1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là lối thoát ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trieuhang2311, 13/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mùng 6 Tết ,
    Mình cám ơn 2 bạn Cutie_Beautie_Sushie va Quick đã có lời chia sẻ với mình nhé . "Đừng bắt người mình yêu thương phải khó khăn", Cutie nói đúng, mình không có quyền phải bắt T phải chờ đợi mình trong mấy năm dài được .
    Đã hết 1 cái Tết rồi ư? 6 ngày nay mình mệt mỏi vô cùng , chờ đợi T để cuối cùng mình chỉ thêm tuyệt vọng . Mình không thể dứt khoát được , tại sao vậy chứ ? Hôm qua khi mình gọi điện cho T để hẹn gặp mặt thì T nói :" T không đi được đâu , T bận công chuyện rồi ...." . Phải nghe những lời nói của T , mình thấy chua xót lắm . Cuối cùng mình hiểu mình chẳng là gì trong lòng T hết , xa xôi gì đâu chứ . Người ta ở cách xa nhau hàng trăm , hàng nghìn cây số thế mà vẫn có thể dành cho người mình yêu thời gian , nhất là vào những dịp lễ, dịp Tết . Còn T thì sao ? Không về với gia đình T cũng dành thời gian cho bạn thân của T , còn mình phải 1 mình ở nhà . Không biết những lúc ấy T có biết cảm giác của mình ra sao không nhỉ?
    Tết là ngày sum họp Gia Đình, còn gia đình mình thì .... Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Có ai hiểu được tâm trạng của mình bây giờ đâu chứ . 6 ngày rồi mình chỉ một mình trong nhà , anh chị Hai không ai ở nhà cả . Buồn thật ! Mình cảm thấy bất lực và không còn sức chịu đựng nữa . Bao nhiêu đau khổ , mất mát mình phải gánh chịu cũng đủ làm cho mình ngã gục rồi . Bây giờ chỗ dựa tinh thần từ bấy lâu nay cũng đã mất . Mẹ ơi ! Con phải sống như thế nào đây hả Mẹ? T ơi ! T có biết H buồn lắm hay không ? Có lẽ H chỉ đem đến cho T thêm nhiều nỗi buồn phải không T ? Một nguời sống trong cảnh gia đình ấm êm , hạnh phúc thì làm sao có thể thông cảm cho nỗi đau của người khác phải không T ? Đó cũng là điều dễ hiểu , chỉ vì H là nguời quá đa cảm và không biết chấp nhận sự thật .
    Mình sẽ cố gắng sống vui vẻ trong những ngày còn ở lại VN , không biết mình có làm được hay không hay cũng sẽ tiếp tục những ngày tháng đầy căng thẳng và buồn đau . Trời ơi , mình rối quá!!!!!!!!!!
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  2. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8 Tết ,
    Hôm qua T cùng các bạn học chung vô nhà mình chơi . Cũng chẳng nói chuyện được gì ngoài những lời nói đùa cùng bạn bè thôi . Mình cũng muốn nói chuyện với T nhiều lắm nhưng không có cơ hội.
    4h chiều, T phải về trước , lúc đó mình cứ tưởng T về có công chuyện nhưng khi nghe MT nói thì mình mới biết T về để chuẩn bị xuống Tp. Vậy mà chỉ 1 lời nói T cũng không cho mình biết . Đến bây giờ tại sao mình vẫn đang lẩn quẩn trong cái vòng vây kia vậy chứ ? Tại sao mình không thể dứt khoát được, phải chăng do mình quá yêu, quá tin tưởng . T ơi , H muốn 1 lần mình ngồi lại để nói chuyện cho rõ ràng , vì chứ như thế này hoài H không thể tập trung vào bất kì chuyện gì . H muốn tin T lắm và cũng đã vô cùng thông cảm cho T nhưng T có hiểu và thông cảm cho H 1 lần nào chưa ?
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  3. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8 Tết ,
    Hôm qua T cùng các bạn học chung vô nhà mình chơi . Cũng chẳng nói chuyện được gì ngoài những lời nói đùa cùng bạn bè thôi . Mình cũng muốn nói chuyện với T nhiều lắm nhưng không có cơ hội.
    4h chiều, T phải về trước , lúc đó mình cứ tưởng T về có công chuyện nhưng khi nghe MT nói thì mình mới biết T về để chuẩn bị xuống Tp. Vậy mà chỉ 1 lời nói T cũng không cho mình biết . Đến bây giờ tại sao mình vẫn đang lẩn quẩn trong cái vòng vây kia vậy chứ ? Tại sao mình không thể dứt khoát được, phải chăng do mình quá yêu, quá tin tưởng . T ơi , H muốn 1 lần mình ngồi lại để nói chuyện cho rõ ràng , vì chứ như thế này hoài H không thể tập trung vào bất kì chuyện gì . H muốn tin T lắm và cũng đã vô cùng thông cảm cho T nhưng T có hiểu và thông cảm cho H 1 lần nào chưa ?
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Cho em này....don''t know which way to go....
    Phượng hề, Phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ Hoàng

  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Cho em này....don''t know which way to go....
    Phượng hề, Phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ Hoàng

  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0

    Phượng hề, Phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ Hoàng

  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0

    Phượng hề, Phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ Hoàng

  8. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua với bao mệt mỏi và phiền muộn . Mình không biết phải làm sao để có thể quên đi những gì đã xảy ra suốt mười mấy năm qua . Có nhiều lúc chạy xe ngoài đường mà đầu óc trống rỗng, không biết mình đang đi đâu nữa. Ước gì trong những lúc xa nhà như thế này mình được điện thoại về nhà và được nói chuyện với Mẹ. 1 điều ước không bao giờ thành sự thật ! Mẹ ơi, con khờ quá phải không Mẹ? Thôi thì con sẽ tâm sự với Mẹ trên website này vậy. Mẹ hãy ở bên cạnh con Mẹ nhé!
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  9. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua với bao mệt mỏi và phiền muộn . Mình không biết phải làm sao để có thể quên đi những gì đã xảy ra suốt mười mấy năm qua . Có nhiều lúc chạy xe ngoài đường mà đầu óc trống rỗng, không biết mình đang đi đâu nữa. Ước gì trong những lúc xa nhà như thế này mình được điện thoại về nhà và được nói chuyện với Mẹ. 1 điều ước không bao giờ thành sự thật ! Mẹ ơi, con khờ quá phải không Mẹ? Thôi thì con sẽ tâm sự với Mẹ trên website này vậy. Mẹ hãy ở bên cạnh con Mẹ nhé!
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bé Hằng nè, chị đây.
    Chị biết lắm chứ, em đang buồn. Nhìn em, nhìn khuôn mặt và nụ cười, lúc nào cũng có một nỗi buồn phản phất.
    Chị biết, sẽ rất khó phai mờ trong em những chuyện buồn đã qua, và dù ai nói gì gì đi chăng nữa, em sẽ vẫn buồn!
    Nhưng chị ko muốn thấy em buồn đâu, hãy cười lên đi, vì em có biết là khi em cười, thì em đáng yêu đến mức nào không?
    Đừng tự trói mình nhiều như vậy, nới rộng vòng tay ra đi, đi học Anh Văn với chị đi, rồi em sẽ có thêm nhiều bạn mới, nhiều cuộc vui mới... rồi em sẽ khẳng định lại chính mình mà.
    Em còn rất trẻ, trẻ lắm, hãy biết sống cho- chính- mình đi em. Nếu Mẹ biết em sống trên đời này mà u sầu hoài như vậy, Mẹ sẽ buồn lắm đó! Hãy cố sống vui lên, mạnh mẽ lên, và hãy làm tất cả những gì em cho là hạnh phúc. Hãy để Mẹ em an tâm mà ra đi chứ... đừng thế mà em, em buồn thì chị cũng ko vui đâu. Cố lên đi em!
    Ngoan nhé bé Hằng, em gái nhỏ của chị!
    Chị.

Chia sẻ trang này