1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là thật? đâu là giả?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi doankhuc, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Temenos

    Temenos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Giấu làm gì ... chuyện này nó vốn trần trụi thì cứ để cho nó trần trụi , em có dấu cũng chẳng dấu được lâu . Nếu đã xác định không cần sự "hòa hợp" của tình yêu thì giải pháp thẳng thắn như em đã chọn là ổn nhất rồi.
    Đa số đàn ông đứng trước cái mà em gọi là "tỏ vẻ đáng thương" đó có 10 thì đến 9,5 người sẽ mang tư tưởng hý hửng vì đã chộp được con mồi ngon .. và dĩ nhiên sẽ càng cố gắng che dấu mọi chuyện (như cái anh chàng thứ 6 của em vậy ) . Tâm lý đó sẽ làm cả hai không thoải mái và dĩ nhiên là không đạt được cảm hứng cao nhất rồi .
    1 năm trước anh cũng gặp một người như em, đang còn là sinh viên, mới chia tay với người yêu và cũng cảm thấy chán chuyện yêu đương. Hai đứa thẳng thắn trao đổi ký kết hợp đồng "yêu đương" 1 năm, mọi chuyện khác không được hỏi tới nhưng tất cả các vấn đề liên quan đến ******** phải được công khai cho đối tác . Sau 1 năm, nàng ra trường, về quê... chia tay nhau bình lặng và vui vẻ.
    Cứ thẳng thắn là tốt nhất , có thể khó tìm người như ý nhưng tìm được rồi thì khỏi phải đau đầu mấy chuyện không đâu như vậy nữa . Good luck
  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Chúc mình gặp nhau giao lưu fát em nhỉ ^_^
  3. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy loài người vẫn ở thời Trung cổ, cứ thích hùa vào ném đá bôi vôi nhỉ !? " Ném chết nó đi ''" - đọc cái topic này toàn thấy văng vẳng câu hét đó
    @doankhuc : Hãy sống theo cách mình thích và hãy thích những cái mình có ! Sống mà cảm thấy mình ko thẹn với lòng đã là tốt lắm rồi
    Biết đâu những kẻ ném đá trong này vì thấy thẹn, thấy mình ko thể trung thực bằng người khác nên đành chọn cách lựa cục đá to nhất
  4. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị không cần dấu diếm, nhưng có hỏi hẵng nói ra, lựa thời cơ và ngữ cảnh phù hợp mà tiết lộ dần dần. Thằng nào cũng nói " yêu không vì ***" nhưng hễ phát hiện ra c/s của đối tác có vấn đề về *** thì trong 10 thằng sẽ có 9 thằng nhảy dựng lên rồi chạy....1 người còn lại sẽ cố gắng cảm thông và tìm hiểu thêm - thành hay bại lúc này hoàn toàn do tư cách và hành xử của chị. Tin tưởng đi, đó mới là người chị cần và đang tìm kiếm. Tuy nhiên công cuộc đãi cát tìm vàng sẽ khó khăn và phải kiên trì, sẽ có nhiều cám dỗ, cần tránh nhầm lẫn và quan trọng là phải tự tin vào mình, bơ đi những lời xỏ xiên chỉ chích của thiên hạ nhá. Ở đâu cũng có ruồi, nhặng và côn trùng mà
  5. luongy007

    luongy007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    2
    Anh hùng đa nạn,má hồng đa truânphận em này long đong quá,trải nhiều lần thuyền rồi mà vẫn chưa hiểu lòng nguời àh.tham lắm thì thâm nhiều thôi
  6. My_Booby

    My_Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    1.790
    Đã được thích:
    0
    em này nên kiếm 1 thằng Tây, đàn ông VN nói riêng và châu Á nói chung chưa đủ thoáng trong đời sống ******** để bỏ qua những chuyện này
  7. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  8. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Với một con người ,còn có nhiều cái quan trọng hơn ********. Em chủ topic ạ !
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thú thực tôi không muốn vào topic này thêm nữa vì nó thể hiện tư cách của chủ nhân ( nếu thật)
    Gửi @mr-hn-codon: cảm ơn bạn đã chê bai, cái tôi viết ấy, nó không gọi là thơ, tôi không có năng khiếu làm thơ và không thích làm thơ. Cũng giống như chủ topic, tôi chỉ muốn cái reply nó khang khác một chút dễ đọc. Chỉ khác chủ topic là nó thể hiện tôi sạch hơn.
    @Đoản khúc&các bạn ủng hộ Đoản Khúc : dù các bạn là số ít nhưng các bạn cũng là thành phần không thể thiếu trong bất cứ diễn đàn nào, có thuận có chống.
    Về Đoản Khúc tôi có ý kiến ở cái Page 6, mở page ra thấy thối thối là có reply của tôi. Tôi từng yêu một cô gái, cô ấy quan hệ nhiều gấp đôi bạn, tây ta đủ cả, kỹ thuật hơn bạn đấy, cô ấy không bao giờ khoe ra cả, ngay cả ngồi với bạn gái với nhau, vì cô ấy biết nó không đáng tự hào, nó là cả quãng sai lầm, đau khổ và nông nổi. Đến **** khi các bác giai đi gội đầu bắn súng hay đi phịch nó còn dấu vì nó biết không hay lắm khi nói ra. Họ biết khi họ nói ra không thể hiện mình là đứa con gái cá tính, dám đương đầu, dám làm dám chịu được.
    Tại sao tôi muốn chửi Đoản Khúc, đến giờ vân còn muốn, vì chủ đề của em là sự nhơn nhơn thách thức bướng thích nổi chơi trội ( có lẽ phần nào trong cuộc sống ngoài đời) khi em đề cập ******** quá thô thiển, với em tình yêu có chu vi khoảng 15X15 (15 phút và 15 phân), không có TY thực sự ở đấy, bị phê bình còn chửi người khác là đạo đức giả, cái này cái kia, nó cũng thể hiện nhiều về nhân cách nhỉ. Thể hiện mình dám đương đầu như thế hả em
    Người Tây bạn luôn cho là thoáng đấy, người ta cũng rất kín đáo trong chuyện kia, không khoe hay kể lấy oai đâu, nhất là phụ nữ. Họ thoáng khi có hai người thôi trên giường với nhau thôi. Họ có thể ngủ với một người quen ở quán bar, hôm sau cùng nhau ăn sáng và không ai còn nhắc lại chuyện hôm qua nữa, ví dụ như : hi hi chim anh cong thế, của em thâm thế, anh nhanh thế,... và xem như không biết nhau. Họ quan niệm TD như cơm, đói thì ăn, nhưng họ cũng không thích ăn vụng và khoe ra tôi ăn bao nhiêu bát. Đừng cái gì cũng tây thế này tây thế kia, oan cho họ lắm
    Tôi cảm nhận những anh lên đây chửi hộ em Đoản khúc có vẻ có ý đồ nhiều hơn là hiểu biết và nghĩa hiệp. Cho các anh số đi để em nâng con số lên, anh không hiểu người đang "yêu" của em đọc cái topic này thì nghĩ sao?
    Em nên bồi dưỡng cho cái font văn hoá nhiều hơn, hiểu biết hơn để tránh ngộ nhận về tình yêu ******** và văn hoá.
    Câu cuối : "******** được đánh giá là phần rất quan trọng trong cuộc sống yêu đương". Ai cũng nghe câu này rồi nhỉ? Có lẽ em nó nhầm chỗ này. "Quan trọng" không có nghĩa là nhất, chiếm hết. " ********" nằm trong tổng thể "yêu đương" ,tức là có rất nhiều cái "quan trọng" khác ngoài TD. Nhớ chưa????
    Được junchen sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 01/08/2007
  10. conheo

    conheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em cho rằng chuyện này cũng bình thường thôi, con gái với con trai thì có gì khác nhau, bình đẳng!! con trai có thể làm thì tại sao con gái lại không? [yellow]Em cũng như chị, đã từng quan hệ với nhiều người, và em cho rằng như thế chẳng có gì đáng xấu hổ[/yellow]. Chẳng phải như thế sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ chiều chồng nhiều hơn sao. Em cảm thấy người yêu chị thật là lạ khi không biết trân trọng một người thẳng thắn như chị. Anh ta là tuýp người thích tin vào những lời giả dối ngọt ngào.
    Chị đừng suy nghĩ gì cho mệt, vì con gái bây giờ ai chẳng vậy, chỉ có điều không mấy ai thẳng thắn trung thực được như chị. Em ủng hộ chị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này