1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là thật? đâu là giả?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi doankhuc, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    oài , đàn ông nào chả giống nhau , tham lam + hơi ích kỷ , nên tốt nhứt đừng nói thật quá , mình cũng ruý kinh nghiệm về sau có vợ cũng k hỏi chuyên " xưa kia " và cũng k " khoe " chuyện " xưa kia với vợ nói chung cài rì nói ra mà làm mọi việc tốt đẹp hơn thì hãy nói , những chuyện nói ra chỉ làm " nghi ngò , ghen tuông , hay chán nản " thì tốt nhứt đừng nói
  2. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mẫu phụ nữ mà mình thích Khi yêu là yêu hết mình ko cần biết hậu quả sau này ra sao! thích thì yêu còn khi đã chán ko phải níu kéo làm gì! chúc bạn sớm gặp người nghĩ thoáng như mình
  3. regresa_a_mi

    regresa_a_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ko có bình luận về quan niệm sống của bạn, mỗi người một cách sống, sao cho mình thấy thoải mái, hạnh phúc là được. Nhưng qua câu chuyện của bạn thì có thể thấy bạn quá dễ dãi hay vội vàng trong chuyện chọn đối tác. Sao bạn ko bắt đầu lại bằng cách tìm hiểu, có tình cảm một cách nghiêm túc và sâu sắc với một người ???
  4. le_viet_anh

    le_viet_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người một quan điểm sống, một cách nghĩ . Nhưng vào cái thời mà Ếch Nhái nhảy đầy đường thế này thì ai mà chẳng ghê chẳng sợ, có phải đi chơi **** đâu mà còn biết đề phòng . Goodluck!
  5. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Nồi nào úp vuông nấy thôi :).
  6. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chả care mí cái chuyện này. Quan trọng là partner sống hợp với mình thôi, chứ lôi quá khứ ra đong đếm thì cũng mệt lắm.
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Thực sự ko hiểu em muốn gì???
    Em bỉu post bài bên kia toàn gặp bọn đạo đức giả nên anh cũng nói thẳng: Gái như em tụi anh ngoài đời gọi là "hàng" em ạ, vì chỉ để ngủ mà thôi, tri kỷ cái j mà em lắm tri kỷ thế?? hy sinh gì mà hy sinh cho nhiều giai thế???
    Còn cái chuyện ku kia có viết về em trong blog như thế chả có gì ngạc nhiên??? chả nhẽ em muốn hắn đặt em lên bàn thờ như thờ trinh nữ sao?? ít nhất anh thấy hắn cũng ko để public cơ mà, cũng giống như em nghĩ về thằng khác và viết lên đây chứ có khác đek j đâu?
    Thằng ku nào ngủ với em thì cũng nên sợ: sợ nhiễm bệnh lây qua đường TD. Thằng bạn anh có 1 câu đúc kết khi ngủ với mấy em giống em là: Đam mê và An toàn
    Em chon giải pháp thoả thuận trước là hay đấy, nhưng điều kiện để đàm phán là partner coi em như người yêu, là tri kỷ, là vợ tương lai là hơi khó em ạ, anh nghĩ chỉ là nên gói gọn 1 điều kiện: Ngủ an toàn
    Đàn ông cũng có nhu cầu như đàn bà==> cái này em đúng, nhưng thật đáng buồn là xã hội đang còn nhiều bất công mà ánh sáng của Đảng chưa chiếu tới là đàn ông còn nhiều phương án để thoả mãn rồi vẫn có gái ngoan để cưới nếu trai đó hoành tá tràng 1 tíBuồn vậy đấy em ạ, phải chịu thôi
    Giấu nhẹm mọi chiện hả? cũng được em ạ, có nhiều cô gái chọn cách này. anh ko có ý kiến gì cả, chỉ chúc em gặp Gà, nhưng để Gà phát hiện ra thì phản ứng của nó khó lường hậu quả lắm
    Cuối cùng: rất ghét loại gái như em(sozi nhé), đã thik ngồi trên môi dư luận để tự do TD rồi thì còn kêu la cái gì nữa, chắc em nhìn cũng được nên kiếm giai để ngủ cũng đơn giản, nhưng kiếm 1 thăng yêu thương em anh nghĩ là hơi khó vì phụ nữ như em cũng hiếm, đàn ông chấp nhận em như thế ở VN bi h cũng hơi khó kiếm, trừ mấy thằng già
  8. cucghetMOD

    cucghetMOD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nghe em này kể cứ như là câu truyện vào đời của một **** ấy...từ trao thân gửi phận dần đến buông thả....Đúng là một kiếp ngừoi...Namô
  9. k0tentuoi

    k0tentuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Con hàng này muốn cái j ở đây nhỉ? Nhận xét về người yêu chỉ thấy nói về mỗi khả năng ********. Thằng thì yếu, thằng thì thô bạo trên giường... Chắc cần tuyển một thằng ngon lành đáp ứng nhu cầu ******** cho em hả! ^^ Tởm vl! Chơi hàng luôn thì thằng nào cũng lo vấn đề an toàn cho mình, còn chơi với cái con loại thế này lại cứ tưởng con nhà lành, rau sạch roài chết vì thiếu hiểu biết mất
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bây giờ xã hội Việt Nam còn đang tranh cãi bị người yêu chuyện mất trinh với chỉ 1 ông người yêu cũ, thằng giai ( Việt Nam) mà biết em xxx với 6 chú lận thì đúng là anh ko tưởng tưởng tượng nổi cái cảm nghĩ của nó như thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này