1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau khổ vì một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skyHue, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ vì một người

    Ngày mai trời lại sáng,có thật vậy không?

    Lòng muốn khóc lắm sao không thể khóc được, mình cũng từng khuyên nhủ ngưới khác không được yếu đuối trong tình cảm, vậy mà mình lại là ngưới đang rới vào hoàn cảnh đó, sao ông trới lại cứ triêu ngươi con người thế này nhỉ, tại sao phải khóc , mình chẳng có gì phải buồn cả, hãy quên đi một ngưới luôn làm mình đau khổ.

    Tình yêu đối với tôi giống như một trò chơi thử vận may, và cuối cùng tôi chẳng may măn trong cuộc chơi này.

    Cho đến hôm nay tôi mới thật sự thất vọng vế người ấy, à mà không, hình như rất nhiếu lần thất vọng, nhưng tôi đã coi như ko có gì bởi vì lý trí của tôi đã bị ai đó đánh mất đi từ khi gặp anh. Và cứ thế tôi cứ nuôi hy vọng mãi.

    Cho đến bây giờ trong căn phòng vắng này, chẳng còn chút ánh sáng nào chỉ có sự khó thở ngột ngạt vì tất cả những gì tôi nghe được về anh .

    Những gì mà ít ra bấy lâu nay tôi cũng đã nhận thấy qua cách xử sự của anh, Tôi đã từng như thế , từng nhận ra điều ấy , nhưng lý trí đâu thắng nổi con tim và vì tôi tin tưởng, tin tưởng mình có thể làm thay đổi được anh, Tin tưởng anh không bao giờ làm trái tim tôi tổn thương như thế,

    Để rồi đây tôi không thể nào khóc lớn được, chỉ có những giọt nước đang ngập tràn trên hai mắt của tôi.

    Tôi khóc vì lần đâu tiên cuả tôi là như thế, khóc vì tôi đã bỏ đi cái tôi lớn lao của bản thân mình mà chạy theo anh, khóc vì tình yêu cuả tôi không mảnh liệt như bao người để nếu kéo anh, khóc chỉ vì con tim cuả tôi sắp phải hóa thành đá.

    Những giọt nước mắt đang chảy ngược vào tim , Tôi muốn la thật to, hét thật lớn, tôi tự tát vào mặt mình để tỉnh giấc mơ, má tôi đang ửng hồng và đau buốt, nhưng tôi cũng không thể nào tỉnh được bởi vì nổi đau đó không bắng nổi đau trong trái tim tôi,

    Sao lại là tôi mà không phải là ai khác, bởi vì tôi quá thật lòng chăng, có thể tôi không mảnh liệt như bao người anh gặp,

    Không sống động như nước nguồn chảy về sông biển, nhưng tình yêu của tôi là dòng nước ngầm chảy vào giếng nước ngọt trong anh và giớ đây là mùa nước lũ, giếng đã mặn và bạc màu nước lũ rối đó anh.
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn làm cho con người ta đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Dẫu sao bạn cũng đã gặp may vì đã nhìn nhận ra được lỗi của anh, bạn hãy cố gắng lên chỉ một thời gian thôi bạn sẽ lấy lại được niềm vui cho mình. Nếu thật sự yêu nhau thì hai người sẽ không bao giờ làm khổ nhau, xúc phạm đến nhau.. vậy mà theo như lời bạn tâm sự, anh ấy đã xúc phạm bạn, đã làm bạn đau khổ, vậy thì việc gì bạn phải níu kéo, đấy là tính cách của anh ấy, bạn cố níu kéo càng nhận thêm nhiều đau khổ mà thôi. Chia tay anh, thời gian đầu sẽ thật buồn, bạn hãy tìm mọi cách để choán hết những thời gian rảnh rỗi ví dụ: tập thể thao, đọc sách báo ( những loại sách báo hay và lành mạnh), nghe nhạc, đi mua sắm, rủ bạn bè đi ăn uống... đừng để mình buồn nhiều mà ảnh hưởng tới sức khoẻ và nhan sắc. Cố lên bạn. Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn này.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tình yêu muôn đời là vậy. Luôn là thanh kẹo Socola, ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay. Mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như của bạn. Có thể mọi lời nói với bạn lúc này là sáo rỗng vì mình thực sự chưa hiểu được chuyện của bạn. Nhưng dù sao mình xin chúc ban mọi điều tốt lành nhất và chúc bạn vượt qua khó khăn này !
  4. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông giống quảng cáo, nghe thì hay nhưng thật khó tin những j họ nói.
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Ăn mặc đẹp hơn bình thường, soi gương nhiều hơn bình thường để thấy mình kiêu hãnh biết nhường nào. Sự kiêu hãnh không cho phép mình khốn đốn vì một gã đàn ông.
    Nếu có lúc nào nhớ hắn quá, hãy nghĩ đến những lúc mình vật vã vì hắn, mình qụy lụy vì hắn...để thấy mình đáng thương biết nhường nào. Có đáng không? Có khiến hắn quay lại với mình không?
    Biết là rất khó nhưng hãy mạnh mẽ lên, khinh khỉnh lên
  6. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    cám ơn những lời chân thành cuả các bạn, có lễ phần lớn là do mình, do mình quá thần tượng anh ấy .........Do mình quá tự tin rằng mình sẽ lây chuyển được lòng anh ấy.........
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn ui...có iu quá cũng chỉ nên iu vượt ngưỡng 55% thui, bít là rất khó nhưng đời là vậy đó, đừng nên thần tượng tình iu quá sẽ rất rất rất khổ đó.
  8. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    hãy mạnh mẽ lên, không có lỡ mà sau cơn mưa trời lại tối hơn thì biết làm thế nào.
  9. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi đó là ai áh Nguyệt nên quên họ đi những ai làm mình đau khổ
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên để mình đau khổ vì ai & cũng đừng nên nhớ 01 ai khi mà mình kô có trogn tim họ chia sẽ với N hén....cố gắng wên ....

Chia sẻ trang này