : ko còn ghen ! cái này mà gặp coi như Tình yêu nó dành cho mình về số Mo! Đến lúc này , hoặc là nó đã quá chán , chả buồn nghĩ ( số này có nhưnh ko nhiều ) , hoặc nó đã có mối quan tâm khác !
    ............còn nhiều ,,,,,,,,,,
    Thiết nghĩ , thằng con trai phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm , nhưng cùng tuỳ từng đối tượng , bác hơi little silly ( 1 chút ngớ ngẩn ) khi thú tội ,ko phải với đức cha mà là 1 con chiên tội lỗi ! Tôi là bác , tôi cho thằng chung chạ ko ngẩng đầu đc , cô kia chỉ có nước bỏ cơ quan ! Yêu đam mê bằng cả trái tim bao nhiêu thì hận thù cũng chồng chất bấy nhiêu, giáo dục cho nó trước để sau có lấy đc chồng thì ngẫm lại bài học mà nhớ đời , âu đó cũng là 1 ân huệ đau đớn ! Xin lỗi , tôi gọi người yêu CŨ của bác là rác , 1 loại rác ko tái chế đc

Chia sẻ trang này