1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đâu là bến dừng cho một chàng trai như tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi us_hacker007, 30/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. us_hacker007

    us_hacker007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đâu là bến dừng cho một chàng trai như tôi

    có ai giúp tôi không ..cho tôi biết đâu là bến dừng ...bõi vì tôi vui tính và làm quen đưọc nhiều người ..chính vì thế mà tôi đã làm cho vài ngưòi thích tôi cũng dần dần bỏ tôi...còn tôi thì vẫn tiếp tục làm quen với ngưòi khác ...bỡi vì tôi chưa tìm đưọc ngưòi tôi thật lòng nể phục ....hãy cho tôi biết tôi có nên tiếp tục tìm kiếm nguời tôi thương hay đàng lòng đồng ý với người thich tôi .....what can i do .....i don''t know who i am [:)
  2. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bác cũng giống em hihii.....Nhiều khi cũng thấy tủi thân vì lắm. Cũng có nhiều người thích nhưng mình lại chẳng thích nổi ai.
    " Em, họa mi yêu dấu hay mộng mơ, hay e ấp như ngày còn thơ
    Em, tình yêu đến nhưng còn ngủ mơ, nên em vẫn là người bơ vơ."[:D]
    Hay mình thích người ta rồi sau một thời gian lại thấy người ta không hợp với mình và thế là cũng tèo téo teo."
    Theo em nghĩ thì bác nên hành động những gì mà bác cho là đúng. Nhưng hãy nên biết thế nào là chừng mực. Đừng làm tổn thương hay gây đau khổ cho người khác thì chuyện gì cũng Ok. Con đường đi tìm hạnh phúc phải đi qua rất nhiều khó khăn và gian khổ. Bác hãy cứ tìm cho mình người trong mộng của mình chứ đừng nên vì nản chí mà bỏ cuộc. Hãy hành động theo con tim mình đừng để một phút yếu lòng rồi sau này lại thấy ân hận.
    Mong bác sớm tìm được người mình thương.
    MTT
    Co nhung anh mat luon lam ta xao xuyen.
    Co nhung nu cuoi luon lam ta ngat ngay.

Chia sẻ trang này