1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là tình yêu ? !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duykieneuro, 04/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duykieneuro

    duykieneuro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đâu là tình yêu ? !



    Chào cả nhà , mình là thành viên mới, mình muốn kể và tâm sự với các bạn một câu chuyện về tình yêu của mình, chuyện mình kể là sự thật .. mình mong nhận được sự hồi đáp cũng như cảm thông, chia sẻ của bạn bè bốn phương ...
    Mình quê gốc Hải Phòng, sinh ra và lớn lên trong một gia đình cán bộ nhà nước, sinh năm 1982 cái tuổi mà các cụ ta thường gọi là " Trai Nhâm tuất thì tài .. " bước vào năm 2000 mình bỏ lại những kỷ niệm tuổi học trò ở thành phố hoa phượng đỏ thi đại học, mình thi trường kinh tế quốc dân hà nội ... cùng năm đó mình đậu vào trường với số điểm gần như tuyệt đối.. cả nhà mừng vui ... mình nhập học năm đó với hoài bão sau này sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt góp sức mình xây dựng nền kinh tế nước nhà .... 4 năm bên giảng đường với bao nhiêu kỷ niệm thời sinh viên, ở nhà ký túc xá, tối tối đi luyện tiếng anh leng keng xe đạp ơi .... khoá K42 Kinh tế quốc dân ngày đó nhiều người tài và thành danh lắm ... mình học chuyên nghành kinh tế .... ở lớp có cô bé MAI người Hà Nội ... Mai không xinh, không cao nhưng bù lại Mai dễ nhìn và cuốn hút đến lạ thường ... nhóm của mình gồm Mai - Phương - Hương - Đông ... chơi với nhau rất thân .. kết tình huynh đệ hẹn ngày ra trường cùng nhau lập nghiệp ... mình yêu Mai ... tình yêu đầu tiên thơ ngây , trong sáng .. Mai cũng thế ... Chúng mình yêu nhau suốt 2 năm cuối đại học và hẹn thề sau này ra trường công việc ổn định sẽ làm đám cưới .... 2004 khoá 42 KTQD ra trường, mỗi người mỗi ngả ... Mình vào BIDV làm phòng tín dụng ... Mai làm bên tổng Vigralera ... ước mơ cháy bỏng , tình yêu đơm hoa không chỉ đơn giản là anh ổn định, em ổn định mà nó phức tạp hơn mình tưởng rất nhiều .. đi làm, nhiều mối quan hệ : bạn bè, đồng nghiệp .... rồi cái gì đến sẽ đến ... mình quen P ... em kém mình 1 tuổi, cùng cơ quan ... P nhẹ nhàng như mùa thu toả nắng, nụ cười duyên như hoa nở mùa xuân ... mình và P coi nhau như anh em .. có chuyện gì cũng kể với nhau,,, nhà P có 2 chị em gái ... mình cũng chả quan tâm đến gia cảnh nhà P nhiều lắm thế nhưng có một điều là ba P chính là phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Hoàng Anh Gia Lai ,,, là bạn thân chí tình của Bầu Đức .... với mình, ra trường đi làm lập nghiệp là ước mơ ,,, còn với P ... chỉ đơn giản là tìm cho P một người đàn ông mà P có thể tin tưởng, để làm bờ vai mỗi khi P cảm thấy buồn,,,, P yêu mình say đắm ,,,, chuyện nhà P đã làm mình phải suy nghĩ , bố P coi mình như con cháu trong nhà, ông quý mình và đưa vào đầu mình những hào nhoáng mà với ông đó là điều qúa đơn giản,,,, đi với MAI nhưng mình đôi lúc cũng cảm thấy GỢN ,,, và cái gì đến đã đến ,,, mình và MAI đã cãi nhau ,,, P đến bên mình,,,,, giữa ngã 3 cuộc đời,,,, mình phải làm gì đây ? mong các bạn cho mình một lời khuyên ,,,
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Vẫy đuôi chui vào gầm chạn chứ còn làm gì nữa.
  3. duykieneuro

    duykieneuro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gia đình P quý mình . tôn trọng mình chứ k hề có ý gì khác, bạn có thể nói cụ thể cho mình được ko ?
    Cám ơn bạn nhiều.
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái đỏ rồi đến cái vàng là biết đồng chí thế nào rồi. Khỏi phải suy nghĩ nhiều nữa đê. Anh em cũng chỉ đẩy quyết tâm của đồng chí lên cao và xoa dịu cái cảm giác ,,áy náy" của đồng chí thôi
  5. duykieneuro

    duykieneuro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Được duykieneuro sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 05/02/2009
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bác ở một đẳng cấp quá cao ... bọn e tuổi gì mà tư vấn cho bác ...
    Tình và tiền ...
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nhìn nản, hết muốn nói gì cả, nói sợ xe tông
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ai nói gì gia đình cô ấy đâu, tôi nói bạn đấy chứ.
    Tôi lười đánh dấu xanh đỏ bôi vàng, may có bác nguoi_ha_noi quote hộ rồi.
    btw, hiếm khi tôi thấy có người xin tư vấn mấy chuyện nhạy cảm mà đưa cụ thể thông tin cá nhân với lại ảnh (người khác) lên thế này.
    hmmmm
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 05/02/2009
  9. duykieneuro

    duykieneuro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hiện mình đã chuyển sang công ty CK EURO CAPITAL làm rồi ko còn làm ở BIDV nữa
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mình mơ mãi một em như thế này mà đ*o được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này