1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là lối thoát ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trieuhang2311, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bé Hằng nè, chị đây.
    Chị biết lắm chứ, em đang buồn. Nhìn em, nhìn khuôn mặt và nụ cười, lúc nào cũng có một nỗi buồn phản phất.
    Chị biết, sẽ rất khó phai mờ trong em những chuyện buồn đã qua, và dù ai nói gì gì đi chăng nữa, em sẽ vẫn buồn!
    Nhưng chị ko muốn thấy em buồn đâu, hãy cười lên đi, vì em có biết là khi em cười, thì em đáng yêu đến mức nào không?
    Đừng tự trói mình nhiều như vậy, nới rộng vòng tay ra đi, đi học Anh Văn với chị đi, rồi em sẽ có thêm nhiều bạn mới, nhiều cuộc vui mới... rồi em sẽ khẳng định lại chính mình mà.
    Em còn rất trẻ, trẻ lắm, hãy biết sống cho- chính- mình đi em. Nếu Mẹ biết em sống trên đời này mà u sầu hoài như vậy, Mẹ sẽ buồn lắm đó! Hãy cố sống vui lên, mạnh mẽ lên, và hãy làm tất cả những gì em cho là hạnh phúc. Hãy để Mẹ em an tâm mà ra đi chứ... đừng thế mà em, em buồn thì chị cũng ko vui đâu. Cố lên đi em!
    Ngoan nhé bé Hằng, em gái nhỏ của chị!
    Chị.
  2. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương ơi!
    Em cám ơn những lời an ủi của chị, em sẽ cố gắng !! Và em cám ơn những tình cảm mà chị đã dành cho đứa em gái này nhé , chị mãi mãi là người chị tinh thần giúp em vượt qua những trở ngại trong cuộc sống . Em chúc chị luôn vui và hoàn thành tốt công việc nha!
    Thứ 7 rồi ư??? Với mình từ lâu thì ngày nào cũng như ngày ấy , chẳng có gì mới mẻ và an lành , có chăng thì mình chỉ nhận được những điều không mong đợi .Thế là buổi Phỏng Vấn để sang Mỹ đã không thành công, có lẽ mình sẽ ở lại Việt Nam . Buồn thật ! Tại sao cuộc đời mình chỉ toàn gặp những chuyện như thế? Bao nhiêu người họ cũng đi Phỏng Vấn như mình , nhưng chỉ có mình là không thành công . Nếu như còn Mẹ, còn có niềm vui ở Việt Nam này thì việc đi sang Mỹ là điều mình không bao giờ mong muốn , nhưng còn bây giờ , mình còn lại gì ? Gia đình , tình cảm , chẳng còn gì cả .
    Mình chán nản quá!!!!!!!!!!!
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  3. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương ơi!
    Em cám ơn những lời an ủi của chị, em sẽ cố gắng !! Và em cám ơn những tình cảm mà chị đã dành cho đứa em gái này nhé , chị mãi mãi là người chị tinh thần giúp em vượt qua những trở ngại trong cuộc sống . Em chúc chị luôn vui và hoàn thành tốt công việc nha!
    Thứ 7 rồi ư??? Với mình từ lâu thì ngày nào cũng như ngày ấy , chẳng có gì mới mẻ và an lành , có chăng thì mình chỉ nhận được những điều không mong đợi .Thế là buổi Phỏng Vấn để sang Mỹ đã không thành công, có lẽ mình sẽ ở lại Việt Nam . Buồn thật ! Tại sao cuộc đời mình chỉ toàn gặp những chuyện như thế? Bao nhiêu người họ cũng đi Phỏng Vấn như mình , nhưng chỉ có mình là không thành công . Nếu như còn Mẹ, còn có niềm vui ở Việt Nam này thì việc đi sang Mỹ là điều mình không bao giờ mong muốn , nhưng còn bây giờ , mình còn lại gì ? Gia đình , tình cảm , chẳng còn gì cả .
    Mình chán nản quá!!!!!!!!!!!
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  4. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------------------------------------
    bạn Hằng thân,
    Bạn nói phỏng vấn không thành công có nghĩa là sao ? do thiếu giấy tờ phải không ? Nếu chỉ vì vậy thì bạn cũng đừng vội tuyệt vọng nha. Dạo trước mình đi cũng gặp trục trặc nhiều do thiếu giấy giờ bảo lãnh, trục trặc nhiều đến mức mình gần như muốn buông xuôi luôn đấy. Bạn đừng nản nhé, nếu giấy tờ hợp lệ hết thì người ta chẳng có lý do gì để từ chối đâu.
    còn chuyện bạn với T thì cũng đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Có khi đó lại là giải pháp tốt cho cả hai người đó. Ở đời có nhiều chuyện mình không thể tính trước được đâu. Giống như trường hợp của mình nè. Cách đây 3 năm, khi mình ra đi thì đã để lại cả trái tim, cùng với lời hứa sẽ quay về với cô bạn gái. Đến bây giờ hai đứa vẫn chờ nhau, nhưng mỗi khi cô ấy kể với mình la cô ấy nhớ mình như thế nào, hoặc cô ấy cô đơn như thế nào là mình lại cảm thấy rất khổ sở. Chỉ ước là 3 năm về trước đã không yêu cầu cô ấy chờ đợi thôi.
    um... vài dòng chia sẻ với bạn vậy thôi. Mong là bạn sẽ sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống ha.
    Tặng bạn một bông nè
  5. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------------------------------------
    bạn Hằng thân,
    Bạn nói phỏng vấn không thành công có nghĩa là sao ? do thiếu giấy tờ phải không ? Nếu chỉ vì vậy thì bạn cũng đừng vội tuyệt vọng nha. Dạo trước mình đi cũng gặp trục trặc nhiều do thiếu giấy giờ bảo lãnh, trục trặc nhiều đến mức mình gần như muốn buông xuôi luôn đấy. Bạn đừng nản nhé, nếu giấy tờ hợp lệ hết thì người ta chẳng có lý do gì để từ chối đâu.
    còn chuyện bạn với T thì cũng đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Có khi đó lại là giải pháp tốt cho cả hai người đó. Ở đời có nhiều chuyện mình không thể tính trước được đâu. Giống như trường hợp của mình nè. Cách đây 3 năm, khi mình ra đi thì đã để lại cả trái tim, cùng với lời hứa sẽ quay về với cô bạn gái. Đến bây giờ hai đứa vẫn chờ nhau, nhưng mỗi khi cô ấy kể với mình la cô ấy nhớ mình như thế nào, hoặc cô ấy cô đơn như thế nào là mình lại cảm thấy rất khổ sở. Chỉ ước là 3 năm về trước đã không yêu cầu cô ấy chờ đợi thôi.
    um... vài dòng chia sẻ với bạn vậy thôi. Mong là bạn sẽ sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống ha.
    Tặng bạn một bông nè
  6. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [-----------------------------------------------------------------------
    bạn Hằng thân,
    Bạn nói phỏng vấn không thành công có nghĩa là sao ? do thiếu giấy tờ phải không ? Nếu chỉ vì vậy thì bạn cũng đừng vội tuyệt vọng nha. Dạo trước mình đi cũng gặp trục trặc nhiều do thiếu giấy giờ bảo lãnh, trục trặc nhiều đến mức mình gần như muốn buông xuôi luôn đấy. Bạn đừng nản nhé, nếu giấy tờ hợp lệ hết thì người ta chẳng có lý do gì để từ chối đâu.
    còn chuyện bạn với T thì cũng đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Có khi đó lại là giải pháp tốt cho cả hai người đó. Ở đời có nhiều chuyện mình không thể tính trước được đâu. Giống như trường hợp của mình nè. Cách đây 3 năm, khi mình ra đi thì đã để lại cả trái tim, cùng với lời hứa sẽ quay về với cô bạn gái. Đến bây giờ hai đứa vẫn chờ nhau, nhưng mỗi khi cô ấy kể với mình la cô ấy nhớ mình như thế nào, hoặc cô ấy cô đơn như thế nào là mình lại cảm thấy rất khổ sở. Chỉ ước là 3 năm về trước đã không yêu cầu cô ấy chờ đợi thôi.
    um... vài dòng chia sẻ với bạn vậy thôi. Mong là bạn sẽ sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống ha.
    Tặng bạn một bông nè
    [/quote]
    Bạn gì đó ơi !
    Uh, mình cũng đã hi vọng sau khi Phỏng Vấn chỉ trục trặc vài thứ thôi . Nhưng mình đã bổ túc những gì người ta yêu cầu rồi đấy nhưng vẫn không được chấp nhận . Và kết quả cuối cùng là ...
    Thôi thì có lẽ phải chấp nhận , nhưng mình buồn lắm vì không thể đoàn tụ được với anh của mình , và ở lại Việt Nam mình lại phải đối diện với biết bao nhiêu điều cay đắng .
    Tháng 9 này bắt đầu bước vào năm 1 , cũng may là mình còn bảo lưu KQ, nếu không thì phải thi DH lại , mình đã để thời gian trôi qua 1 cách vô ích . Không ngờ mình còn có cơ hội học o VN , mọi chuyện tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra . Ai cũng bất ngờ trước cái tin mình không thể sang Mỹ được . Không biết rồi đây mình và T phải xem nhau là gì đây ? Bạn bè ư? Không , mình không thể xem T như 1 người bạn bình thường được ! Nhưng là 2 người xa lạ với nhau ư? Cũng không thể, mình không muốn mọi chuyện kết thúc lại tồi tệ đến mức ấy . T ơi ! Lúc này đây, H cần 1 lời động viên của T lắm , nhưng T thì càng ngày càng xa lạ. H vẫn còn ray rứt lắm . H không thể biết được tình cảm thật của T . Lời hứa vẫn còn đấy nhưng sao bây giờ chúng ta lại như thế này ?
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  7. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [-----------------------------------------------------------------------
    bạn Hằng thân,
    Bạn nói phỏng vấn không thành công có nghĩa là sao ? do thiếu giấy tờ phải không ? Nếu chỉ vì vậy thì bạn cũng đừng vội tuyệt vọng nha. Dạo trước mình đi cũng gặp trục trặc nhiều do thiếu giấy giờ bảo lãnh, trục trặc nhiều đến mức mình gần như muốn buông xuôi luôn đấy. Bạn đừng nản nhé, nếu giấy tờ hợp lệ hết thì người ta chẳng có lý do gì để từ chối đâu.
    còn chuyện bạn với T thì cũng đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Có khi đó lại là giải pháp tốt cho cả hai người đó. Ở đời có nhiều chuyện mình không thể tính trước được đâu. Giống như trường hợp của mình nè. Cách đây 3 năm, khi mình ra đi thì đã để lại cả trái tim, cùng với lời hứa sẽ quay về với cô bạn gái. Đến bây giờ hai đứa vẫn chờ nhau, nhưng mỗi khi cô ấy kể với mình la cô ấy nhớ mình như thế nào, hoặc cô ấy cô đơn như thế nào là mình lại cảm thấy rất khổ sở. Chỉ ước là 3 năm về trước đã không yêu cầu cô ấy chờ đợi thôi.
    um... vài dòng chia sẻ với bạn vậy thôi. Mong là bạn sẽ sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống ha.
    Tặng bạn một bông nè
    [/quote]
    Bạn gì đó ơi !
    Uh, mình cũng đã hi vọng sau khi Phỏng Vấn chỉ trục trặc vài thứ thôi . Nhưng mình đã bổ túc những gì người ta yêu cầu rồi đấy nhưng vẫn không được chấp nhận . Và kết quả cuối cùng là ...
    Thôi thì có lẽ phải chấp nhận , nhưng mình buồn lắm vì không thể đoàn tụ được với anh của mình , và ở lại Việt Nam mình lại phải đối diện với biết bao nhiêu điều cay đắng .
    Tháng 9 này bắt đầu bước vào năm 1 , cũng may là mình còn bảo lưu KQ, nếu không thì phải thi DH lại , mình đã để thời gian trôi qua 1 cách vô ích . Không ngờ mình còn có cơ hội học o VN , mọi chuyện tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra . Ai cũng bất ngờ trước cái tin mình không thể sang Mỹ được . Không biết rồi đây mình và T phải xem nhau là gì đây ? Bạn bè ư? Không , mình không thể xem T như 1 người bạn bình thường được ! Nhưng là 2 người xa lạ với nhau ư? Cũng không thể, mình không muốn mọi chuyện kết thúc lại tồi tệ đến mức ấy . T ơi ! Lúc này đây, H cần 1 lời động viên của T lắm , nhưng T thì càng ngày càng xa lạ. H vẫn còn ray rứt lắm . H không thể biết được tình cảm thật của T . Lời hứa vẫn còn đấy nhưng sao bây giờ chúng ta lại như thế này ?
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....
  8. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Mình rất quan tâm đến tình hình của bạn hiện giờ. trường hợp của bạ. cụ thể là thế nào ? người ta đưa bạn một tờ giấy xanh, hay là từ chối thẳng thừng ? Trong trường hợp xấu nhất là người ta từ chối thì anh trai của bạn sống tại Mĩ vẫn có thể nhờ luật sư hướng dẫn cách appeal (mình quên từ tiếng việt :( ) được. Đừng bao giờ tuyệt vọng nhé. Hồi trước mình cũng giống y bạn vậy đó, mình đã phải bổ sung hồ sơ đến 5 lần mới xong đó. Lúc đó mình đang học năm cuối DHSP, cũng đã bỏ hết vì không thể tập trung được, cũng may là cuối cùng thì người ta đồng ý.
    Mình chỉ mong bạn đừng vội tuyệt vọng. Tạm thời thì cứ tập trung vào học đi, chuyện gì đến thì sẽ đến, bạn đừng suy nghĩ nhiều quá, không giải quyết được mà lại còn làm khổ mình thêm thôi.
    Sau cơn mưa thì trời lại sáng mà.
    Còn chuyện với T thì nói thật, bạn đừng buồn, mình nghĩ tình cảm của người ấy dành cho bạn chưa sâu đậm lắm đâu. Bạn có thể thử bằng cách kể cho T nghe tình hình hiện tại của bạn. xem anh ấy phản ứng thế nào. Chúc bạn may mắn nha
  9. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Mình rất quan tâm đến tình hình của bạn hiện giờ. trường hợp của bạ. cụ thể là thế nào ? người ta đưa bạn một tờ giấy xanh, hay là từ chối thẳng thừng ? Trong trường hợp xấu nhất là người ta từ chối thì anh trai của bạn sống tại Mĩ vẫn có thể nhờ luật sư hướng dẫn cách appeal (mình quên từ tiếng việt :( ) được. Đừng bao giờ tuyệt vọng nhé. Hồi trước mình cũng giống y bạn vậy đó, mình đã phải bổ sung hồ sơ đến 5 lần mới xong đó. Lúc đó mình đang học năm cuối DHSP, cũng đã bỏ hết vì không thể tập trung được, cũng may là cuối cùng thì người ta đồng ý.
    Mình chỉ mong bạn đừng vội tuyệt vọng. Tạm thời thì cứ tập trung vào học đi, chuyện gì đến thì sẽ đến, bạn đừng suy nghĩ nhiều quá, không giải quyết được mà lại còn làm khổ mình thêm thôi.
    Sau cơn mưa thì trời lại sáng mà.
    Còn chuyện với T thì nói thật, bạn đừng buồn, mình nghĩ tình cảm của người ấy dành cho bạn chưa sâu đậm lắm đâu. Bạn có thể thử bằng cách kể cho T nghe tình hình hiện tại của bạn. xem anh ấy phản ứng thế nào. Chúc bạn may mắn nha
  10. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vào học Anh Văn mà đầu óc mình trống rỗng , lúc này tại sao mình không thể tập trung được để làm bất cứ chuyện gì , dù là chuyện đơn giản nhất .
    Bây giờ mình không biết phải tin vào cái gì đây nữa . Bạn bè , và cả gia đình nữa , mình cảm thấy chán nản vô cùng. Mình cần lắm 1 chỗ dựa tinh thần , 1 mái ấm gia đình . Mình biết những gì mình mong đợi là quá mơ hồ và có lẽ sẽ không bao giờ mình có được.
    Hôm ấy gặp T trên mạng, chưa nói được gì thì T bị rớt mạng, nhưng mình cứ nghĩ T vẫn còn trên đấy , chào hoài chẳng thấy trả lời mình mới viết cho T là:" H đợi T đã gần 20'' mà chẳng thấy T trả lời , tại sao vậy T? H không ngờ T .....". Chỉ 1 câu nói như vậy thôi mà hôm nay mình nhận được những lời trách móc của T :" Không ngờ là không ngờ cái gì hả H? Đến bao giờ H mới hết cái kiểu nói chuyện đó hả? Có biết cái cách nói chuyện phủ đầu làm cho người khác khó chịu lắm không ?" . Phủ đầu ư? T không bao giờ thông cảm và muốn hiểu mình , lúc nào cũng chỉ biết trách móc , muốn người khác phải hiểu cho mình mà chẳng bao giờ chịu ngồi lại nghe người ta giải thích . Mình không phải là người thích nghe những lời nói bóng bẩy , nhưng phải nghe những lời nói lạnh nhạt của T mình không thể chịu đựng được. Thái độ của T làm mình đau lòng quá , và cái cách sống bây giờ của T làm cho mình lo lắng lắm . Mình biết , T đang sống khác đi với những gì T muốn . Phải chăng vì mình mà T phải làm như thế ? T ơi , H không muốn T cứ tự dày vò mình như thế . Hãy sống thật với lòng mình đi T nhé, để cả H, cả T đều vui vẻ và có như thế H mới cảm thấy an lòng được . Hãy vì H 1 lần này đi nhé T!
    Gặp nhau đây nơi PT , ai có hay chăng đây lần cuối cùng....

Chia sẻ trang này