1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là lối thoát ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trieuhang2311, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gởi HC!
    C ơi , chiều nay gọi điện về cho Nội , chị hoàn toàn bất ngờ khi nghe cô 9 nói bây giờ em đang khổ lắm . C ơi , chị biết trước rồi em cũng sẽ ... nhưng không ai tin vào cảm nhận của chị hết. Em biết không, ngày cưới của em đó ( ngày 31/12/03 phải không em?) , ai cũng vui mừng khi nhìn thấy trên gương mặt em là những nụ cười thật hạnh phúc , còn riêng chị thì khác , chị cảm thấy bất an lắm vì nói thật, chị không tin chồng em là người có thể mang đến hạnh phúc cho em . Cũng không thể nói đó là 1 cuộc hôn nhân ép buộc vì chị biết , em yêu N nên mới bằng lòng làm vợ N mặc dù thời gian em và N biết nhau cũng chưa đầy 01 năm . Chị sợ lắm cái cảnh em về làm dâu, làm vợ người ta sẽ bị hất hủi , nhưng những gì chị sợ cũng đã đến . Ba Mẹ chồng thương yêu em có đủ để em tiếp tục sống 1 cách hạnh phúc không khi chồng em , người luôn kề cận bên em lại là 1 con người vô lương tâm như thế? Chị không thể hiểu được N đang muốn gì và tại sao lại có thái độ như thế ? Bây giờ ngồi đây viết cho em những dòng này mà chị thấy nghẹn ngào , chị thương em , thương cho cô 5 , dượng 5 , đứa em gái duy nhất của chị đã không được hạnh phúc , chị làm sao mà an lòng cho đuợc C ơi . Chỉ có 2 chị em gái nên ngày đưa em về bên chồng , chị đã lẳng lặng ra về không dám chào tạm biệt em , chị sợ mình khóc mất . Lên Tp, chị vẫn luôn hỏi Nội, hỏi các cô chú xem em sống dưới ấy như thế nào và khi nghe tin em đang sống rất hạnh phúc chị mừng lắm . Nhưng đến hôm nay thì chị biết đó chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo , chị buồn lắm C ạ . C ơi , bây giờ chị không thể gặp được em , cũng không thể giúp được em chuyện gì nhưng chị tin rằng N sẽ suy nghĩ về những việc N đã làm , tin chị đi C . Hãy cố gắng đi C nhé! Em là 1 người rất tốt và toàn vẹn . Chị là chị của em nhưng chị không thể làm được những gì mà em đã làm . Vả lại Ba Mẹ bên đó cũng rất thương em , rồi N sẽ thấy mình sai thôi C à.
    Đau đầu quá ! Lại thêm 1 nỗi buồn , biết bao giờ mình mới không còn căng thẳng nữa đây nhỉ? Cô 8 cũng gần đến ngày mổ Tim lần 2 , giữa chết _ sống chỉ cách nhau trong gang tấc , mình lo lắm vì nếu .......thì đứa em trai của mình sẽ ..........( mình lại suy nghĩ điên rồ mất rồi !) . Hi vọng ca mổ sẽ thành công , mình hồi hộp quá. Cô 8 biết không , bạn con đã có 3 người hiến máu cho cô 8 rồi đó. Con xúc động lắm và không biết phải trả ơn chị Nhung và em trai của chị Nhung , và Hậu như thế nào đây? Chị Nhung đã hết lòng vì con , vì gia đình mình mà con thì chưa làm được gì cho chị ấy . Ở Tp này , người lo lắng cho con và động viên con nhiều nhất chính là chị . Sau này nếu làm được gì , con sẽ làm hết sức để đền đáp cho chị . Bên con bạn bè đều tốt và hết lòng vì con đến nỗi 1 người chị ở trọ chung con đã nói :" Bé H may mắn lắm đó có biết không vì bạn của em ai cũng tốt với em và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ em " .
    Chiều nay đi dạy, nhận món tiền thù lao ít ỏi nhưng mình thấy vui vui vì học trò của mình tiến bộ hơn nhiều lắm và không còn dưới điểm Trung Bình nữa , thay vào đó là con số 8. Đó cũng là do sự cố gắng của học trò nữa .
    Một ngày lại qua đi ...........riêng nỗi buồn thì còn mãi ...........Mẹ ơi !
    Trong tình yêu nào ai biết ai luon chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối ................
  2. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    " Hãy vui lên . Mai là một ngày mới ! "
    Mỗi khi có chuyện gì buồn , hay vô vọng Tôi luôn tự nhủ mai là một ngày mới , biết đâu lại có những sự bất ngờ kỳ diệu nào đó .
    Cuộc sống còn rất nhiều sự thú vị mà bạn chưa khám phá ra . Đó cũng là một điều khiến cho cuộc sống này thêm màu hồng đấy .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  3. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    " Hãy vui lên . Mai là một ngày mới ! "
    Mỗi khi có chuyện gì buồn , hay vô vọng Tôi luôn tự nhủ mai là một ngày mới , biết đâu lại có những sự bất ngờ kỳ diệu nào đó .
    Cuộc sống còn rất nhiều sự thú vị mà bạn chưa khám phá ra . Đó cũng là một điều khiến cho cuộc sống này thêm màu hồng đấy .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  4. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    06/03/2004,
    Sáng nay về TN , cùng Đoan, Thường, Trâm, Hạnh, Hồng vào đám giỗ nhà Thiện Trung thật là vui . Không hiểu sao mỗi khi gặp Trung mình có cảm giác vui và có thể quên hết chuyện buồn ngay lúc đó . Với Trung, mình không có cái cảm giác xa lạ và ngại ngùng khi nói chuyện mà ngược lại mình rất tự nhiên . Có 1 người bạn vui tính như Thiện Trung thật là 1 điều tốt . Đoan thì muốn mình và Trung .... nhưng mình thì biết không thể được , đã là bạn gần như đã thân thiết thì làm sao có thể khác đi được chứ .
    Cách đây ít ngày lên Chat với Khánh Duy, mình đã không ngờ Duy là 1 con người sống quá lạnh nhạt và có những suy nghĩ thật là kì lạ . Hôm đó mình cho Duy địa chỉ để vào "Trái Tim Việt Nam Online" để Duy đọc được những gì mình viết về Duy và mong rằng sau khi đọc xong mình và Duy có thể cởi mở hơn vì mình không muốn mỗi lần nói chuyện là 1 cuộc cãi vả kịch liệt . Thế nhưng mình hoàn toàn bất ngờ khi Duy nói :" Những người vào đây an ủi bà là những người rỗi rảnh , rỗng tuếch, muốn làm "người lớn" để khuyên bảo kẻ khác , bà cứ sống với những người bạn ảo của bà đi , rồi xem họ làm được gì cho bà? Ngay cả Thục Đoan nữa, nó đã làm được gì cho bà ? Hay là nó chỉ góp phần làm cho mối quan hệ của bà và T thêm căng thẳng ? ........." . Mình thật không ngờ Duy nói chuyện với mình bằng giọng điệu đó , những người bạn ảo ư ? Không đâu Duy , chính những người đó đã giúp H rất nhiều về mặt tinh thần , như anh K( ID :khiemtr) , chị Hương ( ID : Loved) đó . Có lẽ Duy may mắn hơn H, được sống trong cảnh gia đình ấm êm , hạnh phúc thì làm sao Duy có thể hiểu được rằng , H cần những lời an ủi , thông cảm của họ biết dường nào . Và có lẽ , Duy chưa từng thông cảm cho nỗi buồn của bất cứ người bạn nào trong lớp . Trong cuộc sống , nếu ai cũng chỉ biết học , chỉ biết đến công việc và chỉ biết đến mình thì có vô vị quá không Duy ? Cần lắm chứ 1 tấm lòng, 1 sự chia sẻ từ những người bạn bên cạnh ta Duy ạ. Còn Duy cho những người lên đây viết bài là những người rảnh rỗi , là rỗng tuếch thì không đúng đâu nhé . Nếu rỗng tuếch như lời Duy nói thì làm sao người ta có thể viết ra những lời chân thật được hả Duy? Thôi , H không nói nữa , mất công Duy lại cho H thích làm "người lớn " để khuyên bảo kẻ khác nữa. Nhưng thôi , từ nay H và Duy đã trở thành 2 người chưa từng quen nhau rồi , H và Duy khác xa nhau nhiều quá , làm bạn chỉ cảm thấy mệt mỏi thêm thôi . Như thế sẽ nhẹ lòng Duy ạ . H cũng chúc cho tình bạn giữa Duy , Thường và T tốt đẹp !
    Trong tình yêu nào ai biết ai luon chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối ................
  5. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    06/03/2004,
    Sáng nay về TN , cùng Đoan, Thường, Trâm, Hạnh, Hồng vào đám giỗ nhà Thiện Trung thật là vui . Không hiểu sao mỗi khi gặp Trung mình có cảm giác vui và có thể quên hết chuyện buồn ngay lúc đó . Với Trung, mình không có cái cảm giác xa lạ và ngại ngùng khi nói chuyện mà ngược lại mình rất tự nhiên . Có 1 người bạn vui tính như Thiện Trung thật là 1 điều tốt . Đoan thì muốn mình và Trung .... nhưng mình thì biết không thể được , đã là bạn gần như đã thân thiết thì làm sao có thể khác đi được chứ .
    Cách đây ít ngày lên Chat với Khánh Duy, mình đã không ngờ Duy là 1 con người sống quá lạnh nhạt và có những suy nghĩ thật là kì lạ . Hôm đó mình cho Duy địa chỉ để vào "Trái Tim Việt Nam Online" để Duy đọc được những gì mình viết về Duy và mong rằng sau khi đọc xong mình và Duy có thể cởi mở hơn vì mình không muốn mỗi lần nói chuyện là 1 cuộc cãi vả kịch liệt . Thế nhưng mình hoàn toàn bất ngờ khi Duy nói :" Những người vào đây an ủi bà là những người rỗi rảnh , rỗng tuếch, muốn làm "người lớn" để khuyên bảo kẻ khác , bà cứ sống với những người bạn ảo của bà đi , rồi xem họ làm được gì cho bà? Ngay cả Thục Đoan nữa, nó đã làm được gì cho bà ? Hay là nó chỉ góp phần làm cho mối quan hệ của bà và T thêm căng thẳng ? ........." . Mình thật không ngờ Duy nói chuyện với mình bằng giọng điệu đó , những người bạn ảo ư ? Không đâu Duy , chính những người đó đã giúp H rất nhiều về mặt tinh thần , như anh K( ID :khiemtr) , chị Hương ( ID : Loved) đó . Có lẽ Duy may mắn hơn H, được sống trong cảnh gia đình ấm êm , hạnh phúc thì làm sao Duy có thể hiểu được rằng , H cần những lời an ủi , thông cảm của họ biết dường nào . Và có lẽ , Duy chưa từng thông cảm cho nỗi buồn của bất cứ người bạn nào trong lớp . Trong cuộc sống , nếu ai cũng chỉ biết học , chỉ biết đến công việc và chỉ biết đến mình thì có vô vị quá không Duy ? Cần lắm chứ 1 tấm lòng, 1 sự chia sẻ từ những người bạn bên cạnh ta Duy ạ. Còn Duy cho những người lên đây viết bài là những người rảnh rỗi , là rỗng tuếch thì không đúng đâu nhé . Nếu rỗng tuếch như lời Duy nói thì làm sao người ta có thể viết ra những lời chân thật được hả Duy? Thôi , H không nói nữa , mất công Duy lại cho H thích làm "người lớn " để khuyên bảo kẻ khác nữa. Nhưng thôi , từ nay H và Duy đã trở thành 2 người chưa từng quen nhau rồi , H và Duy khác xa nhau nhiều quá , làm bạn chỉ cảm thấy mệt mỏi thêm thôi . Như thế sẽ nhẹ lòng Duy ạ . H cũng chúc cho tình bạn giữa Duy , Thường và T tốt đẹp !
    Trong tình yêu nào ai biết ai luon chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối ................
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Chị buồn quá Hằng ơi! Nhìn cuộc sống chung quanh, nhìn thấy em, rồi lại nghĩ về chị. Có lẽ mình hơi giàu tình cảm, nên dễ bị hurt vì những điều mà nếu một người hời hợt thì sẽ ko cho là "vấn đề" gì cả. Chị cũng đang đau đầu với một số chuyện ko-giải-quyết -được của riêng chị. Nhiều lúc chị thựcc sự mệt mỏi và chỉ muốn buông xuôi hết tất cả thôi!
    Mật ngọt trên cành, anh ơi anh có thấy...
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Chị buồn quá Hằng ơi! Nhìn cuộc sống chung quanh, nhìn thấy em, rồi lại nghĩ về chị. Có lẽ mình hơi giàu tình cảm, nên dễ bị hurt vì những điều mà nếu một người hời hợt thì sẽ ko cho là "vấn đề" gì cả. Chị cũng đang đau đầu với một số chuyện ko-giải-quyết -được của riêng chị. Nhiều lúc chị thựcc sự mệt mỏi và chỉ muốn buông xuôi hết tất cả thôi!
    Mật ngọt trên cành, anh ơi anh có thấy...
  8. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Hằng thân,
    Mình nghĩ Hằng nên bỏ topic này đi, làm một topic khác để viết về những chuyện vui mà Hằng đã gặp đi. Hằng muốn thoát ra khỏi tình trạng hiện giờ, nhưng ngày nào cũng vào viết bài trong "đâu là lối thoát.." thì mình thấy không ổn lắm vì topic này chỉ gợi lại toàn những chuyện đau buồn thôi. Give yourself a fresh start, i think that could help you.
    Mình thấy mọi chuyện xảy ra trên đời này cũng đều giống như 2 mặt của một đồng xu thôi. Cùng một sự việc, nhưng nếu mình đứng từ những góc khác nhau sẽ cảm thấy nó khác nhau ngay. Vấn đề của Hằng bây giờ là Hằng có muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại không thôi. nếu Hằng thực sự mong điều đó, mình tin là Hằng sẽ thoát ra được. Mình chẳng giúp gì cho Hằng được, có chăng thì cũng chỉ làm Hằng vui lên được một lát thôi, sau đó thì đâu lại vào đấy cả . Thôi thì Hằng cố gắng lên nha. Thấy chưa, Hằng buồn quá, làm Loved cũng buồn theo rồi kìa .
  9. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Hằng thân,
    Mình nghĩ Hằng nên bỏ topic này đi, làm một topic khác để viết về những chuyện vui mà Hằng đã gặp đi. Hằng muốn thoát ra khỏi tình trạng hiện giờ, nhưng ngày nào cũng vào viết bài trong "đâu là lối thoát.." thì mình thấy không ổn lắm vì topic này chỉ gợi lại toàn những chuyện đau buồn thôi. Give yourself a fresh start, i think that could help you.
    Mình thấy mọi chuyện xảy ra trên đời này cũng đều giống như 2 mặt của một đồng xu thôi. Cùng một sự việc, nhưng nếu mình đứng từ những góc khác nhau sẽ cảm thấy nó khác nhau ngay. Vấn đề của Hằng bây giờ là Hằng có muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại không thôi. nếu Hằng thực sự mong điều đó, mình tin là Hằng sẽ thoát ra được. Mình chẳng giúp gì cho Hằng được, có chăng thì cũng chỉ làm Hằng vui lên được một lát thôi, sau đó thì đâu lại vào đấy cả . Thôi thì Hằng cố gắng lên nha. Thấy chưa, Hằng buồn quá, làm Loved cũng buồn theo rồi kìa .
  10. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xa cái diễn đàn này đã gần 2 năm rồi nhỉ?Mình đã thôi không viết về T, viết về những ngày tháng đau buồn khi nhận được lời khuyên của Khiêm.
    Giờ đây tâm trạng của mình mặc dù đã khá hơn trước rất nhiều nhưng trong lòng mình lúc nào cũng canh cánh 1 nỗi buồn. Ba mình đã từng nói :" Trời cao có mắt con ạ!". Nhưng mình thì thấy ngược lại. Bao nhiêu tai hoạ vẫn dồn cả vào mình. Tháng 5/2004 mình đã mất 1 chiếc xe gắn máy khi mua chưa đầy 01 tháng,rồi mất tiền, rồi tình cảm, rồi gia đình..., lúc đó mình hụt hẫng thật sự. Mình biết, 1 chiếc xe đối với 1 người giàu có thì chẳng đáng là bao nhưng đối với 1 đứa Sinh viên như mình thì quá lớn.Trong lúc đó, mình đã gặp 1 người, và mình biết người có thể mang lại nhiều niềm vui cho mình chính là anh ấy. Trong gần 2 năm nay, mọi buồn vui mình đều có anh bên cạnh .
    Ba anh ấy cũng đã qua đời khi anh còn nhỏ.Một mình Mẹ anh đã nuôi 7 người con khôn lớn, mình khâm phục Mẹ anh lắm. Mẹ anh cũng thương mình nhưng mình rất sợ có khi nào bên gia đình anh ấy nghĩ rằng bây giờ Mẹ mình đã mất, không có ai để dạy dỗ mình thì mình sẽ không phải là người con gái tốt không?

Chia sẻ trang này