1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là tình yêu thật sự?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moon79, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon79

    moon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đâu là tình yêu thật sự?

    Các bạn có nghĩ rằng tình yêu đi lên từ những cuộc vui thâu đêm suốt sáng,từ viên thuốc lắc lại làm tôi quên đi mối tình 7 năm của tôi ko?nghe vô lý nhưng lại là thật đấy.Cho tôi một lời khuyên được ko?
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Khuyên cái gì cơ? Thế bạn thích ôm mối tình 7 năm rồi sống cô đơn đến già à
  3. moon79

    moon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Uh,mình cũng không định ôm mối tình 7 năm để chết già đâu,nhưng liệu mối tình chớp nhoáng kia có bền lâu không? Ôi đau đầu quá nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!Mình cũng muốn nó bền lâu và đi đến đích lắm.
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cậu có biết câu "SỐNG CHO HIỆN TẠI" không?
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hãy tự trả lời những câu hỏi sau một cách chân thực và đúng lương tâm bạn nhé, bạn có hiểu ý nghĩa thực sự của tình yêu ko? Bạn đem so sánh chuyện tình cảm được vun đắp 7 năm trời với những thứ tình chớp nhoáng do thuốc lắc và bia rượu, có phải là một sự so sánh khập khiễng quá ko vậy? Tôi hòan tòan ko ủng hộ cách bạn sống và cách bạn yêu như thế? Xét đến mối tình 7 năm của bạn nhé, đơn phương hay là song phương? Nó xuất phát từ cảm xúc tình yêu thực sự hay chỉ là lợi dụng và đùa cợt? Nếu dài lâu đến như vậy, tôi đóan chắc bạn phải thực cố gắng lắm...Bây giờ nói tới những mối tình chớp nhoáng kia nhé, bạn có thể tìm thấy tình yêu đích thực bên những viên thuốc lắc và những cuộc chơi hay ko? Những thứ đó chỉ tạo cho bạn 1 cảm giác hay 1 sự thỏa mãn giả tạo và nhất thời, bạn có thể nào cảm thấy hạnh phúc khi cơn nghiền đã qua?
    Tôi ko hiểu vì lí do gì bạn lại có suy nghĩ thay thế 1 cách thiếu cân nhắc đến vậy? Tôi cũng ko muốn đưa cho bạn 1 cách giải quyết nào cả, điều bạn phải hiểu đó là trong thâm tâm bạn thực sự muốn có được điều gì : sự thỏa mãn hay hạnh phúc? Bạn nên nhớ rằng : để đặt niềm tin vào 1 người, bạn cần phải có dũng khí; nhưng để quên được 1 người, điều bạn phải làm đó là hạ quyết tâm. Bạn làm được ko? Bạn cũng nên suy nghĩ , có rất nhiều cách để thay đổi 1 sự việc, nhưng bạn phải lựa cách nào phù hợp nhất với lương tâm của chính bạn để làm. Bạn hiểu ý tôi ko?
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cậu muốn cả đời sống trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng? cả đời sống mơ màng bên thuốc lắc và rượu bia?
    Nếu cậu không ngại kể mình tò mò muồn biết hai cô gái trong hai mối tình của cậu là những người như thế nào?
  7. moon79

    moon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cả hai mối tình của tôi đều ở thì hiện tại đấy chứ bạn!!!Vậy thì mới khó nghĩ chứ.
  8. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu ông nghĩ gì nữa, bạn qua thuốc lắc đã không có gì bền vững nói gì đến yêu đương.
    Yêu 7 năm rùi có thể dễ dẫn đến chia tay vì nhàm chán nhưng đó là lý do khách quan chứ nếu chia tay vì ông kiếm được em khac nhờ thuốc lắc thì ... potay với ông
  9. moon79

    moon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To baby_bluehp:
    Tất nhiên mình rất hiểu giá trị của tình yêu chứ,mình ko hề đùa cợt với tình yêu,có lẽ bạn cảm thấy sự so sánh đó là khập khiễng,nhưng mình ko thể ko so sánh giữa hai mối tình.Mối tình 7 năm yêu song phương của mình diễn ra rất hạnh phúc,dự định năm sau sẽ đám cưới,gần đây xảy ra một số chuyện cãi nhau khiến chúng mình xa nhau một thời gian.Trong thời gian này,mình đã quen một người con gái khác,và mình đã yêu,một tình yêu mà mình còn cảm thấy mãnh liệt hơn tình yêu 7 năm của mình.Lúc đầu mình cũng nghĩ đó chỉ là một cảm giác giả tạo nhất thời,ko đích thực.Nhưng cho đến bây giờ(trải qua tất cả các cuộc chơi đó,mình đã làm lành với mối tình 7 năm) mình cũng vẫn ko quên được người con gái đó.
    Bây giờ mình ko thể hạ quyết tâm để quên đi người con gái đó được.Tôi khẳng định với bạn,mối tình sau này của tôi ko phải là sự thoả mãn nhất thời.
  10. moon79

    moon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cô gái trong mối tình 7 năm của tôi rất duyên dáng,trình độ đại học,sống rất khéo léo,kém tôi 2 tuổi.Nhưng có lẽ theo bạn snowycup chia tay là do nhàm chán(lý do khách quan),mình công nhận như vậy.Sau khi biết mình quen người con gái khác vẫn cư xử rất biết điều,vẫn tôn trọng quyết định của mình,cho mình thời gian lựa chọn.
    Cô gái trong mối tình sau này kém tôi 7 tuổi,nhưng suy nghĩ rất chín chắn,tuy ko có trình độ đại học,sống cũng rất khéo léo,duyên dáng.Biết tôi đã có người yêu 7 năm rồi,em muốn rút lui,nhưng tôi biết em rất yêu tôi,và tôi cũng vậy.em càng làm vậy tôi càng ko quên được em.
    Bây giờ tôi cũng pó tay luôn rồi đây nè.

Chia sẻ trang này