1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là lối thoát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi z0_0z, 24/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cô dét không thân mến trước hết anh xin chia buồn với cô vì cuộc tình đứt gánh giữa đường.
    Lý do chia tay của cô ró như ban ngày: Chả thằng giai nào chịu được cái tính trẻ con của cô+sự thất thường của bọn gái.Cái mà bọn con trai nó chán nhất là sự thiếu nhất quán trong suy nghĩ và hành động của bọn con gái,hy vọng sau 4 năm cô sẽ rút ra được kết luận và kinh nghiệm để những thằng giai sau sẽ thấy tốt đẹp với cô.
    Cô muốn quên thằng giai cũ đi phải ko nhỉ?Làm sao quên được khi mà trong cô luôn dằn vặt đâu khổ,ko thôi nghí về nó vì cô luôn tự giận chính mình,dằn vặt không thôi về chuyện đó,cô sẽ luôn nghí đến nó thì quên làm sao đc....
    Cách duy nhất để quên đc nó(mặc dù khó lắm,anh đảm bảo nó sẽ theo cô trong suốt time dài nữa)là thôi tự dằn vặt mình nữa,bỏ qua chuyện đó,hãy nghĩ là nó đã là chuyện quá khứ,đừng tự đổ lỗi cho mình nữa,dành thời gian cho các hoạt động giải trí,các hoạt động có tính cộng đồng cao(hội họp,hát hò,chơi bời ngủ nghỉ,anh mà thất tình thì cứ 1 tháng liền với cường độ 3ngày/tuần chơi bời hát hò thì khoảng 1 tháng sau là anh hồi)chọn một công việc mang tính đầu óc tí(Ngân hàng,các BQL DA,kế toán....)để nó ko còn nhiều thời gian suy nghĩ,thời gian đầu cô làm việc cất lực cho anh(1 năm đi cho máu),để khi cô về tới nhà,cơm nứoc tắm táp xong thì cô cũng lăn ra ngủ,ko kịp suy nghí.Giao lưu,chơi bời với bọn giai khác liên tục để tìm ra ý nghía mới của bọn giai,đừng có nghĩ: con cá mất đi là con cá to nhé,coi nó là con tép cho anh.
    Tạm thời anh chỉ nghí đc đến đó thôi,nếu nghí ra anh sẽ post tiếp cho cô.Chúc cô mau lành bệnh,thân ái và quyết thằng
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thật ra nếu thằng ku kia còn tình cảm với bạn thì ko cư xử vậy đâu. Sure đấy. Chẳng wa nó cũng chán sẵn và nhân cơ hội chuồn luôn thôi, chứ yêu nhau thật lòng thì lỗi lầm dù trẻ con hay người lớn cũng chẳng có ý nghĩa gì.
    Think about it.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em cũng nghĩ lúc đấy anh ấy cũng chẳng còn nhiều tình cảm nữa nên mới dễ dàng đồng ý mà ko lời thắc mắc nào như thế.
    Mà kể ra anh ta cũng ác nhỉ, sao lại có thái độ im lặng kiểu khủng bố con nhà người ta thế chứ. Nếu anh ấy nói thẳng thắn rõ ràng thì chắc chị sẽ ko dằn vặt nhiều như bây h.
    Chị đừng tự làm khổ mình nữa, anh ấy cũng có tình yêu khác rồi, đừng dành tâm trí cho những điều vô nghĩa nữa. Anh ấy chỉ là người yêu cũ của chị thôi, ngoài ra chẳng là gì cả.
    Delete khẩn cấp, bằng cách nào phù hợp với chị ý
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bạn được nói thêm về 2 cái dòng vàng vàng ở trên nhé:
    Thứ nhất, N của bạn nói rằng "không có gì phải phàn nàn cả, mọi thứ đều quá tốt đẹp" có lẽ không phải là một điều hay đâu. Bạn cũng biết rằng trong cuộc sống không có điều gì là hoàn hảo cả. Theo tôi, N nói vậy nghĩa là N rất yêu bạn. N không muốn bạn phải lo lắng về điều gì nên nói với bạn như thế để bạn yên lòng. Vậy mà...
    Thứ 2, lần bạn về nước vừa rồi đã không thể gặp trực tiếp N mà 2 người chỉ có vỏn vẹn 5 phút nói chuyện điện thoại với nhau thì mọi chuyện vẫn cứ "dậm chân tại chỗ" thế cũng không có gì lạ. Điều tôi muốn nhấn mạnh là bạn nên gặp trực tiếp và mạnh dạn nói những gì cần nói. Cần phải trực tiếp gặp N bạn à.
    Mong N sẽ nghĩ lại và sớm quay về với bạn!
    Được imissum sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 25/08/2006
  5. z0_0z

    z0_0z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    @ Tvinh: thanks những lời khuyên của anh, tiê''c là những biện pha''p mà anh no''i, em đã và đang làm trong 4 năm nay rồi
    Được z0_0z sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 26/08/2006
  6. z0_0z

    z0_0z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    gặp trực tiê''p N để no''i rõ những gì trong lòng bâ''y lâu nay chi''nh là li'' do chi''nh để mình về Vn, nhưng co'' thể làm gì được khi N cô'' tình tra''nh mặt , ko muô''n gặp mình
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chẹp, gặp gỡ bày tỏ gì nữa. Anh ta có yêu chị nữa đâu cơ chứ
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    N đã cố tình tránh mặt rồi mà chị vẫn còn tơ tưởng cái nỗi gì, rồi trong mắt N chị sẽ dần biến thành con đỉa mất
  9. z0_0z

    z0_0z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sợ mình biê''n thành thư'' mà người ta cha''n ghe''t, nên sau khi ve lai My, tôi đã vư''t bỏ mọi thứ thuộc về quá khứ và hứa với lòng mình sẽ ko bao giờ liên lạc vơ''i N nữa, và 1 năm trôi qua, li'' tri'' giu''p tôi làm được điều đo'', nhưng tra''i tim tôi thì vẫn ko thể mở lòng cho bâ''t kỳ ai kha''c.
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đừng có bi quan thế chứ, chưa mở lòng là vì chưa có chìa khoá thích hợp thôi, nhất định sẽ có ngày chị nghĩ khác đi. Cái này phải có time chứ ko vội được, với người này có thể nhanh, người kia có thể lâu ... Có thể là 4 năm nữa... ... hoặc lâu hơn 1 chút ... Cảm giác từ trước đến nay chỉ là hối tiếc thôi, nay hắn ta đã chán chị lắm rồi, tránh chị như tránh tà >>> hắn ta ko còn là của chị 1 chút nào nữa >>> ko fải của mình thì đừng tiếc.
    ôi trời ơi bọn con trai thật đáng ghét

Chia sẻ trang này