1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là thật? đâu là giả?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi doankhuc, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cucghetMOD

    cucghetMOD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bó CHYM.com chỉ một cách để không bình phẩm là lock topic thôi...đã là diễn đàn thì ai chả phat biểu, ...!
    Mà xin tra lời câu hỏi của chủ topic: Đâu là thật , đâu là giả? Thật ở đây là đàn ông muốn lên giường, còn giả là họ đang cố yêu thôi...còn cứoi thì 95% nghĩ là NEVER
    Được cucghetMOD sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 30/07/2007
  2. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic à em bao nhiêu tuổi thế ? Một cô gái cá tính, hoạt bát, tư tưởng thoáng, có lối sống hiện đại, lại có nhu cầu đàn ông mạnh mẽ như em thì rất nhiều đàn ông gặp là thích rồi. Đấy là chưa biết em có xinh không, học thức thế nào, kiếm tiền ra làm sao ???

    Có điều tình trường của em nó hơi bị ..... dài. Em biết đấy đọc chuyện dài nó vất vả, mất nhiều thời gian như thế nào. Dài như truyện của em thì thích hợp để kể ở trên này thôi chứ ai lại đi kể cho người yêu. Choáng là còn may, chứ ông nào yếu tim lại ngất trên đường về thì mệt lắm.
    Nói tóm lại chả ông nào lại muốn có người yêu hay vợ từng trải như thế. Nên con số 6 em có thể đếm nhầm thành 2 hay 1 càng tốt cho các ông đỡ choáng váng.
    Cũng có 1 cô gái gần giống em kể chuyện của mình ở ttvnol này :
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/900238/trang-1.ttvn
    Giá như tất cả các cô gái đều như thế này thì tốt biết mấy.CHÚC VUI VẺ.
    [​IMG]
    Được goctre sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 30/07/2007
  3. khoinguyenvn

    khoinguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy em này phản pháo cũng ác. Không biết em có hiểu những gì anh nói không, mà cháu zai nào làm mod xoá rồi, anh viết lại:
    Em này thuộc dạng dâm dật học, lấy ******** làm xuất phát điểm cho tình yêu. Trong khi, đại đa số người Việt mình coi ******** là sự thăng hoa cho tình yêu. Vì vậy, khi nghe những lời em nói, zai sẽ chỉ coi em như món rau sạch, mà đã chắc có được phun thuốc trừ sâu hay không.
    Nói thêm cho em nghe này, được giáo dục tốt và nhận thức tốt sẽ quyết định tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc ở mức độ nào. Anh trả lời rõ cho em: Anh đã từng ******** với người anh yêu 5 lần trong ngày, nhưng anh vẫn có thể nhịn được ròng rã mấy tháng. Vấn đề cốt lõi vẫn là ở mình.

    Được khoinguyenvn sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 30/07/2007
  4. satgaidep

    satgaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có câu này: chúc em tìm được người yêu, người tình, người tri kỷ để có thể tâm sự,v,v,v và xxx cho đến cuối cuộc đời (câu này chúc cả cho cái em là huongduck nữa)
    P/s: Nhân đây cho gửi lời chia buồn tới con gà tương lai của các em, có lẽ kiếp trứoc cu này phải tội nặng nên kiếp này gặp các em để chịu đọa
  5. skyman72

    skyman72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương!
    Suy nghĩ thoáng đãng, dũng cảm khi nói ra, ko phải em gái nào cũng làm đc.Nhưng lỗi ở chỗ là nói ko đúng người, đúng lúc....
    Zai Việt đa phần ssốc khi nghe em nói câu :Một lần hỏi em "đã ngủ với bao nhiêu người", em xòe tay đếm....trả lời " tám".
    Tất nhiên là em có quyền nói ra những suy nghĩ, quan điểm của mình, hướng tới sự hoàn hảo theo quan điểm của em: e rằng khó đấy...!!!!!!!!!!
    Nếu là anh, chỉ đáp ứng đc cho em khoảng 7 phần...hêh
    Em đã ngủ với ai ko ccần biết, miễn là đừng have sẽ với anh lại nghĩ hoặc so sánh với người khác là đc!
  6. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bình tường thôi mà , thay vì nắm tay nhau thì ta hãy ******** ....thay vì trải qua nhưng cảm gíac lãng mạn ta hãy trải qua những giây phút hoang dại .....
    Dám chơi dám chịu , kếu ca cái gì .Lúc sưóng quá kêu gào lên thì có chia cho nguời khác không mà mong người khác thông cảm ......
    Nghe nói thì sặc mùi giường chiếu nhưng mà kinh nghiệm đời còn hơi non thì phải . MÌnh thỉnh thoảng cũng nói chuyện với mấy cái đứa con gái mà chỉ thích tâm sự không quần áo thôi .Giọng điệu khinh người ngu ngu y hệt thế này
    Ngu là vì muốn nghe người khác khuyên bảo thì phải biết điều , coi đây là cái giường của nhà bọn nó chắc . Giở cái giọng " kave" chào hàng ra để giao tiếp trên một nơi có văn hoá như thế này ư
    Cái kiểu này mà chửi nó thì nó càng thích , nó sẽ chưỉ lại còn hay hơn mình . Khuyên nó thì nó khinh nó bảo nó già đời hơn mình . Cái lọai này sống đếch biết gì là đời mà cứ lên giọng
    Chơi thoải mái đi em , sợ gì , đời không chơi thì uổng lắm , đợi khi nào chơi hơn chục thằng nữa thì lên đây viết hồi kí nhé
    Cái háng của em này nó rộng quá , làm việc thay các bộ phận khác rồi . Thích tâm sự với cái háng của người khác thì cứ thaỏi mái nhưng đừng bao giờ kêu ca , Cái háng nó giỏi sung sướng lắm nhưng nó kém suy nghĩ và không biết cảm thông đâu
    Chào tạm biệt cái háng của em này nhé

  7. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ
    Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn
    Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ nhể ?
    Dạ , giờ mới đọc cái tâm sự của chị Tự nhiên lại nhớ tới nội dung quyển sách "Nhục Bồ Đoàn" nếu chị có hứng thú , Thằng tớ sẽ gởi link để chị đọc chơi. Biết đâu lại nghiệm ra điều gì đó nhỉ ?!
    Về chuyện của chị, mình nghĩ thế này . Chị và anh bạn số 6 là gì gì đó rồi nhưng chưa phải tri kỷ .
    Mà phải góp ý chút với chị : "Thấy im lặng. Em hỏi lại: " sao, sợ à?"" trong tình huống đó mà chị nói vậy thì không khéo rồi. Chuyện cũ không phải dấu , nhưng nếu chị khéo léo và chân thành thì có lẽ không sảy ra viêc này đâu
    Vài lời chia sẻ ,chúc chị sớm tìm được một nửa thực sự nhé
  8. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    1.Câu chuyện này là giả.(bỏ nhau chỉ vì cái lý do "chạy hết công suất" thì hơi khó tin nhể)
    2.Kết luận (1) là thật
  9. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    cách diễn đạt rất hay + cho gia đình bạn 4đ cái đã , tớ rất kết kiểu diễn đạt này héhé
    đạo đức giả cũng đúng mà cũng ko đúng , còn nhiều lý do để người ta đắn đo suy nghĩ trước khi viết lên 1 cái rì đó, nhưng cũng phải nói rằng đến 60% có + trên này là 1 nửa đạo đức giả , có rì ko phải mong các vị chiếu cố cho , các bạn hết tuổi làm phép rồi .
    đàn bà hay đàn ông thì cũng như nhau cả thôi , xl các bạn chứ đ*** thàng đàn ông nào mỉa mai ,
    cái vàng vàng thứ 3 tớ cũng có 1 khoảng thời gian ko dài nhưng cũng đủ để hiểu đc cái gọi là làm bạn hay người tình để ko ràng buộc nhau nó ntn ,
    giải pháp thỏa thuận đó dôi khi là hay nhất
    vài lời mạo muội
  10. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    theo chiê?u hướng cu?a chu? Topic, thi? cái chuyện namnưf nó thiên vê? Ti?nh Dục hơn la? TY,
    cha? có cặp đôi na?o ho?i toẹt va?o mặt nhau : anh/em đaf ngu? với bao ngươ?i rô?i .
    Va? cufng cha? có chị na?o thô va? thật đến mức xo?e ba?n tay ra đếm rô?i buông toẹt 1 câu " tám ".
    thêm 1 thơ?i gian nưfa có lef sef chuyê?n đơn vị tính tư? "ngón" sang " đốt ".
    Chi? có 1 lơ?i gia?i thích vê? cái việc toẹt toẹt cu?a ca? 2 ấy la? giưfa 2 ngươ?i chi? tô?n tại cái gọi la? Ti?nh Dục, chứ TY thi? chắc la? cha? có cái cóc khô gi? ca?.
    Ma? 1 khi đaf xác định ră?ng đến với nhau vi? cái chuyện đó, chứ ko hă?n la? vi? ti?nh ca?m yêu đương thiêng liêng thi? việc quái gi? pha?i ngợi sâu sa la?m chi cho mệt
    Cứ sống theo nhưfng gi? ba?n thân mi?nh thấy thích, thấy câ?n, miêfn ko động chạm đến ai, ko lư?a thâ?y pha?n bạn, ko loạn luân .............. la? được !
    cỨ THOA?I MÁI MA? SỐNG !
    Được mat_troi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 30/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này