1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐAU KHỔ VÀ TUYỆT VỌNG ! AI GIÚP TÔI VỚI !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daugau_dethuong177, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    5 năm là 1 thời gian dài. là những j của tuổi trẻ. Đây là tình yêu đầu tiên của tôi. và tôi hiểu Nh rất rõ. Nh cũng vậy. Trong mọi chuyện tôi luôn thật thà với Nh. hok dễ j để chia tay. Nhưng mọi chuyện đã đi wa'' giới hạn của nó chưa. liêu tôi hok biết chuyện của Nh thì nó sẽ đi đến tận đâu ! ngay cả Nh cũng hok biết ! Tôi vừa cảm thấy may mắn vì đã phát hiện ra vừa cảm thấy đau đớn. lại có chút thất vọng. Bây h tôi cần Nh. chẳng lẽ Nh hok còn cần tôi sao ! 5 năm dài, hok còn chút j để nhớ sao. Tôi buồn vì tất cả. Ng chỉ là mới bắt đầu. nhưng tôi đã nhận ra mình cần ai. nhờ các bạn đã cho tôi những suy nghĩ sáng suốt. nhưng bây h tôi đang bế tắc.
  2. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mọi người giúp với
  3. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ và tuyệt vọng ghê gớm đi được ý nhỉ! Y như tên của topic!
    Cái bác này đang cuống! Một loạt câu hỏi thế kia là biết ngay đang cuống! Thôi, trêu bác thế thôi. Thực ra mọi chuyện cũng dễ hiểu.

    Dễ hiểu 1:

    Gái lằng Nhằng (em Nh) hết yêu bác rồi!
    Vì sao: Yêu bác mà đi ngoại tình. Hay Nhờ? Đấy không phải là Yêu thật sự, yêu thật sự không thế!
    Còn tại sao, nó chối khi bị bác phát hiện ra, rồi tại sao nó bảo là nó cần thời gian suy nghĩ, rồi nó bảo là nó sẽ đợi đến khi bác lấy vợ! Gái lằng Nhằng này nói hay lắm, nó biết bác yêu nó quá rồi, nên nó hành động vậy, nó muốn để bác nghĩ rằng nó yêu bác lắm, bác cảm thấy cắn rứt nếu bác bỏ nó, nó chỉ muốn bác khổ thôi!
    Dễ hiểu 2:
    Có thể, lúc này bác chưa nhận ra, chứ người ngoài cuộc thấy chuyện của bác ai cũng hiểu: 1. Bác bị cắm một cái sừng rất to. 2. Bác bị Gái lằng Nhằng nó lạm dụng, coi bác là kẻ dự trữ (có thể vì bác có 1 trong số những đièu kiện sau, lưu ý là chỉ 1 trong số đk sau thôi nhé: lý lịch lành mạnh, giàu, đẹp trai.. nếu bác có đủ, nó đã không thế!rất xin lỗi khi phải nói ra sự thực)
    Dễ hiểu 3:
    Không biết bác nghe câu này chưa: Tình yêu là một con vật lạ, nó sống khi đói và chết khi no. Bác yêu gái lằng Nhằng, bác càng cho nó ăn no thì nó càng chết. Gái lằng Nhằng càng cho bác cắm sừng thì bác lại càng thấy no và yêu hơn. Còn em lằng Ngoằng (Ng kia của bác) cũng áp dụng lý thuyết này...vậy bác tìm ra câu trả lời và giải pháp cho mình rồi phải không?
    Chúc bác may mắn tìm đựoc người yêu mình nhé!
    Gấu em chỉ góp ý thế thôi!
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hiểu và thông cảm. Cách tốt nhất chia tay đi vì con gái như vậy 1 lần thì còn lần 2 lần 3 đó
  5. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều chú văn vẻ lủng củng,viết thì sai chính tả loạn hết cả lên thế nhỉ
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả tất yếu thôi. Gieo gì gặt nấy. Chuyên này thấy cả hai người đều sai cả. Nhưng lỗi vẫn ở anh trước vây mà ko chịu suy nghĩ vì sao có chuyên này lai còn trách này trách kia, rồi còn muốn làm xấu măt nhau nữa.
    Tội cho cái chị Ng nào đấy phải đau vì một kẻ ko ra gì. Ơn Chúa ko phải tất cả đàn ông đều vậy.
  7. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Yêu lâu thế mà không thấy chán. Bác này chung thủy thật
  8. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Híc chuyện của chú đáng buồn thật. Anh rất thông cảm, thật sự thông cảm đấy. Nhung chú phải dũng cảm lên, hãy chấp nhận sự thật đi. Chú lại cùng tuổi với Nh mà, chú sắp ra trường rồi tập trung vào ôn thi cho tốt đi.
    Đời nhiều luc rất dở nhưng mà ta vẫn phải niềm nở hãy vượt qua nhé. Chú là người tốt, Nh bít thế đấy, còn chảng may chú có trót tòm tem với em Ng thì là chuyện bìt thường, bởi vì yêu nhau lâu quá mà. Thôi tốt nhất là quên hết đi nhé!
    Đời còn dài, còn nhiều gái đẹp lắm. Tình cảm nó không phải là một cái gì đó vĩnh viễn đâu. Nhé Chúc thành công
  9. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn bạn mình hiểu ra nhiều điều. Nhưng mình vẫn muốn biết được rằng sự thật của Nh. thời gian sẽ trả lời qua hành động. mình đã biết phải làm j .
  10. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này