1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là thật? đâu là giả?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi doankhuc, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doankhuc

    doankhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đâu là thật? đâu là giả?

    Em chả biết cái vấn đề của em nên để ở mục nào, sang mấy box kia thì thấy toàn đám đạo đức giả, chán, vào đây nhờ các mod để xin chỉ giáo...Em nói trước bác nào nghĩ mình đạo đức đầy người thì đừng vào đây đọc, sang chỗ khác cho trong sạch nhé. Em không welcome đám vắt mũi chưa sạch, đời chưa trải, mở miệng là sách vở lý thuyết .....
    Ngoài xã hội em là người tử tế, đàng hoàng, chỉ có điều quan niệm tình cảm của em thì hình như hơi... thoáng. Em nghĩ thế....
    Người yêu mới của em (8 tháng nay) tỏ ra đào hoa, nghe nói tình trường dày dạn và có thâm niên lắm, thỉnh thoảng qua câu chuyện em đoán lờ mờ danh sách thử nghiệm cũng tới 5x...
    Thế nhưng, mấy lần đầu khi xxx với em thấy nhiều lúng túng, nhất là khi đổi kiểu.....theo trực giác của em thì em lại cảm thấy đồng chí ấy không phải người trăng hoa trai gái nên em cũng tin tưởng đáp lại. Xác định rõ ràng là làm bạn, làm người tình, người tri kỷ nhưng không ràng buộc lẫn nhau cho khỏi nhọc lòng, nên khi đối tác dò hỏi về quá khứ của em, em cũng chả giấu diếm, em kể....hỏi tới đâu em kể tới đó....đối tác lại suy nghĩ , hờn giận.
    Một lần hỏi em "đã ngủ với bao nhiêu người", em xòe tay đếm....trả lời " tám".
    Thấy im lặng. Em hỏi lại: " sao, sợ à?"
    Trả lời: " cũng hơi sợ" ........
    Mấy hôm sau em dò được blog của đối tác ( blog riêng, không public), đọc thấy đối tác mỉa mai: " con số 8????thật kinh khủng....đàn bà???"
    Em giật mình chả lẽ như thế là xấu xa lắm??? Đúng là em từng ngủ với 8 người, từng xxx với 6 người trong số đó:
    anh 1 ( chồng T1) thì cứ như đào được vàng, khai thác hết công suất, em hãi quá, chạy...
    anh 2: cao thủ về nghệ thuật xxx, nhưng giữa chừng đổi tính, ghen hơn hoạn thư, em khiếp quá, chạy.....
    anh 3: yêu em đến nỗi....có con với người yêu cũ trong khi đang sống với em. Đêm nằm ngủ mà ĐT của anh bị nhắn tin nhoay nhoáy : " anh ở đâu sao chưa về nhà, họ hàng tới chúc tân hôn toàn ba mẹ phải tiếp?" . Thế nghĩa là EM BỊ ĐÁ ĐÍT thê thảm đấy ạ
    anh 4: ...vừa dài, vừa vẹo, nói chung là đủ tiêu chuẩn như các bác trên diễn đàn bình luận, nhưng mà toàn " chưa đi chợ đã hết tiền" . Em nản nên đánh tháo....
    anh 5: nhà, xe, địa vị....hàng đỉnh. Nhìn phong độ bên ngoài còn " đỉnh " hơn....thế nhưng anh lại mang cả cái phong độ ấy vào phòng ngủ, nghĩa là muốn em làm Oshin phục vụ theo lệnh " ông chủ" . Em cám cảnh, biến luôn, bốc hơi luôn .....
    anh 6: là ĐỐI TÁC mà em đang nhắc tới đấy ạ...
    Em chả còn tin và trông chờ váo cái gọi là " hòa hợp" hay " hy sinh" trong tình yêu, nên cảnh giác gạt nó ra khỏi đầu, em chọn bài thỏa thuận , hợp đồng trước cho khỏi rườm rà thế mà vẫn không tránh khỏi đổ bể....
    Chán, chả nhẽ đi tu? mà cỡ em thì có mà tu hú.....vì em cũng cần đàn ông như họ cần đàn bà vậy. Có lẽ em nên giấu nhẹm mọi chuyện cũ và ra vẻ đáng thương thì tốt hơn không các bác?
  2. doankhuc

    doankhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao? tin hay không thì ảnh hưởng gì đến người khác mà phải phát biểu thế? " biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe" còn thích tỏ ra trong trắng ngây thơ thì về nhà mà nằm lòng mẹ nghe kể chuyện cổ tích...còn thích nâng giá " hàng" thì copy trang này lại mang về, sau này đưa cho anh yêu mà chứng minh mình mới là đồ xịn, đồ tốt....đừng vào đây nữa kẻo "choáng"
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ thật nhưng mà quá thô. Không biết chị đã bao nhiêu tuổi nhưng phải công nhận là về cái khoản XXX thì chị thuộc tuýp người tương đối thoáng. Kế đến là hình như chị chỉ cần một người tình thì đúng hơn là một người để yêu thương và chăm sóc, có lẽ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chị biết được thế nào là tình yêu cả.
    Đã bao giờ chị thấy nhớ thương đến nao lòng một ai đó chưa? Đã có bao giờ chị cảm thấy mình quá trơ trọi và cần một chỗ dựa vững vàng chưa? (Chắc chắn là chưa rồi)
    ******** chỉ là một trong vô vàn những cái ham muốn của đời thường, còn rất nhiều thứ quan trọng hơn điều đó chị ạ, hạnh phúc đích thực là có một cuộc sống vui vẻ và thoải mái bên những người thân yêu. Chỉ đến khi nào chị nhận ra rằng giúp cho một ai đó được ăn một bữa cơm ngon, được uống một cốc nước mát, được ngủ một giấc thật say, được mặc một bộ quần áo thật tề chỉnh, luôn mạnh khoẻ........ khi đó là chị biết thế nào là yêu thương.
    Có thể chị sẽ cười khẩy tôi là một thằng đạo đức giả, tôi không quan tâm, nhưng tôi hi vọng những gì mình nói ra có thể khiến chị có cái nhìn khác đi, những cái xấu xa không cần phải giấu nhưng phải làm sao để người khác có thể hiểu và thông cảm với mình và mình không cần phải cảm thấy bứt rứt vì điều đó. Good luck !
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Có chí khí ,cứ thế mà làm
    mình sống cho mình ,thích gì thì làm nấy
    ai vướng bận đá đít ra đường thôi
    về phần sau thì giấu đi ,kể lể làm gì kể cả chồng
    Cứ tâm sự trước "Anh ạ ,bạn bè em hay hỏi NY nhiều ..hix...em là con gái , "nhấn mạnh nữa" LÀ PHỤ NỮ ..nhưng em thấy cái trò hỏi han linh tinh nó cứ nhỏ nhen thế nào ý ..he he he
  5. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Iem hỏi khí không phải ợ, xế mỗi cái dzàng dzàng là 1 đối tượng khác nhau phải không ợ?
  6. fuzzy

    fuzzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lần này ĐỐI TÁC sẽ bỏ chị chứ ko phải do chị cám cảnh mà bỏ người ta. Bà chị hợp làm người tình hơn là một người vợ, do đó ai mún lấy vợ sẽ không lấy bà chị.
    Dù sao những tâm sự của bà chị rất thật, rất CON người. Theo em là bà chị cứ sống như thế đi, không phải đi tu làm gì, vì chắc chắn là không hợp với con người bà chị. Kiếm thằng con rồi cứ sống như thế, chồng con làm gì mệt xác, chị nhể
  7. quangkham

    quangkham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ cũng là bình thường thôi em ah, con gái cũng cần được hưởng hạnh phúc trong ********, chắc tại em tìm chưa đươc người thích hợp với em thôi. Em đừng lo lắng nhé.
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Dùng nick mới để diễn tả cái gọi là cuộc sống ******** của mình, liệu chăng như thế là bạn có thật lòng muốn nghe ý kiến của mọi người? Bạn không ngần ngại kể lại chuyện đã quan hệ với bao nhiêu người và nói rằng không cần những ý kiến mang tính đạo đức giả. Thế chắc rằng những ý kiến mà theo bạn là thật thì cũng cần phải dùng một nick mới để phát biểu nhỉ.
    Đúng là zai với gái bây giờ bình đẳng quá, không ràng buộc, không tình yêu cũng có thể xxx được. Những người mà bạn liệt kê ra chỉ có thể là người tình của bạn, vì bạn chỉ nói đến khía cạnh ******** của họ. Mà những mối quan hệ không có tình cảm là nền tảng thì không thể lâu dài được. Nó chấm dứt cũng là tự nhiên thôi. Nên tôi cũng không hiểu bạn kêu than gì?
    Đã không suy nghĩ khi kể hết chuyện cũ cho người mới, chắc cũng phải nghĩ đến tất cả các thái độ của người ấy khi nghe chứ nhỉ? Đã hợp đồng rồi, đã thoả thuận rồi thì sao còn lăn tăn chuyện nó để tâm hay không? Những mối quan hệ thế này, chỉ có 1 lời khuyên nho nhỏ thôi. Đừng bao giờ yêu khi không ràng buộc nhau, nói hơi thô nhưng chỉ nên để nó đơn thuần là ********. Kiểm soát mối quan hệ đấy bằng việc ở vào thế chủ động, có nghĩa là ******** đến nỗi nó không thể dứt ra được. Còn cuộc sống riêng tư của ai người nấy lo, chúng mình chỉ gặp nhau trên giường thôi (kiểu này mốt đấy ). Hãy nhớ rằng các mối quan hệ đã bắt đầu bằng ******** thì rất ít khi dẫn đến tình yêu
  9. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn bình thường, mỗi người mỗi quan niện về hạnh phúc .....
  10. trom_via

    trom_via Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngủ với ai thì ngủ, nhưng con gái nó khác con trai ở chỗ nhẹ nhàng, kín đáo hơn em gái ơi. Anh nghĩ là có những người ở đây khen em sống thật với cảm xúc, nhưng bảo họ yêu em thì chắc chả ai muốn đâu.
    Mong em sẽ được ngủ với 1 người tuyệt vời đến cuối đời nhé.
    Ký tên: chị Thanh Tâm...
    http://360.yahoo.com/fengjunxing
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này