1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là bộ mặt thật của con người?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pingpong198, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tốt, trả bài thuộc lắm, cho pingpong 10 điểm về chỗ ngồi.
    Nhiều người nói như vậy lắm. Nhưng mà có mấy người, sạu khi đã nếm phải nỗi đau khi bị người khác lừa gạt, mà vẫn còn suy nghĩ được như vậy.
    Những người đó mới thực sự đáng phục. Kimikamo chưa gặp người nào như thế.
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nói mấy cái này mới nhớ...Có những lúc, có những chuyện ko nên cho ai biết thì tốt hơn...Con người ta có những chuyện muốn giấu đi, nhưng là vì mục đích tốt...đến khi có người phát hiện thì lại to chuyện...Thật sự, làm người khó wá...
    Thôi thì, bây giờ chẳng thèm tính toán nữa, ngày mai thì chưa đến, ngày hôm wa thì wa roài...chỉ có hôm nay là mình biết chắc, vậy sống cho hôm nay là hay nhất.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    He..he.., Mon làm anh nhớ đến 1 chuyện này. Giả sử mình hẹn đi chơi với người yêu cũ thì có nên cho người yêu bây giờ biết hay không? Tất nhiên đây không phải là hẹn hò kiểu yêu đương, mà chỉ là lâu ngày không gặp, hẹn đi ngồi nói chuyện chơi thôi.
    Nếu mà nói trước thì sẽ đặt người yêu hiện tại vào hoàn cảnh khó xử. Nếu bảo là không cho đi thì hóa ra...nhỏ mọn quá , còn nếu đồng ý thì trong lòng sẽ không khỏi bức rứt khó chịu, không biết 2 người họ đi riêng với nhau rồi có thế nọ, thế kia không...
    Còn nếu cứ lẳng lặng không nói gì, lỡ mà chuyện này bị phát giác thì cũng khổ, tình ngay lý gian, có khi to chuyện chứ chẳng chơi.
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì gọi là khó xử cả.Nếu cây ngay thì ko sợ chết đứng, ko làm gì hại ai thì sao lại sợ cái gì...Nếu là Mon thì có gì nói nấy, ko phải che giấu làm gì, thà là mất lòng trước được lòng sau, còn hơn là cứ im ỉm mà cuối cùng lại là ko phải.
  5. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Quả thật 1 khi bị lừa dối thì rất khó để chấp nhận sự thật. Thông thường người ta sẽ có phản ứng rất gay gắt khi gặp chuyện đó, nhưng nếu là người thông minh thì chỉ 1 thời gian là có thể bình tĩnh, thậm chí ko cần có những hành động thiếu suy nghĩ đó nữa. Xử sự như thế nào là tùy thuộc vào bản tính và kinh nghiệm sống của mỗi người. Nhưng dù nói thế nào, sự thật vẫn là sự thật, và sớm hay muộn thì người ta cũng phải chấp nhận nó.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Vậy rốt cục ý của pingpong là thế nào đây? Có nói trước cho người yêu hiện tại biết là mình sẽ đi chơi với bồ cũ không?
  7. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    pp cũng nghĩ như chị Mon nói, không làm gì sai trái thì việc gì phải lo lắng, nghĩ lung tung vậy chứ. Nói thiệt, pp cũng đã từng ở trong trường hợp này. BF cũ của pp hẹn với bạn gái cũ, nhưng người đó cũng đã nói thật với pp. Thiệt tình thì cũng thấy hơi khó chịu, nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng quá mà thui, sau đó pp thấy giữa 2 người vẫn ko có vấn đề gì. Người ta có thật lòng, tin tưởng mình nên mới nói thật với mình, làm seo nỡ giận được chớ....
  8. dracula_forever

    dracula_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bộ mặt thật của con người hử ?
    Sao đoán hết được, mỗi người là một cá thể
    You are you and I am me
    Có kẻ sống mỗi ngày, mỗi giờ là một bộ mặt
    Có người suốt đời vẫn chỉ có một
    Còn về vấn đề bị lừa dối thì tui, dầu cù là phờ ế vợ này suy nghĩ rất đơn giản
    "Bạn đã bao giờ nói dối chưa ?"
    Không ai dám trả lời không
    Thui thì cứ phình phường thui, nếu bị gạt thì đứng dậy, lắc lắc đầu, xoay vai vài cái rùi tiếp tục cuộc sống, còn nếu rãnh rỗi hơn thì suy nghĩ xem tại sao mình bị lừa, và có cách nào lấy lại những gì đã mất không, chỉ sợ là " lấy lại những gì đã mất, nhưng lại mất luôn những gì đã có ", hơi đâu mà đau khổ, nhưng thui, đó là suy nghĩ của một người đã khá chai cừng về cảm xúc, như tui đã nói "mỗi người là một cá thể riêng biệt mà"
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị chai cứng về cảm xúc? Không sao hết, cứ vô đây thường xuyên. Trong này có rất nhiều em gái xinh tươi, mát mẻ, và ướt át, sẽ làm cho tâm hồn của dracula tươi trẻ trở lại.
  10. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hờ, anh kimikamo quảng cáo nghe hay ghê nhở?

Chia sẻ trang này