1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là tình yêu ? !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duykieneuro, 04/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em thấy khoe hàng là nhiều chứ tư vấn ấi đếch j`.
    Quyết định thì chủ topic cũng đã có.Lại còn cái chữ ký đ đỡ đc nhất thiết phải khoe vậy ko.
    Bác đạt điểm tuyệt đối thì liên quan đếch j` đến tvty.A` sao bác ko pót cái ảnh nên nhỉ.Khoe 1 thể mới biết tên đã thấy mặt đâu ra đường còn tránh chứ
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ Em cũng 82, 2 bàn tay trắng nên em thấy anh í giỏi quá
  3. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Cùng là fan Barca mà sao em với bác ý ở 2 thế giới khác nhau quá, em chỉ dám tăm tia mấy em bán cóc ổi xoài mận, thì bác ý phân vẫn giũa gỗ, gạch với tiền tài ...tạo hóa thất quá trớ trêu, người chơi(gái) không hết , người lần chẳng ra
    @bác gì đó hỏi han : theo em bác đá chết cha em Mai, ôm em cháu bầu Đức...sau nay xây nhà tha hồ có gỗ quý mà chơi
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chuyện yêu đương của ông thì vớ vẩn, không đáng để nói đến. Đọc xong cũng éo hiểu là ông muốn hỏi cái gì, Vì thấy ông có xe có xiềng, tôi cũng phải ráng lướt thêm lượt nữa. Ông viết theo phong cách trữ tình lãng mạng của những câu truyện tinh ngày bao cấp gọi là tình 3 xu/quyển. Hồi học trò có đọc chơi, nhưng nuốt éo nổi phải mang vào nhà vệ sinh để chùi đít (tôi éo phải nói ông nhá )
    Sau một hồi cố gắng, tôi xin tóm lại thế này cho dễ hiểu. Ông là thằng con quan cán bộ nhà nước. Vì sinh năm nhâm tuất (tuổi con chó), nên ông cha ông bảo là "tất cả những con chó năm đấy đều đốm lưỡi (tức là khôn)". Mà đúng là chó năm đó khôn thật, đậu kinh tế quốc dân với điểm gần tuyệt đối. Bắt đầu làm sinh viên với hoài bão là "xây dựng kinh tế đất nược" (xong phần sinh trưởng và phát triển, cũng mong ông làm bộ trưởng kinh tế cho tôi đỡ vất, lý tưởng đến thế cơ mà )
    Bỏ qua một số đoạn tiểu thuyết tiếp theo là ông tiếp tục khảng định rằng "tất cả thằng sinh năm chó như ông đều tài" thành tài thành danh rất nhiều (tốt )
    Vai nữ chính xuất hiện với tên khá đẹp là Mờ ai mai, dân thủ đô (phải thế mới xứng đôi chứ). Thêm nữa là trong nhóm ngoài ông và bồ ông, thì còn 3 mạng nữa là Phương, Hương, Đông (tôi éo hiểu ông lôi chúng nó vào đây làm gì, chú nó có nhiệm vụ gì có thấy nhắc đến nữa đâu, lôi vào cho có tụ đông vui à )
    Rồi bỏ qua tiếp một số linh tinh mùi mẫn thì ông và bồ ông yêu nhau, 2 đứa làm việc 2 chỗ oách, kiếm xiềng và lo cưới. Rồi cái gì đến cũng phải đến, ông gập P (mịa gái đẹp giấu luôn tên, ông kẹt xỉ thật đấy ), Mà theo ông nói thì ông chả quan tâm đến gia đình P nhiều lắm, ông chỉ biết bố nó là Phó chủ tịch HAGL, bạn thân bầu Đức (Nếu là tôi thì tôi cũng như ông, biết tới đó thôi, quan tâm gì nhiều gia đình người ta nữa, mịa vãi thật ).
    Rồi tới đoạn kết luôn cho gọn, tình yêu ông với Mai lung lay, cãi nhau (tôi là ông thì éo có chuyện gì tôi cũng gây chuyện cãi cho máu). Rồi P đến bên ông (nó éo đến thì phí công ông cãi nhau với bồ à)
    Cuối cùng thì theo ngu ý của tôi hiểu là ông đang phân vân giữa "tình và xiềng". một con xấu "bình thường", một con như mẫu lại nhà giàu gần nhất nước, anh phải chọn ai, chọi ai đây bà con, chọn ai giờ, khó quá. Giúp với, cứu với, hix
    P/s: Tôi chỉ diễn biến lại câu chuyện cho nó rõ ràng giúp ông, để bà con còn tư vấn, tính chân thực câu chuyện tôi bỏ qua cho ông, để mấy bà chị thân ái của tôi trên này xem xét. Tôi lượn
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Làm nốt phát rồi em lượn khỏi topic này.
    Thằng này nó giàu quá nên điên con mẹ nó rồi. Càng viết càng để anh em chửi. Mệt thật
    bên này: http://www10.ttvnol.com/f_319/1056590/trang-1.ttvn?SearchTerms=câu,chuyện,chứng,khoán
    thấy anh í cưới con gái chị Diệp cơ mà, bh chuyển sang PCT HĐQT HAGL ah?
    K hiểu trim to k mà yêu nhiều em thế
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ e là bác chủ topic này thù oán gì bác Phạm Duy Kiên
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cho 500 ảnh để chiêm ngưỡng tý nào
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chuẩn không cần chỉnh, dư hơi ngồi post 1 loạt Topic thế này thì cũng thù to lắm đấy
    P/S: Đang buồn, đêm chả có gì làm, có cái này để hóng cũng vui cứ gọi là ra fết
  9. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khéo thù thật ý chứ.Ko thì thằng điên nào lại tự giơ má cho người ta vả vào mặt thế này.
    Mà cái lão duykien kia vứt ngay mấy cái ảnh vớ vẩn đi kéo chuột mỏi hết tay
    Đ m nó nó cứ làm như dân hp năm 82 là nhất ý.Chắc cái xóm nhà nó nhất tỉnh nhỉ.
    Nhưng nói j` thì nói.Phục!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mem box TTCK luôn tạo cho tôi cảm giác là spam bài để:
    - tăng số bài,
    - tập nói phét mà không chớp mắt.
    Duyệt bài cho mem TTCK là phải suy nghĩ lung lắm, nhiều khi phải để mấy ngày để xem xét lại các bài viết ở nhiều box khác nhau, xem xem nick TTCK này là spammer hay là có bài viết cần đóng góp thật.
    Ai trách tôi đa nghi thì cứ trách, chứ tôi chả tin chủ topic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này