1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là tình yêu đích thực?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Chonocros, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asterix

    asterix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Két không được Quảng cáo trang Web cá nhân của bác ở đây nghe. Có gì thì phải đưa ra đây cho anh em cùng phân tích chứ.

    Let it be and let the life goes its way!
  2. chenruoutinh

    chenruoutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hỉu các bác nói gì hết ah,.. em thì nghĩ Tình yêu chỉ có 1, 1 mà thôi,.. chẳng có tình yêu đích thực hay không đích thực ah,.. chả ai có thể biết tình yêu là gì??? như thế nào cả,..yêu mà không biết tại sao yêu,..
    Em thích nhất 1 câu trong bài hát của Thanh Lam (em quên mất tên bài đó rồi ah): Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn..!!!

    "Rượu tình cay men đắng, ta đã say một lần..!"
  3. catman

    catman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa tình yêu
    Theo "yêu sách" của bạn Asterix :-)
    Chính trị học: Tình yêu là một bó đuốc rực cháy nhưng đừng để nó đốt cháy sự nghiệp của chúng ta.
    Văn học: Tình yêu chân chính như dòng suối không bao giờ cạn, ấm áp như mùa xuân, say nồng như men rượu.
    Tâm lý học: Tình yêu là phút rung cảm của con tim, sự hoà hợp của tâm hồn. Ta bắt đầu say đắm nhìn mọi vật, và dường như mọi vật cũng đẹp hơn, thơ mộng hơn.
    Toán học: Tình yêu là một phương trình vô định là phép cộng của tình bạn và tình yêu.
    Vật lý học: Tình yêu là lực hút của hai điểm tựa.
    Hóa học: Tình yêu là một phản ứng toả nhiệt.
    Y học: Tình yêu là áp lực của huyết áp tăng khi tim ta đập mạnh. Bộ máy hô hấp và tim làm việc căng thẳng. Rất nguy hiểm cho những người yếu tim.
    Định nghĩa tình yêu của Xuân Diệu:
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
    Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng tàn hoa tạ với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu.
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    Yêu là chết ở trong lòng một ít.
    Định nghĩa tình yêu của Kark Marx hay thư Marx gửi con gái:
    "? Dù con có sợ tình yêu thì tình yêu vẫn đến. Nếu đó là niềm vui con hãy nâng niu nó như người mẹ âu yếm đứa con thơ. Nếu đó là vết thương lòng thì cũng có thể tâm hồn con vương vấn. Con đừng hỏi rằng: 'người con yêu có xứng đáng với con không?'.
    Cái thứ tình yêu mà mặc cả như một món hàng ngoài chợ thì không gọi là tình yêu nữa. Khi con đã yêu thì không nên tính toán nữa.
    Nếu người yêu con nghèo khổ, thì con sẽ cùng người ấy chung sức lao động để xây đắp tô thắm cho tình yêu. Nếu người yêu con mà già hơn con thì con hãy làm cho người ấy trẻ lại với con. Nếu người yêu con bị cụt một chân hoặc hai chân thì con hãy là chiếc nạng vững chắc của họ. Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con, nếu con nghe lời cha dạy.
    Con phải cảnh giác tự hỏi người ta yêu con vì cái gì? Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng sắc đẹp của con sẽ tàn. Nếu người đó yêu con vì chức tước thì con hãy khẳng định rằng người đó không yêu con. Con hãy từ chối rằng địa vị không bao giờ đem lại sung sướng và hạnh phúc cho con. Chỉ có sự việc chân chính mới thoả mãn cho con chân chính. Con phải rộng lượng, con phải giàu lòng vị tha và tha thứ nếu có sự hối hận thực sự.
    Con phải chung thuỷ với người con định xây dựng cuộc đời riêng. Nếu con làm mất hai chữ quý giá này thì con sẽ hổ thẹn vô cùng, con không lấy gì mà mua lại được. Con không tự hào với chồng con trong xã hội. Nếu con để cho một người nào khác không phải là chồng con đặt cái hôn ranh mãnh và bẩn thỉu lên môi con thì trước khi họ hôn họ đã khinh con, trong khi hôn họ cũng khinh con và nhất là sau khi hôn họ lại càng khinh con.
    Ai đã vì con mà chăm sóc đời con, vui khi con có tin mừng và buồn khi con không may người đó nhất định sẽ là chồng con. Con hãy yêu đi, yêu tha thiết như trước đây mẹ đã yêu cha?"
    Định nghĩa tình yêu của PhD. John Gray:
    Tình yêu là gì nhỉ? Phải chăng tình yêu là chấp nhận và thấu hiểu một người chỉ khi nào họ thực hiện tất tất những gì chúng ta mong đợi? Hay tình yêu là việc làm nhằm chuyển đổi một người theo những gì chúng ta muốn hơn là những gì họ chọn? Hoặc tình yêu là cử chỉ chăm sóc một người chỉ khi nào họ nghĩ suy và cảm nhận theo cách của chúng ta?
    Chắc chắn như vậy không phải là tình yêu. Nó cho ta cảm tưởng khi yêu chúng ta là kẻ ban phát chứ không phải là người đón nhận. Tình yêu đích thực là vô điều kiện. Nó chẳng đòi hỏi mà nó khẳng định và trân trọng. Tình yêu vô điều kiện không thể không có sự nhận biết và chấp nhận những khác biệt giữa hai bên. Đến khi nào chúng ta còn mắc sai lầm để tin rằng những người chúng ta yêu thương cần suy nghĩ, cảm nhận và xử sự theo cách của chúng ta, tình yêu đích thực sẽ bị khuất lấp. Ngược lại, chỉ lúc nào chúng ta nhận ra rằng hai bên không chỉ khác nhau, mà người yêu của chúng ta còn được thể hiện như chính họ, những cản trở để có được một tình yêu đích thực mới mất đi.


    Ke't


    Welcome to Catman's homepage! Click here:

    http://catman.netfirms.com/
  4. asterix

    asterix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Két nhé

    Let it be and let the life goes its way!
  5. ThaoHan

    ThaoHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Theo minh nghi khong the nao biet duoc tinh yeu minh co la tinh yeu dich thuc ko?Lo hom nay minh thay no dich thuc ,hom sau nguoi ta da *** minh thi sao?Den chung nao 1 trong 2 nguoi chet di ma van con yeu thi moi la dich thuc .Giong nhu dang an 1 cai banh thi ko the noi no ngon hay ko ,vi lo 1 lat nua ban can phai hot san thi sao? Den khi an xong moi dam nhan xet dung ko?Ma den luc do thi minh se cam thay tiec cai banh minh da an????
    [/red][/size=6] ThaoHan
  6. catman

    catman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Quả là con gái có "tâm hồn ăn uống" thật giờ mới tin, hê hê. :)
    ps: không nhất thiết phải cái chết mới minh chứng được tình yêu, thời gian sẽ là phương thức kiểm tra tốt nhất.

    Ke't


    Welcome to Catman's homepage! Click here:

    http://catman.netfirms.com/
    Được sửa chữa bởi - catman vào 29/03/2002 12:56
  7. huanvk

    huanvk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    . . .

    Tình yêu như thể như là là như.

Chia sẻ trang này