1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau khổ vì một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skyHue, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nếu như sáng mai thức dậy, ta quên đi tất cả những gì trong quá khứ, có lẽ sẽ dễ chịu hơn bây giờ , có phải thế không?. Hy vong thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Khó mà có thể quên được vào sáng mai nhưng gì đi nữa thì V hy vọng Nguyệt cố gắng quên những chuyện buồn ấy đi...hãy làm lại từ đầu..
  3. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cái dại nào bằng cái dại nào, ngần này tuổi rồi mà vẫn ngu ngơ. Thật là chán mình quá.
    Tự dưng muốn chết quách đi cho xong. Nghĩ đi nghĩ lại hơi tiếc đời...
  4. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    hihi, Vi oi cảm ơn Vi nhiều nhé N cũng phải cố gắng để vượt qua thôi vì còn hniếu việc N dang chờ N phía trước ,như quả thật rất khó để quên đi những chuyện không vui
  5. Traitaoxanh212

    Traitaoxanh212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thử làm bạnvới anh xem, có thây thay đổi gì không?
    ok?
  6. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nếu được như vậy thì tớ thèm được ngủ để sớm mai thức dậy ta sẽ quên đi những kí ức đau buồn nhưng ....thời gian sẽ xoa dịu vết thương nhưng chữa lành thì hơi khó
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hic.Toàn thấy than thân trách phận.Mở cửa sổ ra,thò đầu ra ngoài hét tướng lên,ai nhìn thì cười theo kiểu man man với họ.Vui ngay mà..............

Chia sẻ trang này