1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÂU LÀ MỘT NỬA CỦA TÔI?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhtanxua, 14/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haihien05

    haihien05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Xin ...chào !
    Thôi không gọi là bà chị nữa.
    nghe bên ấy kể chuyện thấy thương quá à. Đng định vô đất SG làm ăn xem có tốt hơn Hn không . Hiện nay đang có mấy ông bạn đang ngụ cư ở đất SG .
    Khi nào vô mà được gặp bên ấy thì chắc phải vui và mừng lắm đây.
    Anh em ở trên diễn đàn đừng khuyên tôi ở lại Hn nghe. Tôi cũng yêu SG lắm.
    Tôi đã học xong đâu vào đấy cả rồi, nhưng vẫn còn phải học nhiều nhưng muốn họpc tiếp thì phải đi làm vì bây giờ bố mẹ không cấp lương như ngày xưa nữa.
    Đang muốn vào SG quá à.
    SG ơi, hãy đợi anh nhé !

  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Có thể là một ai đó hoặc có thể chẳng là ai . Nhưng chắc chắn không phải là tôi ! Chúc bạn sớm tìm được một nửa của mình . Thật khó mà cũng thật dễ . Có thể rất sớm nhưng cũng có thể không bao giờ .
  3. minhtanxua

    minhtanxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    -Haihien05 à, nhỏ hơn tui thì phải gọi là chị đấy nhé! Tui không có ý định sánh đôi với người nhỏ hơn mình đâu bạn, chẳng giống ai hết! Và người phản đối đầu tiên là ba má yêu quý của tui đấy!
    -Cảm ơn vuthanhminh đã chia sẻ...Hihihi... Nhìn cái hình đại diện của bạn tui thấy giống một ông đồ trẻ ham dzui giữa làng Quan Họ quá à! Hic, tui không ham "rất sớm" đâu! Phàm cái gì nhanh đến thì cũng nhanh mất, nhưng mà nếu "không bao giờ" thì đúng là buồn quá! Buồn nhất là khi gặp lại người thân... "Sao con gái, khi nào thì cho cô/bác/chú/dì/cậu/mợ/... uống rượu mừng?". Hic, thiệt là khổ, chỉ muốn trốn trong nhà. Rút kinh nghiệm, mai mốt, khi đã trở thành những ông bà già, mọi người đừng có hỏi đám cháu của mình câu đó nhé, khổ thân tụi nhỏ!!!
    Ly bia hay ...nước mía vậy? Nước mía thì uống, bia thì không biết uống đâu nhé!
    Có lẽ phải đợi đến vạn nghìn năm nữa
    Khi con người tan đi và tình yêu cũng không còn
    Mình sẽ gặp nhau như bầu trời-mặt đất
    Bên nhau mà không hiểu vì sao!
    (VÀ CŨNG KHÔNG BIẾT BÊN NHAU ĐỂ LÀM GÌ LUÔN!!!!!)

    Ôi hôm nay mình ...điên nặng rồi, viết mấy câu nhảm nhí hết biết, nhảm nhí đến cười không nổi thế này!
    Được minhtanxua sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 16/02/2005
  4. kyson

    kyson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thương cô em quá, nếu hết thời hạn mà không lấy chồng thì " em đi về đâu hỡi em " ? anh bày cho cô em 1 kế này nhé, đảm bảo có ít nhất 1 trung đội sẽ ra đi với em : post ảnh của em lên đây ngay ( nhớ là ảnh nghệ thuật nhé ), kèm theo là thông tin thu nhập hàng tháng, khi cá đã cắn câu thì lúc đó cô em tha hồ mà lựa chọn nhể, biết đâu Anh cũng là 1 nạn nhân. . Còn cứ ngồi mà hu hu... thì mệt lắm, một nửa của em dang đi cafe với một nửa khác rồi.
    .............
    Em hỡi cho tôi hỏi một điều
    Tình em tựa buộc một chân hươu
    Ngày nay đâu có còn cảnh chợ
    Em bán thân em tựa thân Kiều.
  5. kexinh

    kexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm 1 nửa của riêng tôi
    Nhưng tìm hoài đến bao giờ chẳng thấy
    Một nửa của tôi ơi, anh là ai vậy?
    Sao để tìm ,để tìm mãi tên anh
    Trời dần buông thành phố vào đêm
    Hoa cỏ đường mây từng đôi chim ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ ko hề biết
    Nửa của riêng mình hay nửa của riêng ai
    Tôi đi tìm anh tôi đã đi tìm
    Và có lẽ suốt đời ko tìm thấy
    Nếu ko anh tôi đành sống vậy
    Ko nhận ai làm nửa của riêng mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều khi lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nào phải của mình đâu
    Ko phải nửa của mình chẳng phải nửa của nhau
    Thì Thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai khi tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm anh ,tôi đã đi tìm
    Và có lẽ suốt đời đâu đó
    Anh cũng tìm tôi nhưng thế đó
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bạn minhtanxua bị ba mẹ gia hạn dữ thế (hơi giống bố mẹ mình- nhưng mình hơn bạn những 2 tuổi nên còn bị ép ghê hơn nhiều). Đừng vội bạn ạ, cái gì đến sẽ đến và mình tin rằng bạn sẽ tìm được một nửa đích thực của mình thôi. Có thể ngay trên mạng này -một không gian ảo- bạn vẫn tìm được một nửa của mình đấy. Mạng là ảo nhưng người là thật mà bạn.
    Chúc bạn sớm tìm được một nửa của mình nhé.
  7. civilcivil

    civilcivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  8. minhtanxua

    minhtanxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến tất cả các bạn,
    Cảm ơn bạn bè đã vào đây chia sẻ với minhtanxua. Có một vài bạn pm, một vài bạn gửi thư qua email, minhtanxua đã đọc, tuy chưa kịp hồi âm nhưng cũng cảm thấy xúc động trước sự quan tâm của các bạn, cả bạn nam lẫn bạn nữ.
    Nhưng cũng có một số thư làm minhtanxua hơi băn khoăn suy nghĩ..., nhất là khi có bạn đề nghị...hơi đột ngột, dù là những đề nghị chính đáng nhưng quả thật là nó đột ngột quá đối với mình.
    Thật ra khi lớn lên, đa số chúng ta đều mong muốn gặp được người bạn tâm đồng ý hợp, nhưng điều đó không có nghĩa là khi hai người khác phái cùng mong muốn có được hạnh phúc nghĩa là họ chắc chắn sẽ đi chung con đường đời. Nếu đơn giản như thế thì thế gian này đâu có lắm người một mình như ...minhtanxua, hihi.
    Có nghĩa là, một người yêu, trước tiên phải là người bạn.
    Và minhtanxua mong ước tìm gặp được những người bạn nơi đây. Chỉ dám nghĩ đến đó mà thôi...
    Bạn biết không, mình thích bạn gửi tin trò chuyện với mình trên topic này để tất cả mọi người cùng đọc, vì minhtanxua chỉ là một người, nhưng những bạn gái sinh năm 1979 hoặc đồng trang lứa 7X vẫn chưa gặp một nửa của mình ở box Làm quen này hẳn là không chỉ duy nhất như mình. Vì vậy, biết đâu bạn post bài ở ĐÂU LÀ MỘT NỬA CỦA TÔI nhưng lại gặp được một nửa của mình là....một cô gái khác!!!!
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    không phải bia , càng không phải nước mía .. Nước Lá NGón , Đặc sản dân tộc đấy !
  10. hpt7vn

    hpt7vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    sao còn nhiều kẻ cô đơn wá vậy ta!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này