1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là thật? đâu là giả?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi doankhuc, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

    Cảm xúc của mấy bạn trong này chia sẻ là thật nhưng có lẽ 99% câu chuyện chủ topic đưa ra là giả . Dạo này cánh nhà báo online săn tin ác quá , kênh nào cũng khai thác hết . Mấy hôm nữa sẽ có báo đăng tin với tiêu đề giật mình cho xem
  2. doankhuc

    doankhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sau 12h trôi qua nữa, em quay lại topic của mình thấy Mod đã xóa mấy bài spam của bọn tiểu nhân mất rồi. Xóa cũng đúng vì nó tục tĩu , hạ đẳng. Nhưng các bác vào sau đọc lại bảo em mắng quá lời. Sau 36h post bài , em nhận được nhiều câu chỉ chích và chửi bới hơn hẳn là hiểu và góp ý. Nói chung tỷ lệ là 70-30. Dù sao em cũng thấy vui vì trước khi vào đây, em phỏng đoán tỷ lệ là 90-10 cơ. Em cám ơn bác mr_hn_codon và một số bác khác đã hiểu được điều em muốn hỏi . Có nhiều bác PM cho em để muốn chia sẻ, em cũng đã gửi lời cảm ơn.
    Có bác hỏi: " chị có phải nhà báo lên đây nghiên cứu đề tài không" - chuyện của em là thật cũng như sự tồn tại của em trên đời vậy
    Có nhiều người đọc xong, vội vàng focus ngay vào những điểm tiêu cực của em trong bài viết ( chẳng hạn như *** và ********)để kết luận con người em là thế này thế kia mà không chịu động não suy nghĩ rộng hơn là nếu em nói thêm về chuyện khác nó sẽ không phù hợp box Giới tính. Mà em lại không có nhu cầu tâm sự vì việc em làm em thấy đúng mới làm và làm xong em không hối tiếc ạ, chẳng vì người này vỗ tay, người kia chửi mà em phân tâm. Những thứ em không chắc, không hiểu thì em lên diễn đàn để hỏi, để tham khảo. Ý kiến đóng góp nào hay thì em tôn trọng và suy ngẫm, còn những ý kiến thô tục phá đám thì em kê 2 hòn gạch lên để ngồi khi có nhu cầu....Đó cũng là một cách sống.
    Có bác khuyên em nên giấu nhẹm mọi chuyện. Em đồng ý là không nên " chưa khảo đã khai". Tuy nhiên, nếu đối tác nhất quyết muốn biết thì chả nhẽ nói dối?
    Thứ nhất : kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra
    Thứ hai: Những người đàn ông em chọn để tìm hiểu đều không phải hạng hồ đồ, kém nhận thức để dễ dấu diếm. Nhất là những người trong quá khứ đều vẫn khỏe mạnh, tồn tại và chưa ai "đi xa" cả
    Thứ ba: quá khứ của em không phải do em mong muốn hay rắp tâm. Nó là sự trải qua khó tránh khỏi. Em không thấy nó quá xấu xa để phải dối trá với người khác. Bác nào chỉ ra cho em thấy nó tồi tệ ở cái gì để em còn " sống để bụng, chết mang theo" đi....
    Có phải đôi khi để sống đàng hoàng được với đời thì phải nhắm mắt sống với một anh cho dù phát hiện ra mình nhầm và mình đang bất hạnh. Còn không thì phải tự biến mình thành kẻ dối trá để giành tiếng thơm : đoan chính?
  3. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Em này là mẫu người rất cá tính, rất thoải mái,bốc đồng, ích kỷ và cũng rất dễ dụ. Ai khen em cái thì em khoái, ai chê thì em ghét ra mặt Nói tóm lại cũng chỉ là bé con tập làm người lớn để mấy thằng lợi dụng. Vừa ăn vừa chửi
  4. yeuduong

    yeuduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi các bác nhưng đọc chuyện bác này viết em thấy hãi quá, bác chủ topic này đúng là vãi hết cả linh hồn.
    em thân nam nhi, dặm trường đường xa cũng đi qua bốn- năm cách đồng nhưng thưa với bác là cũng chưa thấy cánh đồng nào giống cánh đồng nhà bác,
    Mỗi người quan điểm, em chỉ nói với bác là đàn ông nhiều người thoáng, nhưng nếu người tình hay người yêu mình bảo là đã ngủ với 8 anh rồi thì dù thoáng cũng thành hãi hết.
    Những thằng đàn ông mà không yêu bác thì trong đầu chỉ có nhanh nhanh chóng chóng tìm em khác ngon hơn là cao chạy xa bay, một đi không bao giờ trở lại, thoắt cái đã mất hút trong mây mù.
    Những thằng đàn ông mà yêu bác, muốn xa hơn với bác, thì lại có cảm giác như kiểu mua hàng rồi mới biết là hàng china, vừa buồn vừa bực, anh giai nhà bác dễ trong cái thể loại này lắm, bỏ thì tiếc mà giữ thì dằn vặt, dù sao thì cũng có 7 thằng xơi bác , chứng tỏ bác cũng chỉ là loại dễ dãi, sau này có thêm 17 thằng xơi bác là điều nhiều khả năng xảy ra, đấy anh giai nhà bác nghĩ thế.
    thôi thế nhá em té đây, còn bác bảo danh sách của anh giai đã đến 5x ??? em không nghĩ ai lại chơi đến 50 người , hãi lần 2, bản thân em thấy mình 4-5 so với các bạn bè trang lứa anh chị làng xóm là đã nhiều nhiều, còn 5x thì chắc là chuyện các anh bố của đào hoa, chiếu trên cao ngất ngưởng, em thấp cổ, bé họng không dám đàm luận nhiều,
    em chào bác, hi vọng cô gái tiếp của em không giống bác, lạy bác, em đi....

  5. littleairman

    littleairman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hehe cha mẹ ôi, ông này viết hay quá.hehe. mà cũng đúng. tôi chả hiểu nếu 1 ngày người tôi yêu khai thật ra đã chung chiếu với 2 thằng thôi thì tôi sẽ như thế nào? chắc 99% là té. Tất nhiên xã hội bây giờ cũng thoáng lắm. ở cơ quan tôi có 1 chị giống bà chị này, ăn chơi thoải mái, cởi và mở dễ dàng. hiện nay đã có 1 cu tí xinh lém. cả cơ quan xin nhận làm bố nuôi, trong khi bố đẻ thì...có lẽ bà chị ấy cũng chả biết là ai. Có người khen bà ấy là dũng cảm, nhưng 100% thằng đàn ông nào cũng lướt qua trong đầu 1 ý nghĩ ghê sợ nếu vớ phải 1 bà xã như thế này. Nghe mà lạnh xương sống.
    Bà chị ơi, bà chị cứ ăn chơi thoải mái cho nó hạp với cái thời âu hoá. còn khi nào muốn thực sự có 1 mái ấm gia đình thì xin stop sự sung sướng, ham muốn và bé bé cái mồm thôi. thằng chồng có hỏi thì cứ im re. ko nói thì đâu có mặc tội nói dối nhở. chứ bà chị mà bô bô cái lịch sử hoành tá tràng rồi thì bọn nghiện ngập, tứ chiếng giang hồ nó cũng chạy mất dép vì...sợ aids. xin co mấy nhời chân thành
  6. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Junchen gửi Mod:
    "Dù ngứa tai, mod sẽ bảo tôi spam
    Dù nói nữa tôi vẫn cứ làm
    Tôi spam không phải vì gây rối
    Vì nghe Đoản Khúc nói thối chim"

    Bức thư từ người bạn trai Đoản Khúc:
    "Hàng nát thì ấy cứ nằm im
    Từ từ vạch ra tớ khắc tìm
    Đâu cần lên đây cầu ý kiến
    Chủ đề đã dùng mấy ********"

    Người bố gửi con yêu:
    " Các bác có mắng thì nằm im
    Môi mồm mấp máy mắt lim dim
    Như lúc cầm trym anh nào đấy
    Đừng lên đây rồi nói quấy
    Rằng chúng nó bố láo với spam
    Rằng cảm ơn một số ít các anh em
    Phọt reply ra chiều đang ủng hộ
    Con làm thế là con đang hại bố
    Với mẹ con bị chúng réo suốt ngày thôi. "
    (chửi bố với mẹ đấy con)

    Thay mặt Mod diễn đàn GD Giới Tính gửi bạn Đoản Khúc:
    "Cảm ơn Đoản Khúc đã tham gia
    Diễn đàn giới tính cái nhà ta
    Ở đây thắc mắc luôn được giải
    Xoay quanh giới tính tìm không ra
    Mod biết Đoản Khúc thời hay quá
    Trao thân tận tám cái... đàn ông
    Nhưng không cần Khúc chạy lông nhông
    Đi khắp nơi khoe điều đây tôi giỏi
    Và với những cái điều em hỏi
    Chỉ thể hiện em giỏi với đàn ông
    Nếu reply có đứa nào phản công
    Nói em thế này kia thế nọ
    Xin em thêm một lần lọ mọ
    Đem chủ đề pót sang mục Tình Yeu
    Để xem trong topic phần nhiều
    Tư vấn em hay đa phần cho nghe chửi
    Vì chuyện em nghe chừng khó ngửi
    Anh cong, anh thẳng, nói người ta
    Vì cớ gì em thích lên la
    Chuyện tình yêu mà nghe mùi bậy bạ
    Chuyện anh kia nào đâu kém quá
    Mới có vào 5 phút đã ộc ra,
    Bụng chột dạ *** thèm yêu nữa
    Em kể nhiều nhiều chuyện nữa
    Anh Mod đây, không tiện phun thêm bựa
    Nếu em thích, có đôi lời bào chữa
    Rằng đây chẳng phải chính là em
    Thế tức là em đã spam
    Nên .............."

    Khoá topic thôi. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi ức chế thế này, bày đặt cảm ơn với lại dự đoán số người chửi mình, thích nghe chửi thì đừng chửi lại ngưòi ta nhé, đừng nói người ta spam nhé. Còn không thích nghe thì phải giấu đi chứ, sao lại bày ra mâu thuẫn thế.
    Khác gì tự bôi *** lên mặt rồi la lên : nó ném *** vào mặt tôi.
    Nhắn MOD : " tôi không spam", và làm việc không pro, quá cảm tính
    Thôi tạm biệt một t/g













    Được junchen sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 31/07/2007
    Được junchen sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 31/07/2007
    Được junchen sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 31/07/2007
    Được junchen sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 31/07/2007
  7. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bạn mean girl nói bạn chủ topic phải dùng nick thật để cho mọi ng biết thì.... tớ nghĩ là hơi can thiệp sâu vào chuyện của người ta. Đây là diễn đàn, nơi ng ta có thể tâm sự mọi chuyện mà có lẽ ngoài đời ko bao giờ dám nói ra, điều đó chứng tỏ nó cũng là 1 chuyện tế nhị, do đó ng ta dùng nick khác là điều dễ hiểu, mình ko nên chất vấn tại sao ko dùng nick thật mà lại lập nick mới làm gì ? Đúng ko nhỉ ? Thế nên đừng nên xăm soi xem nick này mới hay cũ mà nếu thật sự muốn đóng góp cho diễn đàn, muốn thực sự chia sẻ với người khác thì hãy cho họ những chia sẻ của bạn thôi.
    Một vài lời góp í, có gì bỏ qua cho. Còn lại những gì muốn khuyênnhủ bạn chủ topic, tớ thấy các bạn đã nói hết rồi.
  8. khoinguyenvn

    khoinguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chán cháu nào làm mod, không biết phân biệt giữa xúc phạm và tư vấn thực sự thế nào; lời lẽ có thô một tý nhưng là thực, mod ạ. Chán cái em doankhuc, từ tất cả những gì em nói ra toát lên sự nông cạn, ấy thế mà vẫn bướng bỉnh, muốn được nghe cho hợp lỗ nhĩ.
    Mà cái Topic này chẳng thấy tính giáo dục giới tính ở đâu cả, mod thiểu năng quá.
    Cháu nào làm mod ấm ức thì xoá, khoá... thoải mái.

  9. littleairman

    littleairman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ối xời pác ơi, chủ topíc chắc là 1 thằng cha đực dựa muốn gây chuyện xôn xao hoặc muốn tạo cái chỗ để spam ấy mà. nhạt toẹt rồi. em nghĩ lại chả có chị em nào lại trắng trợn như vậy đâu. 9 phương tung hoành thì còn 1 phương để giữ cái mẹt chứ. ai đời lại bô bô lên mạng thế này. em chả tin nữa. các mod vào close cai thớt của nợ này đi. hoặc xoá luôn đi cho đỡ nặng server.
  10. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Không bàn chuyện đúng, sai! Nói nhiều thêm đau diều! Chỉ bàn thêm tí ti
    Lần sau có chú nào hỏi:
    - Em uýnh nhau với nhiều thằng chưa?
    Thì nên nói:
    - Em mới chỉ oánh một, hai chục thằng thôi!
    Chứ cứ bô bô nói thật, 10 anh thì 5 anh té giường, 3 anh vỡ mật, 1 anh lên cơn suy tim còn 1 anh nghĩ kế: "thôi làm vài choác nữa rồi liệu đường mà biến thôi nhỉ"!
    Thật đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này