1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là nỗi trăn trở cho cha mẹ?

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi vyvybmt, 02/08/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyvybmt

    vyvybmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2015
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đâu là nỗi trăn trở cho cha mẹ?

    Khi đã là những người làm cha, làm mẹ, khi đã mang trên vai sức nặng về vấn đề nuôi con lớn, dạy con khôn, chắc hẳn tất cả các bậc cha mẹ đều thấy được rằng, nỗi trăn trở về vấn đề này thực sự là một điều vô cùng khó khăn.

    Đứng trước những yêu cầu của cuộc sống hiện đại, đứng trước guồng quay của cuộc sống nhanh với sự đòi hỏi không ngừng nghỉ của xã hội, ngay từ nhỏ, trẻ đã được yêu cầu phải có nhiều điều hơn thế. Trẻ như cần phải đọc nhanh hơn, phải viết đẹp hơn và phải đáp ứng được những gì xã hội cho là ngoan, là giỏi.

    Tuy nhiên, liệu các bậc cha mẹ đang quên dần đi, đâu mới thực sự là thứ con cần? Liệu đó có phải là những niềm vui, là những tiếng cười vang nơi khu vui chơi, là những buổi tối bên cha mẹ bên những trò chơi độc đáo, là những kỷ niệm của cả một tuổi thơ con?

    Đã bao lâu rồi gia đình bạn chưa có những dịp vui chơi cùng nhau? Đã bao lâu rồi các nhịp sống hối hả nơi thị thành cuốn bạn đi vào công việc mà quên mất một lần cho con đến với khu vui chơi trẻ em?

    Hãy để con được tự do vui chơi, cho con thoải mái vui cười, giúp con có được nhiều điều bổ ích hơn trong cuộc sống. Điều gì cũng sẽ dần phải đổi thay theo hướng tích cực hơn, khu vui chơi trẻ em cũng ngày càng biến đổi để đáp ứng được nhu cầu đặt ra của mẹ cha. Và hãy thử đến với nơi đây một lần nữa, để chợt nhật ra mình cũng từng có một tuổi thơ đẹp đến vậy.

    Kidsplay tin rằng, với tình yêu thương mà các bậc cha mẹ dành cho con cái của mình, chút thời gian cuối tuần hay đơn giản là giây phút mà gia đình bên nhau mới thực sự là điều quý giá. Kidsplay mong rằng, những điều mà Kidsplay đang làm cho các con sẽ là điều tuyệt vời nhất cho một tuổi thơ đầy những tiếng cười, đầy những niềm vui.

Chia sẻ trang này