1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là điểm tựa...???

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi touyen, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. touyen

    touyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đâu là điểm tựa...???

    Có lẽ tất cả các bạn ai cũng đã một lần lầm lỗi, nhưng mỗi người đều có những nguyên nhân lầm lỗi khác nhau, những hậu quả khác nhau và những cách khắc phục hậu quả khác nhau. Điều quan trọng là nó đã để lại trong bạn những thương tổn như thế nào?
    Riêng tôi, có thể nói sai lầm lần này chẳng phải là lần đầu tiên trong đời. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới có cảm giác hối hận...sự hối hận đã làm cho tôi nhiều đêm dài mất ngủ và cả cái cảm giác muốn trốn tránh tất cả mọi người xung quanh: bạn bè, người thân,...để bây giờ thậm chí tôi chẳng dám bước chân về nhà vì tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng và đau khổ của cha mẹ.
    Tôi vốn là một sinh viên ở tỉnh. Vâng, cũng như bao người khác, tôi khăn gói vào thành phố, bước vào giảng đường đại học với bao hành trang vào đời. Mang theo những mơ ước, khát khao của tuổi trẻ, những niềm tin và hi vọng của gia đình và cả những bồng bột của cái tuổi 18, tôi cố gắng hoà mình vào cuộc sống sôi động và ồn ào của thành phố- một cuộc sống mà có lẽ còn khá xa lạ với một con bé vốn khá nhút nhát như tôi. Rồi 4 năm qua, tôi đã làm gì nhỉ, tôi nhớ nổi, thậm chí tôi cũng không muốn nhớ...và kết quả bây giờ khi sắp ra trường, nhìn lại những gì mình đã làm tôi mới giật mình thảng thốt. Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho một nguyên nhân nào khác vì tôi biết những gì đã qua là những gì mà tôi đã tạo ra, và đau đớn hơn, tôi biết bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Tôi biết nói thế nào với ba mẹ với bạn bè tôi đây khi mà trong họ niềm tin đặt vào tôi vẫn còn đó, khi mà họ vẫn từng phút giây chờ đợi tôi trở về trong vinh quang. Quả thật nghĩ đến điều đó tôi không thể nào cảm thấy bình an trong lòng, đêm đêm nằm nghĩ lại những giọt nước mắt cứ lăn dài,lăn dài, dù biết bố mẹ vẫn ngóng trông tôi về nhưng về thì phải ăn nói làm sao đây???
    Giờ đây tôi vẫn còn đây và đang ngày càng suy sụp tinh thần. Tôi chẳng thể tâm sự với những người thân xung quanh bởi tôi sợ sẽ làm đổ vỡ tất cả những gì mà họ đang có về tôi. Quả thật, tôi đang đi tìm một điểm tựa cho chính mình
  2. thu_sinh

    thu_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn cứ mạnh dạn chấp nhận đi con người ai cũng có 1 sai lầm mà đâu phải ai cũng là người hoàn hảo đâu mà,mình phải tự tin ,biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã vì con đường còn dài cho mình đi chã lẽ bạn muốn buông xuôi sao,nếu mình kg thể đạt được kết quả học tập tốt thì mình ráng đi làm kiếm được nhiều tiền thì sẽ kg còn ai dám coi thường mình hay la nói mình bất cứ gì mình đâu ,lúc đó ba mẹ bạn còn hãnh diện vì con cái mình đấy.nếu bạn kg thể tâm sự với bố mẹ thì bạn vẫn còn bạn bè mà ,vì bạn bẹ cũng là niềm an ủi,tâm sự cho bạn đắy. HÃY TỰ TIN NHÉ BẠN ƠI.mình hy vọng bạn sẽ làm được đấy.Chúc bạn may mắn va thành công trên con đường bàn đă chòn đấy
  3. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mà bạn. điểm tựa cho bạn không ai khác chính là gia đình bạn bè và những người thân của bạn đó. hãy biết dừng lại đúng lúc và làm lại từ đầu. đừng tự buông xuôi chính mình như vậy, bạn phải biết tự cảm thấy hạnh phúc hơn những người khác đang phải đối diện với cuộc sống khó khăn hơn bạn nhiều. đời còn dài và còn rất nhiều cơ hội đang chơ đón bạn phía trước đó. Mình nghĩ mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho bạn, nếu bạn dám nhìn thẳng vào sự thật đối diện với nó để rồi bạn thấy được và sữa chữa những sai lầm đó. người việt nam có câu " đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" mà. cố lên bạn nhé.
  4. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ở bờ vai của người....ấy
  6. mua_tren_pho_vang

    mua_tren_pho_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hừ, có đâu mà tựa
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    20/7..|Hôm này U thi TN fải ko? nhưng mà có chuyện gì thế? sao ko mail cho TA?có thể chia sẻ ko?
  8. touyen

    touyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cam on cac ban nhieu lam. Minh van dang ve se co gang de vuot qua tat ca...Nhung noi la noi vay, khi chinh ban than ban o trong hoan canh ay , ban se thay duoc dieu do kho khan nhu the nao
  9. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    <-- thèng cha nì câu bài giỏi gúm heng. ( miềng cũng câu lun hehêhhhê
  10. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    hay quá ha, bảo chia sẻ thì ko chịu, ghét thật!

Chia sẻ trang này