1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐAU KHỔ VÀ TUYỆT VỌNG ! AI GIÚP TÔI VỚI !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daugau_dethuong177, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tolive_tofight

    tolive_tofight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Quên béng hết đi rồi đâu lại vào đấy mà .Trong cuộc sống không thể thiếu tình yêu nhưng tình yêu đâu phải là thứ tình cảm duy nhất .
  2. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bác chả có gì phải buồn trong trường hợp này cả. Là đàn ông con giai, bác sống thật và mẫu mực như thế là quá đẹp rồi. Lại còn tương đối thông minh và khéo léo trong cách xử sự ( cái tình huống thẻ nhớ ). Đối với một con đàn bà mà nói dối không ghê mồm, lại còn cỗ cãi chầy cãi cối trong khi sự thật hiển nhiên như thế bác không cần phải tiếc. Em nói thật chứ đối với cô Nh kia của bác dù bác có yêu nhau từ 15 hay 20 năm trước đi chăng nữa thì có cơ hội vẫn xỏ mũi bác như thường, cái đấy là bản chất chung của đàn bà và chỉ có một số ít ngoại lệ.
    Bác hãy nghĩ là phải làm sao cho con đấy nó thèm, nó hối hận vì đã đối xử như thế với bác. Kiếm tiền nhiều vào, nó có bị thằng kia đá thì cũng kệ bố nó, sống hoành tráng vào, ưỡn ngực cao lên và có thể thì tìm cho mình con đàn bà thật đẹp thật ngon lành đi qua trước mặt nó dù có phải chi nhiều tiền đi chăng nữa. Còn chuyện bia rượu á ? Cái này cũng không thể thiếu thật. Tỷ lệ ngồi quán bia, bar rượu bây giờ tỷ lệ với độ phong lưu của bác đấy.
    Em bức xúc cho bác quá, mặc dù em chả gái mú gì.
  3. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi .... chính tả ...

Chia sẻ trang này