1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau khổ vì yêu một người - chỉ vì người đó đẹp, có đáng không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi goodstudent, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goodstudent

    goodstudent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ vì yêu một người - chỉ vì người đó đẹp, có đáng không ?

    Trái tim các chàng trai rung động mạnh trước những cô gái đẹp, những cô gái cũng vậy thì "chết dở" bởi những chàng trai đẹp trai.....nhưng rồi vì một lý do nào đó, chúng ta không có được họ và rồi chúng ta buồn, buồn thê lương, buồn mà không có lối ra....

    Có đáng thế không các bạn ? cha mẹ mất bao công sinh thành ra chúng ta, một vị phụ huynh đã nói với tôi rằng "nuôi dạy một đứa bé từ khi nó còn đỏ hòn để trở thành một người bình thường, lớn lên đi làm công ăn lương, không nổi tiếng, không giàu có, không là xếp, lương cũng chẳng cao là biết bao công sức, lo lắng của tôi và ông nhà nó" bởi sao ? nó bây giờ mạnh khoẻ, không bênh dị tật thể xác lẫn tinh thần....không thất học, không đi tù, nghiện hút.....

    Khi gặp một người đẹp (một chàng trai , một cô gái) trí tưởng của ta "tự động" gán cho người đó biết bao nhiêu ưu điểm, nào là nàng hiền lành, nàng duyên dáng (dù thực ra có thể nàng ghê ghớm, thực dụng hoặc vô cùng lẳng lơ) hoăc chàng sao lịch thiệp, phong độ thế, chắc chàng là người đàn ông tốt (mặc dù chàng vô cùng tính toán thực dụng hoặc là một tay mê gái, chỉ cần một cô gái đẹp là đủ khiến chàng làm những điều lố lăng kỳ cục...) (chàng trai ta yêu đâu có như ta nghĩ, chàng không yêu ta nhưng chàng đã dễ dàng đau khổ yêu mê yêu mệt một cô gái lẳng lơ, rỗng tuếch chỉ vì cô ấy có cặp chân dài "thôi rồi"..... )

    Rồi đến một ngày nào đó, sau khi được một người bạn thuộc dạng "tiều phu" , thợ chuyên cưa đổ các cây gỗ lớn, chỉ ra cho vài chiêu thức tán tỉnh, thế là ta lại có được nàng / chàng , và sau vài năm chung sống, hoặc yêu nhau, ta mới thấy hết được nàng/chàng là thế nào....wow ! nàng/chàng đâu có như ta nghĩ !!! họ là chỉ những người bình thường, thậm chí còn nhiều tật xấu hơn, họ là người bình thường nhưng có một gương mặt đẹp, vậy thôi. Vậy mà ta đã đánh đổi tất cả để được có nàng, Rồi sau đó, ta lại vô tình gặp một cô gái có nhan sắc hơn hẳn nàng / hoặc một chàng trai đẹp trai hào hoa, giàu có hơn chàng, tình yêu một thời làm ta đau khổ bỗng dưng tan biến sao nhẹ nhàng...., chính ta cũng không biết tại sao nó biến mất nhanh như thế......

    Hãy suy nghĩ và tỉnh táo nhé các bạn, đừng để chỉ cái đẹp thôi làm lu mờ , lấn át sự khôn ngoan vốn có của chúng ta. Đừng để chỉ cái đẹp thôi làm ta khốn khổ vì buồn đau....

    Tôi luôn ủng hộ tình yêu đẹp, và tôi luôn nghĩ rằng đã yêu chân thành là sẽ có thể phải buồn, nhưng xin nhớ cho đó phải là tình yêu thực sự, chứ không phải chuyện chúng ta đã mụ mị đi vì nàng/ chàng quá đẹp.

Chia sẻ trang này