1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐAU KHỔ VÀ TUYỆT VỌNG ! AI GIÚP TÔI VỚI !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daugau_dethuong177, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể cảm thông với loại người này đc nhỉ.
    Bản thân mình thì đi yêu 2 người liền một lúc, lại còn đòi hỏi người khác phải thế nọ thế kia.
    Ở đời cũng có nhân quả hết mà. Làm điều gì không phải thì cũng sẽ gặp điều như thế thôi
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Sorrry. Không biết troing lúc nóng giận không để ý hay sao. Bạn này viết sai chính tả nhiều quá !
  3. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, tôi phải làm j bây h ! cuộc sống vô nghĩa quá !
  4. aspnet

    aspnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 đống bài góp ý của mọi người mà vẫn còn chán đời, ông có phải là đàn ông con trai ko thế? Không nuốt được ý kiến nào của mọi người à ?
    Ra cầu mà bay xuống cho mát
  5. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chán sống wa''. tôi đi tự tự đây.
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi chủ topic ,cho tôi nói với cậu này nhưng câu cuối cùng
    1. Nếu muốn bàn luận về RNU , ở box Văn học có 1 topic của bạn Larry145 lập , và tôi đã có vài ý kiến trong đó .
    2. Tôi không phải là người theo công giáo . Nhưng tôi cũng thấy khó chịu khi nghe cậu dùng cái từ "đồng chí Đức mẹ đồng trinh" . Cậu nên xem lại từ ngữ của mình.
    3.Tôi không phải là người đạo đức giả . Cậu muốn nói cậu bẩn, cậu trong,cậu đục gì kệ cậu . Nhưng tôi khuyên (nếu có thể , còn không thì thôi) đừng giở cái trò nhục mạ người khác ra ở đây .
    vài lời tôi muốn nói với cậu , xin lỗi cậu chủ topic 1 lần nữa , nhưng mình nghĩ topic này nên dừng lại ở đây thôi . Bạn phải tự tìm ra cách giải quyết cho chính mình thôi .
  7. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thấy cảm thông với bạn này tẹo nào, riêng viết kiêu không thành hok đọc đã đau đầu rồi. Mà bạn này thì yêu đương chẳng nghiêm túc tẹo nào, chuyện lăng nhăng lại lăng nhăng ngay xóm trọ, thế thì làm sao bạn Nh kia không biết, còn yêu nhau chắc để trả thù, tớ nghĩ thếTrả thù xong rồi thì đường ai nấy đi, gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thế là hoà cả làng.
    Gớm thế nhưng bạn chủ topic này có đau khổ đâu, đau khổ vì bây giờ không quay lại đưọc với bạn NG ấy chứ, đau khổ gì vì người yêu bỏ, làm một tràng dài chỉ để hỏi làm thế nào để quay lại với bạn NG kia thôi chứ, nghe mà phát gớm.
    Thế mà lại còn yêu đương với chả đau khổ, mệt bạn
  8. aspnet

    aspnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nói làm gì nữa, đóng topic đi,chắc hắn đi tự tự rồi... chán
  9. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    GHét nhất đàn bà lăng nhăng,như minh` con trai mà khi yêu ai là chỉ chung thuỷ 1 người,- khi bỏ ny rồi chứ ko bao h 2 mang
  10. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình ! Mình đã suy nghĩ và tìm được cách giải quyết rồi ! Mình muốn quay lại với Nh. Câu chuyện là thế này.
    mình gọi đt cho Nh và nói rằng a sẽ bỏ wa cho em !(vì dù sao tôi cũng là người nhận ra đúng sai trước và kể cho Nh tất cả, truwóc khi tôi và Ng quá sâu sắc) nhưng em phải làm thêo anh, nghĩa là gặp người kia và có cả em, nói chuyện. để về sau có lòng tin tưởng nhau hơn. Vì anh chưa biết chuyện của em đến đâu.(Tôi và Ng chưa có j sảy ra cả) Nhưng Nh đã hok chấp nhận. Nh bây h cần sự yên tĩnh. và hok cần tôi tha thứ. Tôi tôn trọng ý kiến của Nh và đã nói rằng vậy cả 2 chúng ta sẽ là những người bạn có thể chia sẻ cho nhau như bạn thân. Nh hok nói j. nhưng tôi biết Nh đã chấp nhận như vậy. trong tôi, tôi nghĩ rằng tại sao Nh lại hok muốn cho tôi gặp người kia để noi schuyện cho ra đầu đuôi? Tại sao Nh luôn nói rằng sẽ chờ tôi cho đến khi tôi lập ra đình thì Nh mới cưới?Nh vẫn còn yêu tôi thật hok. phải chăng Nh đã yêu ng kia rồi? Hay Nh hok muốn rằng người kia biết Nh lừa dối họ. hay Nh muốn bình tĩnh lại sau những j đã diễn ra. Các bạn giúp tôi phân tích chuyện này với, Phân tích tâm trạng Nh, và những j Nh đang muốn làm ? cám ơn mọi người nhiều. hok có các bạn tôi đã chẳng biết phải làm sao !

Chia sẻ trang này