1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là thật? đâu là giả?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi doankhuc, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doankhuc

    doankhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bận, nên bây giờ em mới quay lại đây sau 23h đồng hồ. Lần này những người hiểu biết và có văn hóa chiếm 50%. Tỷ lệ đáng để vui đấy chứ phải không các bác?
    Trong câu chuyện của mình em viết rất trần trụi và chỉ nêu phần kết của các sự kiện ( các thành phần văn hóa lùn đừng vội nhầm trần trụi với tục tĩu và dâm ô)
    Vào đọc và tham gia có 3 loại người:
    - Người nhân hậu thì cảm thông, động viên và chia sẻ
    - Người hiểu biết rộng thì nhìn bao quát tổng thể, gồm cả cách hành văn của em để đánh giá và góp ý
    - Người sống hiện đại phóng khoáng thì chấp nhận như một khía cạnh xã hội
    Còn loại nhờ nhờ chẳng có tý trí tuệ tư duy, không có khả năng phân biệt màu sắc gì ngoài trắng và xám thì em không cần xếp loại vì đối với bọn này bọn này thì đồng cỏ và vườn hoa có giá trị như nhau.
    Hôm nay em quay lại đây để nhờ Mod đóng topic này lại ạ (sau 24h00 ngày 1/8/2007). Vì em đã tìm được câu trả lời cho em rồi.
    Qua đây em cũng xin cám ơn những bác này: conheo, PUMANEW, Temenos, ConSoiCoDoc, Mr_hn_codon, Occupied_caroi, Casanova0611, huongduck, Litterboy, quangkham...và một số bác khác. Cám ơn vì các bác đã hiểu rõ tiếng Việt của em và giúp em tìm ra câu trả lời.
    Đúng là trên đời này, nói được những câu có ý nghĩa, có hiệu quả tích cực thì hẵng nói. Chứ ra ngoài mà bi bô nhảm, nhẹ người ta bảo: " đã ngọng còn hay... líu lo" , nặng người ta rủa "tâm thần", còn em gọi lịch sự là "văn hóa lùn" đấy ạ
  2. doankhuc

    doankhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To: MOD
    Cám ơn Mod đã giúp em dọn dẹp bớt spam trong topic
    Nhờ các MOD đóng hộ em Topic này sau 24h ngày 1/8, được không ạ? Để các bác khác đọc được lời cảm ơn của em đã . Thanks mod nhiều!
  3. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Gửi MOD và em Doankhuc:
    Thiết nghĩ diễn đàn là cái chợ để thảo luận, cung không phải là ai cung thich dùng ngôn từ tục tĩu, đã là cái chợ thì có của thơm của thối, nếu cứ thích chưng cái thơm thì cái thối dấu trong bọc cũng bốc mùi....ai sai ai đúng chỉ là ý kiến cá nhân thôi, còn cái chính là quan điểm của mình...có thể người này ngừoi kia là quá đáng nhưng cũng có một phần thể hiện quan điểm của họ....Nếu cứ xóa hết những bài cho là gây rối thì những người vào sau liệu có hiểu tất cả các ý kiến ở đây để có cái nhìn của riêng mình không? XH Việt Nam chúng ta đang ở cái kiểu thích thành tích, sự xu nịnh hơn là sự nói thật, sai hay đúng hãy để mỗi con người chúng ta tự suy nghĩ....

    Nếu tôi có nói gì sai thì cung bỏ qua cho tôi, tôi chỉ nói cái mình nghĩ thôi, còn muốn liệt kê tôi vào văn hóa gì thì tùy!!
  4. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái topic này, một em từng trải yêu đương, xxx với nhiều giai rồi, có thể nói chủ topic đã trải qua nhiều cung bậc yêu đương nhiều kiểu sung sướng khác nhau rồi mà lại đi hỏi một câu èo ọt không xứng tầm như thế.
    Thành ra thiên hạ vào đây chả thấy cái câu hỏi nó ở đâu mà chỉ thấy một em phong ba tình trường mà vẫn đang ở giai đoạn hưng phấn. Thế là họ chỉ chích, họ chửi, em chủ topic chửi lại mà xem ra có học thức và nanh nọc,chửi bạt vía các cao thủ tham gia topic. Rồi Mod ủng hộ, mod xoá và xoá.
    Tôi chả thấy thành ý của câu hỏi của chủ topic ở đâu. Vì thế mà cái topic này chả có gì bổ ích cả. Xoá luôn thì tốt hơn cả.
    Ôi em conheo em cũng thế nhưng nữ tính hơn nhiều. Mong được một lần 2,3 phát một ngày với em.
    [​IMG]
  5. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần 1 lời an ủi, nhưng đáng tiếc bạn lại vứt tâm sự của mình ra giữa chợ. tốt nhất nên xoá topic đi để từ sau vào đọc bạn ko buồn nữa, XH nó thế mà, mấy khi người ta dành cái nhìn cảm thông trước 1 điều bất hạnh
  6. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi phải cố gắng học xong nhanh về việt nam làm quen với chị chủ topic thôi , cứ gọi là hơn cả tây :D ( hi vọng các bác ko xem nhiều phim Mỹ , cứ nghĩ bên Tây là vào bar ,vào sàn ngồi liếc nhau mấy cái là được lên giường , em ko ở Mỹ nên ko biết gái Mỹ thế nào , chứ gái ở châu âu em thấy ko đơn giản )
    10 em tây chỉ có 1,2 em thế thôi , và muốn được như thế các bác cũng phải to cao đẹp trai , chứ ví dụ như em đây việt nam quèn vào bar ngồi thì có mốc đít cũng chẳng dụ được bà già nào ấy chứ :D
    Nói đùa thế thôi , chứ theo em thì như chị chủ topic cũng ko hay lắm , chẳng biết nói thế nào , dù em là cũng là ở tây ở tàu , tư tưởng được mở rộng , nhưng mà nếu mà về sau về vn gặp 1 em gái , vừa xxx xong , rồi nghe được câu em đã xxx với 6 thằng trước anh rồi , thằng 1 thế này , thằng 2 thế kia , vv..v..v.v. , thì cũng buồn .
    Về nhà thể nào cũng vắt tay suy nghĩ thế này : nếu sau này bỏ nhau , đến khi em ấy làm với thằng thứ 8 , thì e ấy sẽ kể cho nó nghe gì về thằng thứ 7 ( tức là mình nhỉ ) , liệu em ấy có cười khúc khích nói là thằng đấy trim nó bé ,hay là nó ra nhanh , hay là nó yếu ,.... không ???
    theo ngu kiến của em thì phải là 1 anh rất bản lĩnh mới yêu được chị chủ topic , mà đàn ông bản lĩnh thì thiếu gì , nên là sớm muộn chị chủ topic cũng sẽ yên bề gia thất thôi .
    Em bản lĩnh kém nên em chịu , bạn bè vui vẻ thì được , chứ yêu thì khó
    còn chuyện thật giả thì kệ thiên hạ chứ , ng ta thích thế nào kệ ng ta , ng ta xxx nhiều , liên quan gì đến anh em mình đâu , có gì phải chỉ trích ,xỉa xói nhau làm gì nhẻy :D
    Được aloaloaloalo sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 01/08/2007
  7. chinsuman

    chinsuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    xin phép gọi chủ topic là chị,vì chắc là chị hơn tuổi em.có khi còn là cô ấy chứ.số bạn trai chị có,còn nhiều hơn số lần em đã từng ấy trong đời.nói cách khác em là 1 con GÀ.nhưng em nghĩ,chị không phải là người đáng bị chỉ trích.chằng lẽ không thích,không thoả mãn,cứ nhắm mắt cam chịu.coi như đêm qua vừa gặp 1 cơn ác mộng?em mới ấy đc 4 lần,2 lần là với bạn gái.bạn gái còn nguyên vẹn.xong em hỏi:có thích không.tất nhiên là không nói.chết là ở cái chỗ con gái hầu như ai cũng không nói.vì họ quen cam chịu.còn đàn ông,không thoả mãn ở nhà,thì ra ngoài chim chuột.mỗi người 1 cách nghĩ,nhưng nói lên sự thật,sống theo cách cảm nhận sự thật chứ không cam chịu nó thì không phải là 1 tội.không thể gọi chị là hàng,vì chị trao cho người ta do chị muốn thế,không phải vì vật chất.
    khi xã hội đang chuyển mình,cách nghĩ của người ta vè ******** cũng khác nhiều.người ta có quyền chọn chị,chọn cách nghĩ của chị,chứ không có quyền dè bỉu chị.chúc chị sớm tìm được hạnh phúc
  8. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi chú về cái chỗ vàng vàng ấy: thế nếu chú hỏi bạn gái chú: " Em đã thế này với bao nhiêu người:" Chú mún nó trả lời thế nào? thích nó lừa hay mún nó tin tưởng mà mở lòng? rồi chờ nó nói xong thì đứng dậy vỗ đít đi : " xin lỗi anh yêu em nhưng tại anh hãi chuyện *** cũ của em nên anh đành đau khổ bỏ chạy? " . Có khác gì chuyện " anh yêu em,để được ở bên em khó khăn mấy anh cũng vượt qua, mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội. Ngày mai anh sẽ đến đón em nếu trời không mưa" ...
    Tôi thà nghe chuyện đó từ người yêu tôi còn hơn nghe lại từ thiên hạ. Tìm hiểu người ta ở nhân cách trước, chứ tìm hiểu quá khứ và *** trước thì cũng gặp phải patner suy nghĩ giống thế thôi
  9. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cũng là một đời người , cũng là con gái mà sao bác chủ topic này sướng thế không biết em thì chưa bao giờ dám mơ đc như chị . gút lắc !
  10. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhé:
    Không cần phải giả vờ ngây thơ, đáng thương
    Cũng không cần phải quá trần trụi như vậy
    Chỉ cần bạn biết yêu thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này